Bài toán cuộc đời
(Dân trí) - Ai nhận thấy rõ được sự quý báu của thời gian, người đó sẽ nắm bắt được từng giây từng phút của thời gian để phấn đấu cho mục tiêu của mình, cuộc sống sẽ phong phú và có ý nghĩa.
Xem tiếp
Đừng giảm nhỏ giọt
(Dân trí) - Từ đầu năm 2012 đến nay, giá xăng dầu tăng hai lần với mức tăng 3.000 đồng/lít. May thay, vừa qua đã có được một lần giảm với mức rất an ủi là 500đồng/lít với xăng A92 và 300 đồng/lít với dầu diesel.
 >> Xăng giảm 500 đồng/lít
Xem tiếp
Cầu mong không còn "loại đáng sợ " này!
(Dân trí) - Kỷ niệm 50 năm ra trường, chúng tôi như những con chim tung cánh bay khắp các phương trời, nay gắng gỏi quay về tổ ấm. Mặt nhìn mặt, tay nắm tay, kể cho nhau bao chuyện vui buồn trải qua trong nửa thế kỷ phong ba bão táp.
Xem tiếp
“Đêm nhớ Bác con thấy mình có lỗi”
(Dân trí) - Lần thứ nhất thấy hình ảnh Bác “Quần áo nâu sồng như một lão nông”. Lần thứ hai thấy Bác “Giọt nước mắt rơi trên những cánh đồng”. Lần thứ ba thấy “bước chân Người rất khẽ - Sợ làm đau cây lúa quê nghèo”. Và lần thứ tư “… thấy Bác không vui”.
Xem tiếp
Nhà báo thì sao, dân thì sao?
(Dân trí) - Để xảy ra sai phạm như vậy là không thể chấp nhận và càng không thể chấp nhận nếu sự việc lại rơi vào im lặng. Người làm sai không bị xử lý, chính quyền không xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân là coi thường nhân dân, coi thường dư luận.
 >> Tấn bi hài
Xem tiếp
Phải cưỡng chế không thể gọi là thành công
(Dân trí) - Vâng, hãy làm hết lòng, hết trách nhiệm để vận động, thuyết phục nhân dân vì nói gì thì nói, khi phải dùng đến cưỡng chế thì không thể gọi là thành công.
Xem tiếp
Vì sao chống tham nhũng chưa đạt hiệu quả?
(Dân trí) - Tại hai diễn đàn ở hai đầu đất nước, gần như cùng một thời điểm, cả hai vị lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước đều đề cập đến vấn đề này đủ thấy đây là vấn đề nóng bỏng, có tính sống còn của cả một thể chế chính trị.
Xem tiếp
Hấp hối giữa dòng người
(Dân trí) - Đã có những đứa trẻ, những bệnh nhân chết trên xe cấp cứu vì ùn tắc giao thông. Mạng người mong manh quá đỗi, mạng người mất đi chỉ vì lý do quá vô lý. Nhưng đó là thực tế ở nước ta hiện nay.
Xem tiếp
Ngành nào tham nhũng nhất?
(Dân trí) - Có lẽ không ít người Việt Nam chúng ta đã từng đặt ra câu hỏi này và đây cũng là một trong những câu hỏi quan trọng nhất, được chờ đợi nhất từ Nhóm nghiên cứu về chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2011.
Xem tiếp
Only in Vietnam
(Dân trí) - Nghĩa là những công việc gì cơ quan quản lý của các bạn ăn lương nhà nước để làm mà không làm được thì đổ hết cho là tại dân. Điều này, ở nước chúng tôi không có.
Xem tiếp
“Cha mong con lớn lên chân thật”
(Dân trí) - Bài thơ Với con mà là với chính mình. Những ý đẹp lời hay cũng đừng nghe mê mải quá. Nàng Bạch Tuyết chẳng bao giờ thay được mẹ. Những ước mơ bay lên vũ trụ bắt đầu từ bốn phép cộng trừ… Và để cuối cùng “Yêu mọi người như cha đã yêu con”.
Xem tiếp
Phẩm chất của chính quyền
(Dân trí) - Một chính quyền mà các cá nhân dám nhận lỗi với dân khi làm sai thì đó mới là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Một chính quyền mà các cá nhân dám xin lỗi dân, lắng nghe dân và tích cực sửa đổi thì đó mới là chính quyền thực sự mạnh.
Xem tiếp
Không chán mới là lạ!
(Dân trí) - Chương trình khô cứng, giáo điều. Sách giáo khoa tủn mủn, vụn vặt. Thày cô thì ít “lửa”. Nhu cầu xã hội bị xem nhẹ vì không thiết yếu. Các nhà quản lý thì áp đặt… Có lẽ vì thế mà học sinh không chán học môn lịch sử mới là sự lạ.
 >>  Mạn đàm về cách dạy lịch sử
 >> Học sử trong bảo tàng
Xem tiếp