Thứ Ba, 10/01/2006 - 3:30 PM

“Sống có bản lĩnh” ở Việt Nam

Vũ trường N... Buổi tối, bạn cùng 3 người đàn ông khác bước vào. Rượu đã “đèo ngang”. Bỗng thấp thoáng bên kia là bóng hồng xinh đẹp, ngồi một mình nửa như chờ đợi nửa như không.

“Rượu hết, đêm tàn, say với ai?”. Nhưng một dòng chữ hiện lên: Nói không với tình dục không an toàn là khẳng định tự bảo vệ mình và người thân. Sống có bản lĩnh!

 

Đấy là một clip quảng cáo trên truyền hình trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông Sống có bản lĩnh do Bộ Y tế và tổ chức Sức khoẻ gia đình quốc tế (FHI) phối hợp tổ chức với sự tài trợ từ chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho phòng chống AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ thông qua cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

 

Theo số liệu của TS Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, tính đến cuối năm 2005, cả nước có 103.000 người nhiễm HIV, có nghĩa là cứ 75 hộ gia đình thì có một người thân sống chung với “ết”, mà phần lớn trong số họ là nam giới.

 

Khách làng chơi (nam giới), với những hành vi tình dục không an toàn, đang đặt bản thân và gia đình trước nguy cơ lây nhiễm HIV. Hội nghị khoa học quốc gia về HIV lần 3 diễn ra tháng 11 vừa rồi nhận định: khách mua hoa là nhóm đối tượng cần sự quan tâm nhiều hơn nữa trong nỗ lực phòng chống AIDS thời gian tới.

 

Chiến dịch này tiến hành trên phạm vi toàn quốc, nhưng tập trung vào 4 thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM và Cần Thơ.

 

Tiến sĩ Stephen Mills (tổ chức FHI) cho biết: Chiến dịch “Sống có bản lĩnh” sẽ tiếp cận nhóm nam giới tại các tụ điểm vui chơi, nhằm khuyến khích họ sử dụng các dịch vụ tư vấn xét nghiệm tự nguyện cũng như điều trị... “Đoàn Thanh niên và Sở Y tế địa phương là những đối tác quan trọng trong các công tác tiếp cận đối tượng” - TS Mills nói.

 

Ngoài quảng cáo trên truyền hình, phát thanh và báo in, FHI và Bộ Y tế tổ chức cuộc thi viết trên các báo nhằm khuyến khích nam giới chia sẻ suy nghĩ và trải nghiệm. Các tài liệu in ấn và nghe nhìn sẽ được phát trực tiếp đến các điểm vui chơi giải trí, những khu vực tập trung đông nam giới lao động xa nhà. 

 

Theo Vy Thanh
Tiền Phong