Chủ Nhật, 05/09/2010 - 10:41

Thí sinh Miss Teen 2010 miền Trung: Xinh đẹp, tự tin
(Dân trí) - Chiều 4/9, 40 thí sinh Miss Teen khu vực Miền Trung đến từ các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên… hội ngộ và giao lưu cùng nhau tại vòng sơ khảo Miss Teen 2010 miền Trung diễn ra tại khách sạn Green Plaza, Đà Nẵng.

Đây là lần đầu tiên, ban tổ chức (BTC) cuộc thi Miss Teen tổ chức vòng sơ khảo cho các thí sinh khu vục miền Trung ngay tại Đà Nẵng. Các năm trước, các thí sinh tại miền Trung muốn tham gia cuộc thi phải vào tận TPHCM dự vòng sơ khảo cùng các thí sinh miền Nam. Năm nay, dù số lượng thí sinh khu vực Miền Trung tham gia cuộc thi chỉ có 40, ít hơn nhiều lần so với khu vực phía Bắc (400 thí sinh) và phía Nam (gần 300 thí sinh), nhưng BTC vẫn thực hiện vòng sơ khảo cho các thí sinh miền Trung nhằm tạo sự công bằng và cơ hội cho các thí sinh miền Trung.  

Trong không khí sôi động, qua các vòng lấy số đo, trình diễn ghi hình trong không gian Miss Teen, Miss Cuxi (trình diễn cùng sản phẩm của hãng xe Yamaha) và phỏng vấn, 40 thí sinh đến từ các tỉnh, thành miền Trung đã gây ngạc nhiên cho BTC với phong cách trình diễn khá chuyên nghiệp, hồn nhiên, đáng yêu và tự tin khi đối diện với các thành viên ban giám khảo để trả lời phỏng vấn.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Như Ý, SBD 731, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) cho biết: “Em đã theo dõi cuộc thi Miss Teen từ các năm trước và rất ngưỡng mộ những ngôi sao tỏa sáng từ các cuộc thi Miss Teen nhưng phải đợi đến năm nay, khi cảm thấy khả năng của mình đã đủ tự tin, em mới mạnh dạn đăng ký dự thi và rất kỳ vọng vào những gì em đã thể hiện qua vòng sơ khảo”.

Sôi nổi và thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt với khuôn miệng hay cười, thí sinh Lê Thị Vũ Thảo (SN 1991, SBD 813) cho rằng thành tích lớn nhất mà em đạt được tại vòng sơ khảo là quen được với rất nhiều bạn từ các tỉnh, thành khác về Đà Nẵng.

Quả thực, các thí sinh làm quen với nhau rất nhanh và tích cực hỗ trợ nhau tham gia các vòng thi. Đề tài trường lớp, các địa danh, các món ăn nổi tiếng miền Trung… luôn sôi nổi ngoài những phút tập trung vào các vòng thi.

Háo hức và cũng hồi hộp không kém các thí sinh dự thi là các bậc phụ huynh. Cả gia đình bố mẹ, chị và em trai đều theo đoàn hộ tống thí sinh Lê Thị Thanh Châu - SBD 754, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất, từ Huế vào Đà Nẵng dự thi. Gia đình của cô học trò lớp 11 chuyên Pháp Trường Quốc Học Huế này rất tự tin vào khả năng của Châu với chiều cao 1m71 và học lực khá “đỉnh”.

Riêng với mẹ của thí sinh Trần Thị Hồng Hạnh, SBD 1540, đến từ Duy Xuyên, Quảng Nam thì đây là “cơ hội để “con bé con dễ thương nhưng còn quá nhút nhát mạnh dạn hơn khi hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa” trong một sân chơi sôi động, nhiều ý nghĩa tích cực dành cho lứa tuổi học sinh  như cuộc thi này”.

Nhìn nhận chung tại vòng sơ khảo cuộc thi Miss Teen 2010 miền Trung, đại diện BTC, cũng là người đã tham gia BTC cuộc thi từ năm 2006, cho biết: “Số lượng thí sinh ở khu vực miền Trung ít, nhưng nhiều em rất nổi trội, tự tin và thực sự có khả năng. Nhiều bạn đã từng có nhiều thành tích tốt từ các cuộc thi thanh lịch ở trường học, và địa phương. Chắc chắn, trong 100 thí sinh tham gia Chung kết Miss Teen 2010 sắp tới tại Hà Nội sẽ có các đại diện của miền Trung”. 

Dưới đây là những hình ảnh Dân trí ghi nhận tại vòng sơ khảo Miss Teen 2010 Miền Trung:

13h chiều bắt đầu cuộc thi, nhưng các thí sinh đã có mặt từ trước đó rất sớm.
 
Nhanh chóng chỉnh trang.
 
Hồi hộp trước vòng sơ khảo.
 
 
Nhưng khi bước vào vòng sơ khảo, các thí sinh không chỉ tạo dáng rất phong cách...
 
…mà còn tự tin khi trả lời phỏng vấn
 
Hồi hộp và háo hức không kém thí sinh là các bậc phụ huynh.
 
Gia đình thí sinh Thanh Châu đến từ Huế luôn sát cánh và động viên em.
 
Ban tổ chức ngạc nhiên vì các thí sinh miền Trung khá chuyên nghiệp và tự tin.

Tin, ảnh: Khánh Hiền - Công Bính