Thứ Tư, 30/12/2009 - 21:36
Nhật từng định dùng “đội nữ karate” đón “bà đầm thép” Thatcher
(Dân trí) - Theo các tài liệu mới được chính phủ Anh công bố, Nhật Bản đã được yêu cầu không chào đón nữ thủ tướng đầu tiên của nước Anh, “bà đầm thép” Thatcher, bằng đội hộ tống an ninh gồm 20 “quý cô karate”.
|
Công chúng Nhật khi đó rất ngưỡng mộ vị thế mới của bà Thatcher, một bà mẹ làm việc. |
“Bà đầm thép” Margaret Thatcher đã tới thăm
Tokyo để tham dự một cuộc họp thượng đỉnh về kinh tế vào tháng 6/1979 – một tháng sau khi bà giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.
Sau khi giới chức Nhật Bản xác nhận về câu chuyện “các quý cô karate”, Bộ trưởng không bộ cao cấp của Anh (thành viên cấp cao của nội các nhưng không có nhiệm vụ chính thức) đã viết thư cho văn phòng ngoại giao cho biết Thủ tướng Thatcher muốn “được đối xử bình thường” như các nhà lãnh đạo khác và không muốn “có gì đặc biệt”.
Bức thư được viết vào ngày 21/5/1979 và là một trong số những tài liệu của chính phủ được Cơ quan lưu trữ quốc gia công bố theo luật định (sau 30 năm).
Bức thư bắt đầu bằng việc thư ký nội các khi đó, Sir John Hunt, tỏ ra lo ngại trước thông tin trên truyền hình Anh về kế hoạch có 20 “quý cô karate” hộ tống bà Thatcher ở Tokyo.
Lá thư viết: “Sir John Hunt đã nêu ra vấn đề này với người đồng sự Nhật Bản tại cuộc gặp tuần trước; và người đồng sự đó nói với ông rằng thông tin của truyền hình là sự thật.
“Sir John nói bà Thatcher sẽ tham dự hội nghị với tư cách là thủ tướng chứ không phải với tư cách là một phụ nữ và ông chắc chắn rằng bà Thatcher cũng sẽ không muốn những quý cô đó”.
Công chúng Nhật Bản khi đó rất ngưỡng mộ bà Thatcher, một người mẹ nhưng vẫn làm việc.
Phan Anh
Theo BBC