Thứ Sáu, 15/07/2005 - 11:53

“Guinness” tiếp sức mùa thi
Sau hơn 1 tháng (từ ngày 9/6 đến 14/7) ra quân hỗ trợ thí sinh và phụ huynh khắp các tỉnh, thành phố lớn trên toàn quốc, các chiến sỹ tình nguyện đã lập được những kỷ lục “đáng gờm” trong chương trình “Tiếp sức mùa thi 2005”.

Đội tình nguyện đi xa nhất: Đó là những chiến sĩ tình nguyện thuộc Học viện Hành chính quốc gia và Học viện Ngân hàng Hà Nội. Các bạn này đã lặn lội về tận TP Vinh và Vĩnh Phúc để tiếp cận, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh “đi đúng nơi, về đúng tuyến” trong các đợt thi tuyển sinh ĐH-CĐ vừa rồi.

 

“Xe ôm” đưa rước nhiều thí sinh nhất: Đó là bạn Nguyễn Minh Ngọc, thuộc đội hình thanh niên tình nguyện (TNTN) trực tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TPHCM. Mặc dù là nữ nhưng Ngọc thường dẫn đầu trong việc đưa rước thí sinh về nhà trọ an toàn. Đặc biệt, có ngày Ngọc chở được 39 thí sinh, phụ huynh khiến các TNTN nam cũng phải... bái phục!  

 

“Lão làng” Tiếp sức mùa thi: Có đến hai nhân vật “đụng hàng” nhau trong “kỷ lục” này. Đó là bạn Nguyễn Trọng Hoàng - Đội trưởng Đội TNTN Bến xe Miền Đông, sinh viên năm thứ tư ĐH Mở - bán công TPHCM và bạn Phùng Văn Thùy - Học viện Hành chánh quốc gia tại Hà Nội, phụ trách 13 đội hình TNTN với trên 300 người.

 

Cả hai bạn đều có thâm niên 4 năm tham gia Tiếp sức mùa thi. Tuy nhiên, số người “bỏ phiếu” bình chọn... “lão làng” cho Phùng Văn Thùy có vẻ nhỉnh hơn một chút, vì Thùy đã ra trường rồi mà vẫn đam mê làm tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi”.

 

Người làm công tác “dân vận” giỏi nhất: Anh Đinh Anh Tuấn - Phó bí thư Đoàn phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn là người được bình chọn vào “Guinness” này. Trong những “ca” anh Tuấn tiếp cận, có hai thí sinh rất nhút nhát và... sợ sệt đủ thứ. Anh Tuấn đã tư vấn và cho hai bạn này trọ trong nhà mình. Không biết “nghệ thuật tư vấn” của anh ra sao mà hai cô thí sinh sau đó đã nằng nặc xin làm các công việc như những thanh niên tình nguyện thực thụ!

 

Điểm tiếp cận thí sinh đông nhất: Đó là điểm trực tại Bến xe Miền Đông với 13.570 thí sinh (chưa kể phụ huynh). Trong đó, có ngày các TNTN ở đây tiếp cận, hướng dẫn đến 2.600 thí sinh (như ngày 2/7). Đây cũng là điểm được xem là có số lượng TNTN đông nhất “trực chiến”, với 218 người. Vào những ngày cao điểm, nơi đây phải tăng cường lượng TNTN và trực suốt 24/24 giờ.

 

Chiến sĩ “ngoài luồng” nhỏ tuổi nhất: Chính là bạn Lê Ngọc Tuấn (sinh năm 1988), hiện đang học lớp 10 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.Bình Thạnh, TPHCM. Trong khi tham gia hoạt động Mùa hè xanh tại địa phương, Tuấn có dịp đi lại nhiều lần ở Bến xe Miền Đông để quét dọn vệ sinh và tình cờ thấy được tận mắt hoạt động thiết thực của các anh chị TNTN “Tiếp sức mùa thi” tại bến xe. Từ đó, Tuấn đến “năn nỉ” được đầu quân vào đội ngũ Tiếp sức mùa thi. Mặc dù thuộc diện hoạt động tự do nhưng ngày nào Tuấn cũng siêng năng đi trực và tận tình chỉ dẫn cho thí sinh, phụ huynh.

 

Chiến sĩ được lên báo, đài nhiều nhất: Kỷ lục này không ai có thể bì kịp Đội trưởng TNTN Bến xe Miền Đông Nguyễn Trọng Hoàng. Sau những ngày hoạt động tích cực, lăn xả hết mình, Hoàng trở thành tâm điểm được phóng viên các báo, đài trung ương và địa phương đưa tin, viết bài ít nhất là 20 lần (kỷ lục năm ngoái Hoàng đạt được chỉ dừng ở con số 10).

 

Cũng bởi được “lên” báo, đài nhiều nhất mà tính đến nay, số trái cây (đa số là chôm chôm) Hoàng đã phải đãi (theo luật... bất thành văn đã được định ra trong các đội hình TNTN tại TPHCM) cho các bạn đã vượt con số kỷ lục: 2 tạ!...

 

Theo Như Lịch
Thanh Niên