(Dân trí) - Diva da màu Whitney Houston vừa trình làng video clip mới nhất của cô mang tên “I Look To You”, nằm trong album cùng tên mới phát hành hồi tháng 8/2009. “I Look To You” là video clip mới nhất của Whitney sau 7 năm vắng bóng trên sân khấu ca nhạc.
Nhân dịp phát hành album mới I Look To You, nữ ca sĩ 47 tuổi đã có buổi trò chuyện khá chân thành và cởi mở trong chương trình talkshow của Oprah Winfrey. Nhìn lại những tháng ngày đã qua, Whitney Houston thú nhận, cô thấy cuộc sống của mình hiện tại quá ổn và hạnh phúc.
Trong chương trình của Oprah Winfrey, Whitney Houston kể lại: “Vào thời điểm “đắm chìm” trong ma túy, suốt 7 tháng liên tiếp, tôi chỉ mặc độc có áo ngủ”. Whitney cho rằng, đó là những tháng ngày “đen tối” nhất trong cuộc đời cô, khi cô và người chồng cũ Bobby Brown không thoát nổi “vòng tay” của “chất trắng”.
Whitney Houston biểu diễn trở lại trong chương trình
Good Morning American, đầu tháng 9/2009.
Whitney Houston bệ rạc bởi ma túy trong năm 2002.
Nữ ca sĩ da màu nổi tiếng còn tiết lộ, cuộc đời cô bắt đầu xuống dốc và mất kiểm soát ngày sau khi cô hoàn tất vai diễn trong bộ phim nổi tiếng Bodyguard (Vệ sĩ) vào năm 1992. Whitney khẳng định, cô không oán giận chồng cũ Bobby Brown, người luôn bị người thân cũng như khán giả hâm mộ Whitney Houston “kết tội” lôi kéo cô vào “vòng tay” của ma túy và làm hỏng sự nghiệp cũng như cuộc đời của diva da màu này.
Một nguồn tin cho hay: “Whitney không kết tội Bobby Brown và cô ấy sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc đã dính dáng tới ma túy”. Trong chương trình trò chuyện với Oprah Winfrey, dự kiến lên sóng vào ngày 14/9 tới, Whitney đã nói: “Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về cuộc đời tôi, tôi muốn nói ra sự thật”.
Whitney Houston (trái) tham gia talkshow của Oraph Winfrey.
Đã 7 năm, Whitney Houston không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông hay tham gia bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Cuộc phỏng vấn cuối cùng mà cô tham gia là vào năm 2002, trong đó, cô khẳng định không “dính dáng” tới ma túy. Hai năm sau, Whitney quyết định đi cai nghiện.
Kể từ khi chia tay với chồng cũ Bobby Brown vào năm 2006 và giành được quyền nuôi cô con gái Bobbi Kristina, Whitney Houston đã dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống và quyết tâm trở lại với sân khấu ca nhạc nhờ sự giúp đỡ của ông chủ hãng đĩa J Records.
Whitney Houston là nghệ sĩ duy nhất trên thế giới có 7 đĩa bạch kim. Tính tới nay, cô đã bán được gần 140 triệu album và 50 đĩa đơn trên toàn thế giới. Trong đó, ca khúc I Will Always Love You của cô, phát hành năm 1993, là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại.
Whitney Houston trở lại đầy sức sống.

Whitney Houston và cô con gái duy nhất Bobbi Kristina, tháng 8/2009.
Mi Vân
Theo Mail