Thứ Ba, 11/11/2008 - 12:05

Vân xinh
Xinh đẹp và thông minh, Á hậu Thụy Vân - sinh viên Đại học Ngoại thương - Hà Nội còn có nhiều bí mật khác mà có thể bạn chưa biết. Cùng zoom zoom vào những câu chuyện ngộ nghĩnh của Thụy Vân nhé!
 >>  Á hậu Thụy Vân: Giữ mãi ấn tượng là Miss Ngoại thương

“Bị”... thích đeo dép con trai: Nói “bị thích” vì á hậu của chúng ta hồi bé có đôi chân to quá cỡ ấy chứ. Còn bé tí mà Vân đã đặc biệt lớn hơn bạn bè cùng trang lứa. Đầu năm học mới, mẹ thường dẫn Vân đi mua quần áo, dép guốc. Quần áo thì mẹ có thể mua cho Vân cỡ của những bạn gái lớn hơn. Nhưng về giày dép thì toàn phải mua đồ của con trai thôi.

 

Suốt cả những thời gian học cấp 2, Vân đều đi một loại dép và kích cỡ to đùng đoàng như thế. Có lẽ chính vì thế mà Vân nghịch như con trai, chuyên dẫn đầu cả lớp đi tham gia các hoạt động thể thao. Vân chơi thể thao cũng cừ, thích nhất là môn cầu lông, nhưng cũng là fan của môn bóng đá nữa đấy!

 

“Bị”... già trước tuổi: Do toàn phải mặc quần áo size lớn nên Vân nhìn “già” hơn các bạn cùng lớp. Thế là về nhà Vân giận dỗi, bắt đền bố mẹ, vì sao con lại lớn nhanh đến như thế? Có một “sự vụ” mà Vân nhớ mãi là do lớn quá mà bị nhầm là... phụ huynh của em trai (cách Vân 4 tuổi). Do bố mẹ bận bịu, Vân là chị cả đương nhiên phải đảm nhiệm phần nấu ăn hàng ngày, giặt quần áo và tất nhiên đón em trai đi học về. Hôm ấy đến lớp đón em, khi xin phép cô giáo cho gặp. Cô ấy nhìn Vân thế nào mà vào trong lớp bảo em trai Vân “ra có phụ huynh đón” làm cho Vân cứ ngượng ngùng mãi, tự hỏi mình “già” đến thế sao.

 

“Bị”... bắt làm cán bộ lớp: Trong khi bạn cùng tuổi chỉ cao 1m50, Vân đã cao đến 1m70, chính vì thế đi đâu Vân cũng là người bị chú ý rất nhiều trong nhóm. Nhưng bù lại, Vân hay được tín nhiệm bầu làm cán bộ lớp từ khi học cấp 1 cho đến tận lên học đại học. Làm cán bộ lớp nên những hoạt động của trường Vân không thể không đứng đầu tham gia. Từ cuộc thi kể chuyện, đến thi văn nghệ, rồi thi nữ sinh thanh lịch...

 

Năm vừa qua trường ĐH Ngoại Thương tổ chức thi Miss Ngoại Thương, các bạn trong lớp cử Vân đi thi thế là đoạt giải Miss Ngoại Thương. Và con đường trở thành Á hậu Việt Nam 2008 mở ra với Vân từ đó. Thực ra thì từ hồi bé Vân cũng đã biết mình... xinh rồi. Đi đâu cũng được khen: “Vân cao nhỉ, cứ đà này ít nữa sẽ đi thi hoa hậu”.

 

“Bị”... rớt ước mơ làm ca sĩ: Ngày nhỏ Vân thích hát lắm, luôn nghêu ngao với đám bạn trong khu tập thể tại Hà Đông. Sau này cứ tưởng tượng mình sẽ trở thành ca sĩ như thế nào, sẽ được giống như chị Hồng Nhung và chị Thanh Lam. Đến bây giờ thi thoảng Vân vẫn thích hát lắm, đi hát karaoke với bạn bè bao giờ cũng được điểm cao. Ước mơ ca hát đó dần dần bị mai một khi gia đình bố mẹ đều là công chức nhà nước, điều đó đã ảnh hưởng lớn đến sự định hướng nghề nghiệp tương lai của Vân. Thế là Vân đành “bái bai” ước mơ được trở thành ca sĩ.

 

Và... sẽ trở thành một doanh nhân: Từ bé, Vân đã tỏ ra mình rất có khiếu... buôn bán nhé! Có thời gian, trường của Vân rộ lên phong trào dán đề can ảnh nghệ sĩ, ngôi sao Hồng Kông trên sách, vở và các dụng cụ học tập khác. Vân đã tự đạp xe từ nhà ở Hà Đông lên đến đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội) chọn mua những tấm hình đẹp nhất, sau đó lên lớp bán lại. “Kinh doanh” sản phẩm đó được một thời gian thì hết “mốt” nên Vân cũng phải tạm dừng việc kinh doanh đó lại.

Bây giờ, Vân vẫn đang học kinh doanh, Vân muốn mình sẽ trở thành một doanh nhân. Hiện tại, Vân cũng có mấy dự định, nhưng chắc phải khi nào chuẩn bị thực hiện Vân mới tiết lộ cho mọi người biết.

 

Theo Mực Tím