Chủ Nhật, 10/04/2005 - 00:01

“Thương hiệu Việt” trong thời bình
Khi Mỹ chuẩn bị tấn công Iraq, các nhà phân tích đã dọa rằng Mỹ sẽ vấp phải một “VN thứ hai”. Làm thế nào để 30 năm nữa khi nhắc tới một đất nước có những bước nhảy vọt trong phát triển kinh tế - xã hội, thế giới sẽ lại ví là một “VN thứ hai”?

Tối thứ bảy, lang thang trên mạng, tôi vui mừng vì nhận được email của cô bạn đang học tại Hà Lan. Bạn tôi kể:

“... Lớp mình có 15 sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới như Nhật Bản, Đan Mạch, Thụy Điển, Ukraine, Mỹ... Hồi mới vào học, mỗi khi trò chuyện với các bạn cùng lớp, mình đều hỏi rằng họ có biết gì về VN không. Hầu hết các bạn đều trả lời: “No!”, chỉ có ba anh bạn người Bắc Âu nói được mỗi một câu: “Yeah, Vietnam - never lost in war!” (Ồ, Việt Nam - chưa từng thất bại trong chiến tranh!).

Thế nên ngay bài thuyết trình đầu tiên mình đã chọn chủ đề “Một số anh hùng giải phóng dân tộc của VN”. Kết thúc bài luận, được sự cổ vũ động viên của nhiều giáo sư và các bạn sinh viên quốc tế, mình còn cao hứng hát Quốc ca VN nữa chứ!

Và bài thuyết trình đầu tiên của mình kể từ khi đặt chân lên đất Hà Lan ấy đã đạt điểm A+. Nhưng vinh dự và bất ngờ hơn cả là sau đó, một giáo sư người Canada đến nói với mình rằng: “Tôi tin bạn sẽ thành công, bởi một con người hiểu rõ lịch sử dân tộc mình thì sẽ biết phải làm thế nào để xứng đáng với truyền thống ấy”.

Đọc xong email này của bạn mình, tôi thấy vừa vui vừa buồn “Yeah, Vietnam - never lost in war!”. Chẳng lẽ nước ta trong con mắt bạn bè quốc tế chỉ có vậy thôi sao? Trong chiến tranh, chúng ta đã tạo nên một “thương hiệu” mạnh. Đến mức mà khi Mỹ chuẩn bị tấn công Iraq, các nhà phân tích đã dọa rằng Mỹ sẽ vấp phải một “VN thứ hai”. Thế nhưng, hiện nay trên bản đồ kinh tế - chính trị thế giới, chúng ta lại chiếm một vị trí quá khiêm tốn.

Đã 30 năm kể từ khi chiến tranh qua đi, thành tựu đổi mới của chúng ta rất tích cực, rất đáng trân trọng nhưng vẫn chưa đủ để VN hóa rồng. Làm thế nào để 30 năm nữa khi nhắc tới một đất nước có những bước nhảy vọt trong phát triển kinh tế - xã hội, thế giới sẽ lại ví là một “VN thứ hai”?. Câu hỏi ấy vẫn luôn là niềm trăn trở cho bạn, cho tôi...

Vũ Lan Hương
(Phân viện Báo chí và tuyên truyền Hà Nội)

Báo Tuổi Trẻ