(Dân trí) - Một nửa thập niên đã qua kể từ khi trận sóng thần khủng khiếp nhất lịch sử hiện đại ập đến và cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người, làm hàng triệu người mất nhà cửa, cuộc sống ở những vùng bị ảnh hưởng vẫn chưa thể trở lại bình thường.
Nỗi đau không tưởng: một phụ nữ khóc bên cạnh người thân thiệt mạng trong trận sóng thần ở Cuddalore, Ấn Độ. Gần 228.000 người chết khi trận động đất trên 9 độ richter dưới lòng biển gây ra những đợt sóng thần khủng khiếp vào ngày 26/12/2004.

Sự hủy diệt kinh hoàng: Các nhân viên cứu hộ đưa xác người ra khỏi đống đổ nát của “Nữ hoàng biển cả”, bị sóng thần làm cho trật bánh ở Paraliya, Sri Lanka. Gần như toàn bộ 1.200 hành khách thiệt mạng và đây có thể là vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất trong lịch sử.
Trận động đất dưới lòng đại dương, ngoài khơi Sumatra, Indonesia, có cường độ khoảng 9,3 richter.
Vô vàn thi thể:Các nhân viên y tế đặt đá lên trên các thi thể trong một nhà xác tạm tại một ngôi đền thờ đạo Phật ở bắc Phuket, Thái Lan, gần một tuần sau trận sóng thần.
Xác người vẫn nổi trên một dòng sông ở trung tâm Banda Aceh, Indonesia, một tuần sau khi sóng thần quét qua.
Nạn nhân sóng thần tìm được nơi trú ngụ gại một bệnh viện vừa mở cửa trở lại ở Banda Aceh, Indonesia. Chỉ có một bệnh viện còn hoạt động sau khi hàng ngàn nhân viên y tế bị sóng thần cuốn trôi.
Những gia đình ngư dân mất nhà cửa sống trong những trung tâm cứu trợ tạm chật cứng người ở Ấn Độ. Gần 2 triệu người đã bị mất nhà cửa.
Nhiều thị trấn bị san phẳng: Chỉ còn một ngôi đền thờ duy nhất còn sót lại ở một làng tại Banda Aceh, Indonesia.
Một năm sau: Những người đàn ông Aceh này đang tận hưởng một buổi chiều trên biển, một năm sau trận sóng thần khủng khiếp. Ở một số làng, số đàn ông sống sót trong trận sóng thần lớn gấp ba lần số phụ nữ.
Một phụ nữ quay những gì còn sót lại của “Nữ hoàng biển cả”. Nơi đây trở thành một địa điểm du lịch.
Các công nhân ở Aceh xây dựng lại ngôi nhà của một người đàn ông mất vợ cùng mấy người con trong trận sóng thần.
Đoàn người và voi tới một ngôi đền trong lễ kỷ niệm 3 năm thảm họa sóng thần ở Sri Lanka.
Một chiếc thuyền đánh cá “đậu” ở giữa Ban Nam Khem, Thái Lan. Sóng thần đã đánh chiếc thuyền "bay" vào trong đất liền hàng trăm mét.
Ngư dân ái ngại nhìn ra biển động trong một trận bão ở Vanagri, làng chài nhỏ tại Tamil Nadu, Ấn Độ, 3 năm sau thảm họa sóng thần.
4 năm sau thảm họa sóng thấn, một chiếc thuyền đánh cá vẫn “ngự” trên lầu hai của một ngôi nhà tại Banda Aceh. Các nước trên khắp thế giới đã cam kết hỗ trợ hàng tỷ đô la cho công cuộc tái thiết. Nhưng tiến độ tái thiết vẫn chỉ đang nhích dần từng bước chậm chạp.
Vẫn đợi: 5 năm sau thảm họa sống thần, ngôi nhà của người đàn ông này vẫn đang đợi người đến sửa chữa.
Tuy nhiên, một khu tái định cư cho các nạn nhân sóng thần ở Banda Aceh đã được hoàn thành vào tháng 4 năm nay.