Chủ Nhật, 23/05/2010 - 12:06

“Chị à, hãy lấy lại niềm tin…”
“Chị à, em rất mến chị vì chị rất nghị lực, chị đã không bị cái nghèo đưa đẩy vào những công việc không chính đáng….” - một độc giả tại địa chỉ email nhoccon_ntt87@... gửi lời chia sẻ với tác giả bài viết “Tốt nghiệp đại học tôi chấp nhận làm ô-sin”.
 >>  Tốt nghiệp đại học tôi chấp nhận làm ô-sin

“Có rất nhiều người không được như chị, chị à. Hơn nữa, chị lại là một người con rất hiếu thảo, một người chị có trách nhiệm với các em.  

Em rất phục chị! Nhưng chị ơi, em hiện cũng là sinh viên năm cuối của một trường đại học dân lập, em học cái ngành mà ai nghe nói cũng lắc đầu vì rất khó xin việc. Em cũng trải qua 5 năm bươn chải ở Hà Nội để học xong đại học với tấm bằng khá. Em cũng phải trải qua không biết bao nhiêu nghề, nghề nào cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt nhưng nghề nào cũng kiếm tiền một cách chính đáng. Em cũng phải tự lực nuôi đứa em còn nhỏ dại vì mất mẹ. Em cũng có biết bao đêm nằm chảy nước mắt vì thiếu thốn tình cảm, vì cuộc sống quá khắc nghiệt, vì suy nghĩ mãi về những đồng tiền chính đáng.

Nhưng sau mỗi đêm như thế, em lại đứng lên, lại tiếp tục cố gắng và phấn đấu. Cái mà em không đánh mất là niềm tin và hy vọng chị à. Bởi có quá nhiều người đặt niềm tin và hy vọng nơi em, bởi có quá nhiều người yêu quý và tin tưởng em chị à.

Em nghĩ cái chị thiếu bây giờ chính là niềm tin và hy vọng chị ạ. Em cũng biết rằng còn đâu đó rất nhiều sinh viên đang còn khó khăn, hay những em nhỏ không được như chúng ta. Nếu ai cũng mất niềm tin như chị, thì sinh viên nghèo đi làm ô sin hết ạ. Bạn bè em, cũng có bao nhiêu người nghèo, họ cũng đều đầu hàng số phận hết ạ.

Chị à, hãy lấy lại niềm tin và tiếp tục bước chị nhé, chẳng có sự cố gắng nào mà lại không nhận được kết quả thích đáng đâu chị ạ. Cố lên, chị nhé, hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người không ngại khó để cố gắng chị ạ. Chúc chị lấy lại tinh thần và cố gắng thật nhiều chị nhé. Chúc chị thành công...”

nhoccon_ntt87@...