Thứ Năm, 05/01/2006 - 11:55
Một sinh viên cần được cứu giúp!
Trong những ngày đầu năm mới này, bạn Phạm Viết Quang, sinh viên lớp 43Nq2 khoa Quy hoạch và quản lý hệ thống công trình - ĐH Thủy lợi Hà Nội, vẫn phải nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo: nhiễm trùng máu.
Được biết, Quang nhập viện từ ngày 5/12. Từ đó đến nay, Quang phải liên tục truyền máu và sử dụng nhiều phương pháp trị liệu đặc biệt nên tốn hết 4- 5 triệu đồng viện phí/ngày. Trong khi đó, gia đình của Quang (ở tỉnh Ninh Bình) hoàn cảnh rất khó khăn, không có điều kiện chữa trị cho Quang.
Lê Viết Đoàn - Bí thư chi đoàn lớp 43 Nq2 và là bạn cùng phòng ký túc xá với Quang cho biết: “Quang là người hiền lành, chịu khó. Bạn ấy từng tham gia rất nhiệt tình trong đội SV tình nguyện lên Bắc Kạn xóa đói giảm nghèo cho nông dân...”. Đoàn cho biết thêm, hiện nay, sức khỏe của Quang rất suy sụp. Căn bệnh quái ác khiến Quang phải chịu những cơn đau quằn quại. Bụng Quang trướng to và bác sĩ hút ra toàn máu...
Trước tình cảnh đó, Trường ĐH Thủy lợi đã vận động, kêu gọi thầy cô giáo, sinh viên trong trường giúp đỡ cho Quang. Đến nay, đã có trên 70 bạn đăng ký hiến máu. Tuy nhiên, số tiền quyên góp được (khoảng 10 triệu đồng từ Trung tâm văn hóa doanh nhân và giáo viên, sinh viên trong trường) vẫn còn quá ít ỏi so với chi phí điều trị khổng lồ.
Phạm Viết Quang đang rất cần sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để có thể chiến thắng bệnh tật và nhen nhóm hy vọng sớm trở lại giảng đường.
Theo Như Lịch
Thanh Niên