Thứ Năm, 18/06/2009 - 00:07

Phiêu du cùng Cánh buồm Đông Dương - Indochina Sails
Không gì bằng khi thoát khỏi những ngày nắng đổ lửa thiêu đốt từng ngõ phố, con đường bụi bặm, tắc nghẽn hay những đêm oi bức mất điện để rồi thả mình vào khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ của Vịnh Hạ Long.

 

“Lại đi Hạ Long à? Có gì đâu mà đi suốt ngày thế...” cô bạn thân tròn mắt hỏi vì không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi lại xuống Hạ Long. Có khi tới cả trăm rồi đấy nhưng có sao đâu, với gia đình tôi Hạ Long quá rộng, quá thoáng, luôn dư dả chỗ cho người ta nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ.
 
Hạ Long có gì à? Nhiều lắm, Hạ Long đẹp với xanh biếc trời non nước. Hạ Long kỳ bí với hàng trăm, hàng ngàn hang động thạch nhũ. Hạ Long sôi động với những khu làng chài bồng bềnh trên biển. Hạ Long huyền ảo với những đêm trăng sáng rót ánh vàng trên biển. Và với tôi Hạ Long quyến rũ lòng người bởi những cánh buồm no nắng mỗi sớm mai, bởi những đêm trắng theo thuyền chài câu mực hay những đêm nằm dài trên boong tàu hứng ánh trăng vàng. Hạ Long phải lòng tôi bởi những buổi chèo thuyền ngang dọc vịnh hay cái thú thỏa sức vui đùa với làn nước trong veo giữa biển xanh mênh mông. Thế nên mỗi khi trời Hà Nội nổi cơn giận bừng bừng thổi khí nóng trên 38 độ lên từng nóc nhà, góc phố, gia đình tôi lại túi dết về với Hạ Long, với những con tàu gỗ lên nước đỏ au và những cánh buồm no gió.

 

Mặt trời tròn bóng, vịnh Hạ Long ngập tràn nắng, trời xanh trong veo chẳng gợn chút mây. Bữa trưa thật tuyệt, người lớn thưởng thức thực đơn độc đáo, được lựa chọn và chế biến ngon miệng, các em bé tha hồ chọn cho mình món mì Ý riêng và ly nước quả tươi mát. Sau bữa trưa, chúng tôi, những kẻ đi trốn nắng, lại chẳng ngại ngần gì phăm phăm lên boong tàu đội nắng, đội gió ngồi trò chuyện. Boong tàu rộng rãi đủ chỗ cho tất thảy mọi người. Trong lúc người lớn ngồi nằm phơi nắng nhâm nhi ly bia mát lạnh, lũ trẻ chạy nhảy đùa vui cùng nắng.

 

“Trời nóng quá, chúng tôi quyết định mời đối tác thương thảo giữa biển cho bớt căng thẳng,” anh Tuấn, giám đốc công ty Manko cho biết. “Vừa tranh thủ cho vợ con đi nghỉ luôn. Rất hay, tàu Indochina Sails khá tiện nghi, chúng tôi được bố trí phòng họp hợp lý, vừa đảm bảo bí mật kinh doanh, vừa không ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của gia đình.”

 

“Đây là lần đầu tiên tôi bước vào một cuộc họp quan trọng với tâm trạng thoải mái và thư giãn như thế này. Đây quả là một ý tưởng hay, hội họp thương thảo không cần comle, cà vạt, ngồi phòng kín máy lạnh,... mà vô cùng hiệu quả. Cảnh sắc Hạ Long thật tuyệt vời,” ông Matias, thương gia Chi Lê cho biết.  

 

Lướt qua các khuôn mặt rạng rỡ sau buổi họp của họ, ai cũng có thể nhận thấy sự tiện lợi và hiệu quả giảm stress thần kỳ của nắng, gió, biển trời Hạ Long. Giờ đây, sau cuộc thương thuyết, thương gia và du khách hòa làm một, cùng hào hứng trèo xuống những chiếc xuồng kayak bé tẹo đua cùng sóng nước. Chiếc thuyền kayak tuy bé tẹo nhưng rất chắc chắn và an toàn, ngay cả khi có trẻ con cùng đi. 
 

Chúng tôi dường như quên hết thời gian khi điều khiển mái chèo dài khua làn nước óng vàng. Và chỉ cần giơ tay ra ta đã chạm vào mặt biển lóng lánh, chỉ cần khỏa tay xuống nước cũng nhặt lên vài mẩu san hô trắng đục hay chạm tay vào măng đá trơn trượt, mát lạnh. Men theo các hòn đảo, bạn có thể ngắm nhìn các chú cua xanh, cù kỳ lửa làm tổ quanh mép nước hay những chú cá chuồn chốc chốc nhảy vọt quanh thuyền.

 

Như các tay chèo chuyên nghiệp, chúng tôi đưa thuyền xuyên qua cửa Hang Dơi nơi nhũ đá trên trần như cố giương tay chạm lũ măng đá dưới nước. Lòng hang tối om nhưng chỉ sau vài nhát chèo, chúng tôi lóa mắt dưới ánh nắng chói chang của cửa hang bên kia. Một vùng hồ mênh mông giữa vùng vách núi đá trắng cao vút, cây cối xanh tươi mở ra trước mắt khiến mọi người đều sững sờ và thốt lên “Đẹp quá!”.

 

Hai giờ chèo thuyền mải miết không hề làm những tay chèo nghiệp dư mệt mỏi chút nào. Chúng tôi dường như quên cả việc quay về tàu và chỉ muốn nhảy ùm xuống làn nước trong veo kia cho thỏa. Phải quay về tàu, dời xa mặt biển, xa chiếc thuyền lá tre mong manh khiến các doanh nhân mê thể thao tiếc nuối nhất. Tuy nhiên cảm giác đó ngay lập tức được xoa dịu bằng bữa tiệc thử rượu thịnh soạn trên boong với đủ loại vang trắng, vang đỏ của Mỹ, Nam Phi, Chi lê và Pháp. Mặt trời đỏ ối, mặt biển lóng lánh vàng, những hòn đảo sẫm dần, giữa mênh mông trời non nước, dường như chỉ có tiếng hát rì rầm của sóng và gió quyện vào hương cay cay, thơm mát của vang nho hảo hạng. “Không thể có chỗ nào tuyệt vời hơn để cảm nhận hết hương vị tuyệt hảo của rượu vang. Cảnh sắc nơi đây như ở chốn thiên đường kỳ ảo dù tôi chưa thấy thiên đường thực sự như thế nào,” John, thương nhân Úc thốt lên. 

 


Thật tuyệt vời nếu bạn chỉ có 2 hay 3 ngày mà có thể nghỉ ngơi thư thái với gia đình mà vẫn hoàn thành tốt công việc của mình với chi phí hợp lý. Indochina Sails hiện áp dụng giá khuyến mại hấp dẫn 1.900.000 đồng/ khách cho tour 2 ngày 1 đêm trên Vịnh Hạ Long. Giá bao gồm chi phí vận chuyển Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội. 

 

Liện hệ:

Du Thuyền Indochina Sails

27A6 Đầm Trấu, Quận Hai Ba Trưng, Hà Nội

Tel: 04 3984 2362 / 3984 4628

Fax: 04 3984 4150
Hotline: 098 204 2426 / 098 202 8292
Website: www.indochinasails.com
E-mail: info@indochinasails.com