Thứ Ba, 24/11/2009 - 13:22
Ngô Thái Uyên: “Tôi không nghĩ người nổi tiếng là người hanh phúc ”
Được biết đến như một trong những nhà thiết kế trẻ tài năng của Việt Nam, Ngô Thái Uyên đã trở thành nột cái tên quen thuộc trong làng thiết kế thời trang.
Gương mặt sáng, má lúm đồng tiền duyên dáng, khuôn miệng rộng và nụ cười thật tươi, chị xuất hiện thân thiện tại văn phòng báo Thế Giới Văn Hóa với tư cách ban giám khảo phần thi Thời Trang của cuộc thi Hãy Tỏa Sáng! Tự tin để thành ngôi sao. Là một nhà thiết kế chuyên nghiệp chị thừa nhận mọi người thường hay nhìn nhận sai về thiết kế thời trang, cho rằng đó là một việc nhẹ nhàng. Theo chị, trang phục chỉ để phục vụ cho cá tính con người, chứ không vì điều gì khác. Chị cũng cho biết bản thân mình cảm thấy lạc quan với những gì đang diễn ra tại cuộc thi, vì Hãy Tỏa Sáng! giúp các bạn trẻ có cơ hội khám phá nghề thiết kế thời trang cũng như phát hiện khả năng của mình.
Chị có thể cho biết để có thể trở thành người nổi tiếng thì bản thân con người đó phải có những tố chất gì không?
Thật ra, nổi tiếng hay không không phải là mục tiêu chính, mục đích chính để một người cảm thấy hạnh phúc. Tôi không nghĩ người nổi tiếng sẽ là người hạnh phúc. Nhưng cái người được làm, được cống hiến cái khả năng, năng lực, đam mê vào công việc mà họ yêu thích thì mới là hạnh phúc nhất. Và dĩ nhiên, nếu họ cố gắng thì cơ hội được nhiều người biết đến, được mọi người công nhận tài năng sẽ dẫn tới việc được mọi người biết đến nhiều hơn và được gọi là người nổi tiếng.
Ngô Thái Uyên
Đễ trở thành một nhà thiết kế thời trang thì các bạn trẻ cần có tố chất và điều kiện gì?
Thật ra, trong các vòng thi của cuộc thi Hãy Tỏa Sáng! thì tôi nghĩ ngoài diễn viên đôi lúc phải cực do bị đạo diễn “hành hạ” đóng những cảnh trèo đèo lội suối, thì cái môn thi mà thí sinh phải lường trước được sự cực khổ là Thiết Kế thời trang. Mọi người hay nhìn nhận một cách sai lầm là thời trang là công việc nhẹ nhàng, bay bổng sáng tạo, nhưng thật sự để may một sản phẩm hoàn chỉnh thì người thiết kế phải hiểu tất cả những chi tiết rất cụ thể. Tôi vẫn hay đùa là các bạn giống như osin vậy. Nên khi tham gia với tư cách là giám khảo của cuộc thi Hãy Tỏa Sáng!, tôi mong các bạn trẻ có một cái nhìn nhận tỉnh táo hơn về nghề thiết kế thời trang là một ngành nghề phục vụ, làm cho người khác đẹp hơn, chứ không phải một nghề để dễ nổi tiếng.
Hình NTU và Chủ tịch Hội Mỹ Thuật TPHCM, nhà giáo ưu tú Uyên Huy và trưởng ban thời trang chuyên san TGVH Nguyễn Hồng Hạnh với tư cách ban giám khảo
Cám ơn chị, vì cuộc thi hãy Tỏa Sáng! không cho thiết kế theo bất kỳ điều gì mình thích mà phải tập trung vào một tuyến nhân vật nhất định do mình đưa ra, thì lời khuyên của chị dành cho các bạn là gì?
Tôi thường có một kinh nghiệm cá nhân thế này: tôi thường gặp các bạn trẻ và các bạn vẽ trong vòng nữa tiếng và cho ra 20-30 bản vẽ và hỏi tôi đẹp không. Tôi trả lời kỹ năng vẽ em tốt, nhưng khi tôi hỏi ai sẽ mặc các trang phục này thì các bạn không trả lời được. Khi tôi hỏi, nếu là em, em sẽ chọn kiểu nào vì em là người sản sinh ra nó, thì các bạn cũng không trả lời được. Vậy quay trở lại cuộc thi của chúng ta, cái yếu tố phù hợp, thể hiện đúng tinh thần của người mặc trang phục ấy, vẫn lá quan trọng nhất. Và đó lý do phần thi này mang tên Thiết kế Phục Trang, vì trang phục là để phục vụ cho cá tính con người chứ không phải trang phục để mặc vào và thể hiện cái trang phục đắt tiền hay không.
Xin cám ơn chị rất nhiều vì buổi trò chuyện thú vị hôm nay.
|
Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi “Hãy Tỏa Sáng!” đang dần vào giai đoạn nước rút. Tại tòa soạn báo Thế Giới Văn Hóa đã diễn ra phần tranh tài hết sức sôi nổi của các thí sinh đến từ khắp đất nước cho vòng chung kết các cuộc thi .Cuộc thi Thiết Kế Thời Trang là một trong 4 hạng mục của cuộc thi Hãy Tỏa Sáng! Tự tin để thành ngôi sao, do chuyên san báo Thế Giới Văn Hóa tổ chức; nhằm tìm ra những gương mặt trẻ, triển vọng tuổi từ 16-30 trong các lĩnh vực: Làm đẹp, Thời Trang, Âm Nhạc, Diễn xuất. Ca sĩ trẻ Maya được chọn làm gương mặt đại diện cho cuộc thi này. Sáng 24-11-2009, 20 thí sinh xuất sắc của phần Âm nhạc sẽ tham gia vòng thi chung kết với sự cầm cân nảy mực của ca sĩ Thanh Thảo, ông Nguyễn Thanh Phú và bà Ái Vi (Trưởng ban biên tập Thế Giới Văn Hóa). Sáng thứ tư 25-11-2009, 10 thí sinh của phần Diễn xuất sẽ thi tài trước ban giám khảo gồm đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn Nguyễn Minh Chung, đạo diễn Nguyễn Tranh và bà Trần Nguyễn Thiên Hương (Trưởng đại diện văn phòng phía Nam của Thế Giới Văn Hóa).
Giải nhất cho mỗi hạng mục là 25 triệu đồng cùng cơ hội làm việc với các chuyên gia trong từng lĩnh vực mà mình đoạt giải như thiết kế trang phục cùng nhà thiết kế Ngô Thái Uyên cho các bộ phim của BHD, một khóa đào tạo tại John Robert Powers, Musix Box hay trở thành gương mặt đại diện của nhãn hàng mỹ phẩm Qgirl New York…
Cuộc thi diễn ra từ 15-09 đến 15-12-2009.Ban tổ chức hỗ trợ toàn bộ vé máy bay và chi phí khách sạn cho các thí sinh ở xa lọt vào các vòng chung kết.
Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi được cập nhật đầy đủ tại http://www.haytoasang.com/ |