Thứ Tư, 08/08/2007 - 11:31
Quảng Trị:
Một bác sĩ tặng quỹ Khuyến học 100 triệu đồng lúc lâm chung
(Dân trí) - Bác sĩ Nguyễn Văn Trong - chuyên viên cao cấp Bộ Y tế, người đã từng được tặng Huân chương Độc lập về nghỉ hưu tại TP. Hồ Chí Minh, vì căn bệnh nan y, ông đã tạ thế ở tuổi 80.
Nếu như cả cuộc đời ông đã trăn trở, ngược xuôi lo toan để đóng góp cho đất nước nói chung và quê nhà nói riêng thì trong giờ phút lâm chung trong lòng ông vẫn vẹn nguyên tình cảm sâu nặng đó, đặc biệt là với quê nhà (Gio Linh, Quảng Trị). Ông đã quyết định trích trong quỹ tiết kiệm của gia đình 100 triệu đồng để làm quỹ khuyến học cho quê hương.
Hội Từ thiện và Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức chương trình học bổng "Vươn tới ngày mai" bằng cách gửi số tiền này vào ngân hàng (để tồn tại lâu dài và sẽ được bổ sung thêm), hàng năm rút lãi giao cho một huyện tổ chức trao thưởng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi (khoảng 20 em, mỗi em 500.000 đồng).
Số tiền tuy không thật lớn, số cháu được nhận chưa nhiều nhưng chương trình tồn tại lâu dài như tình cảm của ông đối với quê hương và niềm tin của ông gửi vào tuổi trẻ.
Oanh Thái
Hội Khuyến học Quảng Trị