“Năm nay là năm thứ 2 em ăn tết xa nhà, xa quê hương. Cảm giác khi Tết đến xuân về mà em cảm thấy bùi ngùi, nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ đất nước. Những ngày giáp Tết được nghỉ chẳng biết phải làm gì… may sao có Dân trí đưa em về với quê hương đất nước để em được hòa mình vào với mọi người đón tết cổ truyền của dân tộc. Cảm ơn Dân trí rất nhiều!Happy new year!” -
Duy nhật:
babyiloveyou@yahoo.vn
“Từng phút, từng giây của ngày cuối cùng đang dần thu ngắn lại. Trước mắt tôi dòng người vẫn hối hả, quần áo đủ màu sắc, những vườn hoa di động được chở bán dạo đang chầm chậm trôi theo dòng người khoe sắc thắm. Tất cả hòa vào nhau tạo nên bầu không khí hân hoan, náo nhiệt và lung linh sắc màu Tết. Xuân đến thật rồi! Xuân bao giờ cũng mang đến cho con người ta một cảm giác thật dễ chịu. Cũng vì thế, có mấy ai lại không thích mùa xuân.Chúc mọi người đón Tết thật vui vẻ, hạnh phúc. Một năm mới thật nhiều may mắn!” - CHÚC MÙA XUÂN AN LÀNH: hoatulip_usd89@yahoo.com
“Xuân đang đến!
Cảm ơn dân trí sưởi ấm lòng già suốt mấy năm qua
Báo tin vui đất nước nở hoa
Cùng tai ương thiên tai, nhân họa
Ngồi một chỗ nhưng tỏ tường tất cả
Để sẻ chia cùng ruột thịt quê hương
Tự hào thay cả quả đất tỏ tường
Nhờ DÂN TRÍ , Việt tình thương tỏa sáng !!!
Xin kính chúc Dân trí một năm mới Thành công, đại thành công! Tôi nguyên là giảng viên vật lý Đại học Tự nhiên Đại học Quốc gia HN, giờ đã 75 tuổi…” - Trương quang Đạt: truongquangdat4450@yahoo.com
“Năm mới, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Ban biên tập và toàn thể Báo Dân trí. Năm mới tràn đầy khi thế và gặt hái nhiều thành công mới.
Chúc ông, bà, bố mẹ, thầy cô, anh chị, em, bạn bè sức khỏe, may mắn, thành công và hạnh phúc! Năm mới, thành công mới!” - Đỗ Đức Dũng: dodung_pt@yahoo.com
Thật là vui khi những người con xa quê vẫn còn nhớ ngày Tết cổ truyền Việt Nam, không những thế mà ở bên Cali, Mỹ người dân VN vẫn sắm tết và mặc trang phục áo dài truyền thống của đất nước thân yêu hình chữ S. Tết đến rồi các bạn ơi!” - Trần đình thuận: ngoisaosangmaitrenbautroi@gmail.com
“Thế là một năm nữa lại sắp qua đi, mỗi người đang mong chờ một năm mới đến. Vào khoảng thời gian cuối năm như thế này, những người xa quê lại mong cho Tết đến thật nhanh để được trở về quê hương, trở về nhà để được đoàn tụ cùng gia đình sau một năm tha phương làm việc” -Xuan den that roi: hoatulip@yahoo.com
“Rất cảm ơn Dân trí đã tạo điêu kiện để chúng tôi có dịp bày tỏ những tâm tư, tình cảm của những người con xa xứ, những người đang sống xa Tổ quốc mà không có dịp về ăn tết với gia đình,với quê hương,Tổ quốc mình.
Tôi hiện đang sống ở Mỹ chỉ vừa đúng nửa năm thôi và khi tôi qua Mỹ thì tuổi đã ngoài 40 nên Việt Nam khoắc khoải trong tôi rất nhiều, nhất là khi Tết đang đến gần làm cho tôi khóc và nhớ rất nhiều...
Thật tiếc nơi tôi đang sống lại chẳng có ai là người Việt cả nên ở đây cũng chẳng có không khí tết… muốn gặp được người Việt thì phải đi chợ VN mà từ nhà đến đó cũng mất 70km. Tôi may mắn là chồng tôi tuy là người Mỹ nhưng anh ấy hiểu và cảm thông với tôi rất nhiều, từ ngày tôi qua đây tôi vẫn cúng rằm, mùng một đều đặn mỗi tháng…
“Tết tết tết tết đến rồi... dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình”… Xin được dùng câu hát trong bài
Ngày Tết quê em thay cho lời kết" - nick
moonlight20870@yahoo.com.vn nhắn gửi.
Tài lê tự: minhtai92@gmail.com - Tôi xin chúc tất cả mọi người trong ban biên tập báo Dân Trí sức khỏe dồi dào,ngập tràn hạnh phúc… để có những bài báo hay cho độc giả.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Năm Nhâm Thìn đã sang, một mùa xuân đang tràn ngập khắp mọi nhà.
Kính chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, Phúc Lộc đầy nhà, sức khỏe dồi dào và thành công viên mãn.
Kính chúc gia đình quý vị hạnh phúc tràn đầy, thái hòa như ý.
Bạn sinh viên Linh luu
luulinhtn@gmail.com chia sẻ niềm vui và lời chúc năm mới tới các bạn sinh viên trong cả nước -
Năm mới đã về, chúc cho người người, nhà nhà mạnh khỏe, an khang, mọi sự tốt lành. Mình là sinh viên khoa Toán - ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, xin chúc các bạn sinh viên Việt Nam ngày càng năng động, trẻ trung, hạnh phúc, học giỏi và trên hết, hãy đón năm mới với những lý tưởng mới, hoài bão mới, dũng cảm tiến về phía trước, chung tay xây dựng tương lai cho quê hương đất nước thân yêu!
Từ Hàn Quốc, bạn đọc huonghuyenvn2005 ll (huonghuyenvn2005@yahoo.com) gửi gắm: Năm nay ba và mẹ bận học tập và làm việc tại Hàn Quốc không đưa hai con về Việt Nam ăn Tết. Dù ở Hàn Quốc ba và mẹ cũng cố gắng chuẩn bị cho hai con những món ăn cổ truyền để các con luôn nhớ tới quê hương.
Qua báo Dân trí, cháu Bi và Bống gửi tới ông bà, các bác, các cô các chú và các anh chị lời chúc tốt đẹp nhất.
***
|
Chúng tôi rất mong nhận được những chia sẻ của các bạn gửi tới hòm thư dantri@dantri.com.vn, hoặc vào phần Gửi bình luận ngay dưới đây.
Xin trân trọng cảm ơn và chúc các bạn bước vào xuân Nhâm Thìn thật đầm ấm, tràn đầy sức khỏe và niềm vui! |
Dantri.com.vn