Thứ Tư, 05/12/2007 - 15:25

Đôi giày vải tuổi 19 bước vào âm nhạc
Ba lô, quần jean ngắn, giày vải, kính cận, tóc rối bù, cô gái nhỏ chủ nhân ca khúc “Về ăn cơm” - bài hát được khán giả yêu thích nhất Bài hát Việt tháng 9 xuất hiện trong buổi hẹn hò nghộ nghĩnh, rụt rè… “Em tên Lương Sa Huỳnh, năm nhất khoa Piano Nhạc viện TPHCM”.

Từ cô nhóc chán cơm ngày xưa

 

Về ăn cơm được Huỳnh viết cho ký ức, những ngày bé trốn mất tích giờ cơm, còn viết cho cô bạn rất thân du học xa nhà, thông điệp đơn giản, ý nghĩa: “Cậu về đi, cậu có tài, hãy về với bọn mình, với đất nước mình…”

 

Sa Huỳnh lớn lên trong ngôi nhà phủ đầy âm nhạc, ba là nhạc sĩ Triều Dâng, mẹ là giáo viên âm nhạc, nhà có hai người nhưng anh hai lại đi một đường khác, chỉ Huỳnh thi vào Nhạc viện. Biết viết nhạc từ bé, ca khúc đầu tiên được ba lén ký âm có giai điệu: “Chim én ơi, chim én ơi, xuống đây chơi, xuống đây chơi với Sa Huỳnh, là lá la, là lá la”…

 


Sa Huỳnh nhận giải thưởng "Bài hát được khán giả yêu thích nhất" trong liveshow Bài hát Việt tháng 9. (Ảnh: VTV.vn).

 

Về ăn cơm cũng được viết như thế, từ 12h trưa đến 12h đêm, vừa đói vừa lười vào bếp nên ngồi gõ giai điệu và thành bài… toàn bộ bài hát chỉ có 6 câu nhưng viết xong vật vã cả người…

 

Đến cô sinh viên ngộ nghĩnh của Nhạc viện

 

Rụt rè so với những sinh viên Nhạc viện khác, đến lớp, về nhà, học bài, không chơi nhạc ở bar, phòng trà như bạn bè, không có gì nổi bật. Nhưng âm nhạc là một lựa chọn nghiêm túc, cô bạn có thể suốt ngày ngồi bên piano, vùi mình vào những chiếc đĩa lặn lội tìm được, nghe tất cả các loại nhạc và cực kỳ yêu Rock alternative. Ngày bài hát dự thi đoạt giải, mọi người mới rủ nhau tìm gặp, nếu không bây giờ đã lẫn lộn giữa hàng ngàn sinh viên Nhạc viện!

 

Rụt rè ngay cả tại Bài hát Việt, rón rén gửi bài hát dự thi, rón rén “nhờ vả” tìm người hát, “run” lắm mới gọi được cho chị Hải Yến, ca sĩ thể hiện Về ăn cơm của Huỳnh tại Bài hát Việt. Sa Huỳnh cực thích giọng hát cá tính của Hải Yến nên cực kỳ mừng khi Hải Yến gật đầu hát.

 

Ca sĩ Hải Yến thể hiện "Về ăn cơm" của Huỳnh tại Bài hát Việt. (Ảnh: Vnmedia).

 

Thần tượng Anh Khoa - Rocker Sao Mai Điểm Hẹn, anh em vẫn thỉnh thoảng gặp nhau giữa Nhạc viện, hai anh em vác ba lô, chào nhau rồi biến mất đường ai nấy đi. Anh em đã hứa với nhau phải “bắt tay” chung trong một ca khúc!

 

Và hành trình với âm nhạc

 

Đã viết khá nhiều ca khúc nhưng vẫn chưa dám trình làng, đang ấp ủ nhiều dự án âm nhạc nhưng tỉnh táo nhận ra mình phải hoàn thiện nhiều nhiều lắm. Huỳnh bảo: “Em nghĩ, mình sẽ vui với Về ăn cơm hết tuần này, rồi lại trở lại như con nhóc Sa Huỳnh ngày trước…”. Khi chào nhau, cô bạn 19 tuổi ấy lẩn khuất mất tiêu trong dòng người, nhưng đôi giày vải đang bước dạn dĩ hơn với âm nhạc…

 

Theo Sinh Viên Việt Nam