Thứ Tư, 05/05/2010 - 06:10

Trung Quốc:

Cô gái 8X bán thời gian của chính mình
(Dân trí) - Dai Haiyan, một cô gái thuộc thế hệ 8X ở Trung Quốc đang quản lý một cửa hàng trực tuyến bán độc nhất một món hàng, đó chính là thời gian của cô với cái giá chỉ 1 NDT/phút (khoảng 2.700 đồng).
Dai Haiyan bán một món hàng rất đặc biệt: thời gian của mình. 

Sinh năm 1984, Dai chuyển tới sống ở Hạ Môn vào năm 2009 và bắt đầu bán thời gian của mình trên mạng. Sau khi đăng tải những bức ảnh của mình trên cửa hàng trực tuyến, cô đã giới thiệu về cửa hàng của mình: “Tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ gần gũi nhất như mua hoa, trao quà, trả các loại phí, mua vé hoặc vật dụng, gửi thiệp mời, đưa đón người thân, bạn bè hoặc đối tác kinh doanh, đưa đón trẻ đi học, chuyển vật dụng, mua sắm hoặc cùng nhau chat trên mạng, gọi điện hoặc gửi tin nhắn SMS để nhắc nhở khách hàng. Bất cứ dịch vụ nào tôi có thể cung cấp, tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại cho khách hàng dịch vụ tốt nhất”.

Giá bán thời gian của Dai là 10 NDT cho 10 phút, 30 NDT/giờ và 100 NDT/ngày.

Đến nay, Dai đã thực hiện được một vài hợp đồng. Dai cho biết “Khách hàng đầu tiên của tôi là một người sống ở Bắc Kinh. Anh ta yêu cầu tôi thu thập thông tin và những bức hình về các sân vận động và các tòa nhà triển lãm ở Hạ Môn. Tôi đã hoàn thành một tài liệu bao gồm những thông tin và hình ảnh mà anh ta muốn và gửi cho anh ta. Khách hàng này mua thời gian của tôi hai lần và tôi hoàn thành mỗi yêu cầu của vị khách này chưa đến một ngày. Một khách hàng khác sống ở ngoại ô Hạ Môn yêu cầu tôi mua giúp một vài thứ cho cô bạn gái và tôi cũng đã hoàn thành rất tốt bản hợp đồng này”.

Nói về ý tưởng kinh doanh thời gian trực tuyến, Dai cho biết bán thời gian trực tuyến không chỉ giúp cô kiếm tiền và sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình mà còn cho cô cơ hội được giúp đỡ người khác.

Võ Hiền
Theo NDNB