(Dân trí) - Sở hữu bảng thành tích đáng nể, là học sinh xuất sắc của trường Phổ thông Năng khiếu (TPHCM), một đoàn viên bản lĩnh, một thành viên tích cực của những hoạt động cộng đồng... Hình như từng ấy thứ vẫn chưa đủ để bạn hình dung về cô gái “không ngừng hoạt động” này.
23 tuổi, nụ cười rất sáng và phúc hậu, Hoàng Oanh đúng như những gì người ta nghĩ về công dân tiêu biểu của Thế Hệ Vàng 8X. Trò chuyện cùng cô, bạn mới thấu được hết về nhiệt huyết tuổi trẻ, điều quí báu mà mỗi con người sinh ra đều được ban tặng, cũng như bạn sẽ học được nhiều điều từ chính tính cách sôi nổi và luôn “sống vì người khác” của cô bạn có chiếc răng khểnh dễ thương này.
Nụ cười "không lẫn đâu được"
Bảng thành tích đáng nể
Là học sinh chuyên Hóa của trường Phổ thông Năng khiếu (trực thuộc ĐH KHTN - ĐHQG TPHCM), một trong những trường thuộc top đầu của các trường cấp III trong thành phố, cô học trò Hoàng Oanh đã chứng tỏ được thực lực và niềm đam mê dành cho môn Hóa học.
Tốt nghiệp cấp III với tấm bằng Giỏi, cộng với học lực xếp loại Xuất Sắc khiến Oanh mau chóng “tóm” được học bổng của trường ĐH hàng đầu Singapore - NUS ngành Công nghệ Thực phẩm. Và khi các bạn cùng lớp bước chân vào giảng đường đại học, cô nàng cũng “xúng xính” xách va li lên đường sang Sing nhập học.
Không chỉ học tập giỏi, Hoàng Oanh còn chứng minh rằng những cô nàng học giỏi thì hoạt động Đoàn cũng giỏi. Bằng chứng là sau những tích cực tham gia tất thảy các hoạt động từ bé đến lớn của trường, từ trong trường ra đến Thành Đoàn, năm 2002, cô nàng đã được trường Đại học Khoa học Tự nhiên trao tặng bằng khen: Cán bộ đoàn xuất sắc. Thế mới biết những cô nàng trường chuyên không chỉ là những con mọt sách.
“Quậy tung” Singapore

Bên những người bạn thân
Mang theo mình vốn tự tin, sự hòa đồng và bảng thành tích của các hoạt động cộng đồng, Hoàng Oanh tiếp tục phát huy tối đa những sở trường mà mình có vào những hoạt động mà cô yêu thích. Tất nhiên song song với việc đó, việc học của cô nàng vẫn luôn được đảm bảo để không làm “ảnh hưởng” đến thành tích chung của cô nàng. Bằng chứng là ngay năm đầu tiên, cô nàng đã mau chóng “rinh” luôn giải nhất cuộc thi Phát triển Sản phẩm mới năm 2003 cho sinh viên ngành Thực phẩm.
Nhưng đến tận giờ, Hoành Oanh bảo vẫn còn luôn tự hào về chương trình đêm diễn One Night Stand do chính cô nàng làm tổng đạo diễn - nghĩa là lo từ A -> Z cho một chương trình tầm cỡ (khoảng 500 khán giả) chỉ do một ban nhạc chơi xuyên suốt từ đầu đến cuối. Chương trình thành công rực rỡ đã ghi dấu về một cô sinh viên Hoàng Oanh trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Singapore.
Không chỉ dừng ở đó, cô nàng còn “o bế” CLB guitar của Hội sinh viên Việt Nam tại NUS, trở thành chủ nhiệm của CLB ấy trong vòng 2 năm và thành công trong việc xây dựng chương trình hòa nhạc guitar hàng năm mang tên Esta Noche, dù bản thân cô nàng tự thú nhận là “em chỉ biết đánh mỗi bài Kìa con bướm vàng”. Và còn trở thành thành viên BGK của chương trình VNC Idol (VNC là viết tắt của Hội Sinh Viên Việt Nam tại NUS)…
Tất cả những hoạt động đó đã nhanh chóng dẫn dắt Hoàng Oanh đến một hoạt động mới hơn, tích cực hơn và mang nhiều ý nghĩa cộng đồng rộng lớn hơn, đó chính là trở thành một thành viên trong đội ngũ đặt nền móng cho sự ra đời của quĩ từ thiện mang tên GFO.
