Thứ Hai, 29/12/2008 - 08:02
Rosewood “sung” nhất khi trên sân khấu rock Storm
Thành lập tròn 1 năm, những gương mặt “bình cũ rượu mới” Rosewood (Gỗ quí) lại là “nhân tố” được chờ đón và ủng hộ nhất trong RockStorm tại Hải Phòng (ngày 19/12) và TP Vinh (ngày 26/12).
Sự tình cờ của những chàng trai nhóm Buratinox vang dội một thời kết hợp Nhật Linh - guitar kiêm sáng tác chính của nhóm SmallFire đã cho ra đời Rosewood, nhưng để chơi “ra chất” Alternative rock thì lại không tình cờ. Ấp ủ cho mình một “khía cạnh của cuộc sống” đó là Alter, chàng kiến trúc sư trẻ Nhật Linh đã thực sự thành công với mong muốn cho ra đời những ca khúc gắn với thương hiệu Rosewood (RW).
Xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu của RockStorm do Mobifone tổ chức cuối năm 2007, Rosewood đã được sự đón nhận của hàng ngàn những người yêu nhạc. Những ca khúc như: Âm thanh thời gian, Một điều là mãi mãi, Hồi kí một giấc mơ, Điều bỏ quên là những tác phẩm được yêu cầu và nghe nhiều nhất khi đưa lên mạng.
Một năm vắng bóng Rosewood trên sân khấu âm nhạc khi Nhật Linh - guitar, ca sỹ kiêm sáng tác chính đi du học, trở về vào dịp nghỉ đông, Nhật Linh lại tiếp tục cùng Rosewood tung hoành trên sân khấu của RockStorm và thực sự Rosewood đã nhận được sự “ưu ái” của BTC Mobifone cùng sự đón nhận của hàng ngàn fan hâm mộ.
PV: Ra mắt khán giả tại RockStorm ’07 và sau 1 năm thì lại tái ngộ cũng vào đúng dịp RockStorm ’08, các anh cảm thấy thế nào khi được BTC ưu ái mời tham gia sân chơi này?
Rosewood (RW): Chúng tôi rất cảm kích tình cảm cũng như sự ưu ái của BTC dành cho Rosewood, đó là động lực lớn cho việc trở về lần này của Nhật Linh. Chúng tôi lại được tham gia và được tiếp tục đam mê trên sân khấu nhạc Rock. Thực sự, những chương trình thực thụ về rock từ trước đến nay không nhiều. Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn bằng hành động.
Sau 1 năm không luyện tập, RW có cảm thấy bị “chai” cảm giác khi mà lâu lắm mới đứng trên sân khấu không?
Cảm xúc của chúng tôi chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác theo thời gian, chứ không bao giờ mất đi, các cụ có câu “Gừng càng già càng cay”. Thực sự, chúng tôi cũng cảm thấy chút lo lắng trước lời mời của BTC, nhưng cảm giác lo lắng tan biến khi chúng tôi luyện tập trở lại, sự tự tin ngày nào lại ùa về và cảm thấy “sung” hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã thực sự thăng hoa, dường như quên hết mệt mỏi lo toan của cuộc sống khi đứng trên sân khấu.
Khán giả đã đón nhận RW thế nào?
Chúng tôi tưởng rằng khán giả quên đi cái tên Rosewood sau một năm nhưng ngược lại họ chào đón chúng tôi khi tên Rosewood xuất hiện trên màn hình. Họ biết về chúng tôi khi những ca khúc của ban nhạc đưa lên mạng. Những bài hát mà chưa được trình diễn, khán giả đã yêu cầu nhiều và chúng tôi thực sự xúc động.
Được khán giả đón nhận với những ca khúc nhiều cảm xúc, RW có ý định trình làng album mới?
Album là cách mà bất cứ nghệ sỹ nào cũng làm để cảm ơn khán giả và RW cũng vậy. Cuối năm ngoái, chúng tôi đã cố gắng để ra mắt album nhung tại thời điểm đó, Nhật Linh nhận được giấy lên đường du học nên mới chỉ thực hiện được phần nhạc. Album là một lời hứa nhưng cho chúng tôi thời gian để hoàn thành sớm nhất có thể.
Long Nhy