(Dân trí) - Được Nhà nước “đặt hàng” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác, “Nhìn ra biển cả” là bộ phim truyện nhựa đầu tiên kể về thời niên thiếu của chàng trai yêu nước Nguyễn Tất Thành, giai đoạn 1908-1910. Hơn một nửa phân đoạn phim đã và đang được quay tại Huế.
Nhìn ra biển cả xuất phát từ kịch bản cùng tên của nhà văn Nguyễn Thị Hồng Ngát. Tác phẩm đã đạt giải nhì trong cuộc thi sáng tác kịch bản điện ảnh hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
“Những thước phim làm nổi bật tính cách của Bác qua sự bộc lộ nội tâm sâu sắc là tâm điểm chính. Hy vọng phim sẽ làm xúc động người xem bằng chất dung dị của nó. Nếu nhiều người xem chứng tỏ phim đã thành công. Hướng về Bác, chúng tôi đã làm phim với tất cả tinh thần, sự trân trọng vị lãnh tụ của dân tộc”, Nguyễn Thị Hồng Ngát tâm sự.
Để tận dụng hết chất Huế xưa, đoàn làm phim đã đến quay tại nhiều nhà rường cổ như nhà vườn An Hiên, Ngự Hà Viên - nhà của “vua nhà rường Huế” Dương Đình Vinh… cùng nhiều địa điểm cung đình khác như Lăng Tự Đức, Đại Nội, Tam Tòa cũ. Và những khung cảnh yên bình gắn liền với tuổi niên thiếu Bác như đình làng Dương Nỗ, trường Quốc Học, phố cổ Gia Hội, biển Thuận An.
Những khung cảnh không thể dựng lại như trường Quốc Học xưa, đạo diễn đã cho lợp lá một góc trường, quét vôi trắng, rải đất đường đi vào cổng, thay bảng tên trường bằng chữ Hán. Riêng trường Dục Thanh trong Phan Thiết quá hiện đại nên Họa sĩ Vũ Huy đã quyết định dựng lại một Dục Thanh mới, tương đối giống với trường xưa tại cồn Dã Viên bên sông Hương.
Sau nhiều cảnh quay ở Huế, bộ phim sẽ được bấm máy tiếp tục ở Sơn Trà, Quảng Nam và Phan Thiết.
Khó khăn nhất có lẽ ở khâu chọn lựa diễn viên chính vào vai Nguyễn Tất Thành. Hơn 300 người tới đăng ký nhưng không chọn được ai. Có lẽ may mắn đến giây phút cuối khi Nguyễn Minh Đức, SV năm thứ hai trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, một trong 10 bạn tới đăng ký thêm, đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vũ Châu.
“Làm phim này, chúng tôi cảm thấy trách nhiệm đang đè nặng lên vai. Phải làm sao phản ánh trung thực và đúng nhất con người Bác thời niên thiếu. Đây là con người trí thức đang có nhiều phản ứng trước tình thế đất nước. Nhiều cảnh quay bộc lộ nội tâm, Đức đã đáp ứng được mong đợi của đoàn phim”, đạo diễn nói.
Với dàn diễn viên gạo cội như NSƯT Mạnh Cường, diễn viên Trung Hiếu, Thu Hà làm nòng cốt. Số diễn viên còn lại, đoàn làm phim tận dụng diễn viên tại địa phương, kể cả người Pháp đang làm việc ở Huế.
Nguyễn Minh Đức (trái) và đạo diễn, NSƯT Vũ Châu

Cảnh quay tại nhà vườn An Hiên
Những đoạn thể hiện tâm trạng của thầy giáo Nguyễn Tất Thành

Cảnh học sinh đi học ở Trường Quốc Học xưa
Người đánh chuông trên cổng trường, một hình ảnh đã biến mất thời nay
Những chị bán hàng rong mặc áo dài
NSƯT Mạnh Cường và diễn viên Trung Hiếu
Đông đảo các em học sinh đến xem quay phim.
|
Nội dung phim kể về giai đoạn Bác và em trai sống tại Huế, đi học ở trường Quốc Học. Trong một cuộc biểu tình với nhân dân chống sưu cao thuế nặng, Bác với tư cách là thông ngôn đã bị trường đuổi học. Sau đó được cha gửi vào Phan Thiết, Bác đã dạy học ở trường Dục Thanh cùng nhiều tư tưởng cách tân. Cảnh quay cuối là lúc Bác nhìn ra biển lớn, nghĩ về tương lai, vận mệnh của dân tộc trước lúc đi vào Sài Gòn, lên đường viễn du từ bến cảng Nhà Rồng-tìm đường cứu nước. |
Bài, ảnh: Đại Dương