Tớ - đồng sáng lập GFO

Chút dịu dàng con gái
Nếu bạn còn ngạc nhiên tự hỏi GFO là gì, thì đó chính là một quỹ từ thiện phi chính phủ được thành lập tại Singapore với mục đích giúp đỡ các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo phải qua chữa trị tại Sing. Sau đó, với mong ước được giúp đỡ nhiều trẻ em khó khăn và nghèo đói được đến trường, quỹ từ thiện GFO đã được mở rộng ra cho cả những trẻ em trên khắp toàn quốc, với số lượng tình nguyện viên nhiều không đếm xuể, và được các công ty lớn ở Sing tài trợ không hoàn lại.
Ngay sau khi tốt nghiệp ra trường, thay vì lựa chọn làm việc ở Sing với mức lương đủ để bất cứ sinh viên nào thèm muốn, Hoàng Oanh lựa chọn quay về Việt Nam, làm việc trong một công ty về môi trường của Singapore để “trả nợ chất xám” theo thỏa thuận khi được nhận học bổng, và cho mình nhiều thời gian cũng như tự tìm kiếm nhiều cơ hội để đóng góp và phát triển quỹ GFO hơn ở Việt Nam nói chung, và ở TPHCM nói riêng.
Song song với việc trở thành người trong ban điều hành GFO ở TPHCM, Hoàng Oanh còn chịu trách nhiệm chính về dự án từ thiện mang tên BAG (Be A Guardian) đang được phát triển ở khắp các tỉnh thành trong toàn quốc. Dự án này trao học bổng 400.000/tháng cho các em từ 6-18 tuổi, nhà nghèo, học giỏi, để tạo điều kiện học tập cho các em đến khi các em vào đại học. Hiện tại, Oanh cho biết ở tại Sài Gòn đã có 51 em được phát học bổng trong chương trình này.
Kế hoạch 5 năm lần thứ I
Cô gái không chịu ngồi yên một chỗ
Đừng hỏi Oanh về ước mơ gần hay xa của cô nàng, bởi với cô nàng cuộc sống là một hành trình và bản thân phải tự tìm lấy một cái đích để tiến đến. Và cả bởi nếu nghe cô nàng nói về mong ước, có lẽ bạn sẽ bị “choáng” bởi sự không ngừng nghỉ của cô nàng trong những hoạt động chung vì cộng đồng. Hoàng Oanh vẫn luôn nung nấu ý định được làm việc trong những tổ chức có liên quan đến môi trường, trẻ em hoặc sự nghèo đói. Những công việc không đem lại sự tích cực sẽ mau chóng khiến cô nàng bị “rỉ sét” và cảm thấy chán.
Còn hiện tại, Hoàng Oanh vẫn vừa tích cực làm việc để dành tiền và vẫn hoạt động không ngừng cho ban điều hành của GFO cũng như dự án BAG. Dự định tương lai 2 năm nữa, khi có đủ tiền, Oanh sẽ qua Thụy Sỹ học về Development Studies (ngành Phát Triển Học) tại trường Graduate Institute of Development Studies. Và sau đó sẽ dành hẳn 2 năm để đi Châu Phi, tham gia vào những dự án từ thiện của các tổ chức phi chính phủ như UNICEF hay UNDP... trước khi về hẳn Việt Nam.
Và để “chốt hạ” cho những dự định và ước mơ thật sự rõ ràng để vươn đến, Hoàng Oanh mỉm cười bảo: “Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng mà, Trịnh đã bảo thế!”. Mong xã hội này sẽ có thêm thật nhiều những 8X giỏi giang như cô nàng “đồng sáng lập GFO Hoàng Oanh nữa!
Bài: Hà Phan
Ảnh: Phan Anh