(Dân trí) - Không chỉ tranh thủ thể hiện tình cảm, kiếm thêm tiền, còn cả loạt cơ hội sử dụng các dịch vụ cao cấp miễn phí hay bổ sung thêm những kỹ năng sống diễn ra trong dịp 8/3. Quả thật, giới trẻ “lãi to” trong dịp lễ này.
Mùa tranh thủ…
Dọc các tuyến đường TPHCM, nhìn đâu cũng thấy cảnh các bạn sinh viên đang “đội mình giữa nắng nóng” mời mọc khách mua hoa. “Ông chủ, bà chủ” nào cũng đang căng như dây đàn bởi đang tiền dần về giờ chót của ngày lễ. Sau một mùa làm ăn như vậy, nếu “trúng”, các bạn thu cũng sẽ bỏ túi được một khoản kha khá kèm theo đó là những kế hoạch chi tiêu “rủng rỉnh” hơn.
8/3 cũng là mùa "làm ăn" của nhiều bạn trẻ.
Vừa thoăn thoắt gói hoa cho khách ở “cửa tiệm” vỉa hè trên đường Phan Văn Thị (Q. Bình Thạnh), Huyền, SV trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho hay cô và hai người bạn cùng góp vốn buôn hoa. “Chưa biết lỗ lãi ra sao vì hoa vẫn còn nhiều nhưng cơ bản là khả quan. Hy vọng là lãi để mình còn có tiền đăng ký một khóa học Ngoại ngữ ban đêm. Mà có lỗ thì mình vẫn... lãi vì học được một sàng kinh nghiệm”.
Ngọc, sinh viên ĐH Sài Gòn bán gấu bông trên đường Nguyễn Trãi (Q.5) lại chắc ăn hơn khi cho biết, sau bốn ngày đi buôn gấu bông, cô với một người bạn chắc chắn sẽ bỏ túi trên một triệu đồng mỗi người. Ngọc khoe: “Bán rất đắt khách, như tối 7/3 mình bán được hơn ba triệu. Buôn hàng này không sợ ế, sợ hỏng vì hàng được trả lại. Tuy nhiên, mình vẫn mong là bán hết để lãi nhiều nhiều”.
Không chỉ tranh thủ… kiếm thêm, ngày 8/3 còn là dịp để bạn trẻ “thỏa sức” thể hiện tình cảm với phái nữ.
Tuy góp gặp trong “một nửa đặc biệt” của thế giới trong ngày hôm nay nhưng Mai (P.2, Q. Phú Nhuật) vẫn chuẩn bị quà tặng mẹ, xem đây là cơ hội để hai mẹ con… giải tỏa căng thẳng mấy tháng nay.
Mai nói: “Mình với mẹ có chút mâu thuẫn, bao nhiêu lần dự định mà mình không tài nào thót lên được lời xin lỗi. Đây là dịp để làm lành với mẹ chứ còn lúc nào nữa. Mình tin, sau hôm nay hai mẹ con sẽ hiểu nhau nhiều hơn”.
“Săn” hàng hiệu, dịch vụ miễn phí
Trong dịp lễ này, giới kinh doanh ào ạt đổ ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn hướng đến giới trẻ. Thế nên, nhiều bạn cũng biết “tận dụng” tối đa “dịp ưu tiên” này để… tự thưởng cho mình.
Thêm nhiều cơ hội để bạn trẻ "sỡ hữu" những món đồ hàng hiệu giá rẻ.
Các món đồ hàng hiệu hay các dịch vụ cao cấp ngày thường có thể quá xa xỉ với một số bạn trẻ. Ngày lễ, nhiều mặt hàng cao cấp như kính mắt, mỹ phẩm, cao cấp… khuyến mãi, giảm giá, nhiều bạn trẻ “bình dân” có thêm cơ hội để sở hữu những món đồ đó.
Nguyễn Hằng, SV ĐH Văn hiến khấp khởi chờ đến 8/3 để sắm cho mình một bộ mỹ phẩm hàng hiệu. Hằng nói: “Mình ấp ủ, góp tiền từ lâu rồi nhưng mãi chưa dám mua. 8/3 này nhiều hãng giảm giá, mình tha hồ lựa chọn. Nói thiệt là không nghĩ có lúc mình… có dịp dùng đồ hiệu thế này”.
Cũng vừa sở hữu chiếc kính mắt hàng hiệu giá 1,1 triệu đồng, Quân, ĐH Tôn Đức Thắng hồ hởi: “Giá 1.6 triệu giảm còn chừng này đấy. Mình thích chiếc kính này từ lâu rồi nhưng không dám mua. Cũng may, được “ăn theo” ngày của chị em”.
Cạnh đó, nhiều bạn nữ cũng “lùng sục” các dịch vụ làm đẹp cao cấp miễn phí để “tân trang” cho mình. Bởi rất nhiều dịch vụ… mở cửa tự do đón khách hàng nữ đến vào những ngày này.
Khoe mái tóc mới duỗi, Lan, CĐ Bách Việt khoe: “Tóc mới của mình nè, do chuyên viên của một hãng mỹ phẩm cao cấp làm miễn phí dịp 8/3 này đấy nhé. Mình đăng ký, chen chân mấy mấy hôm mới được đó”.
Không những thế Lan cho biết, cô cùng các bạn gái còn đến Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM vào chương trình “Bạn gái làm đẹp” để được phục vụ trang điểm miễn phí. Tại đây, còn có các buổi tọa đàm về các kỹ năng như : Bạn gái với nếp sống văn minh nơi công cộng; Dạy con thời hội nhập; Khám phá giá trị bản thân.
“Dịp này mình tranh thủ rất nhiều thứ, không tranh thủ mua hàng giá rẻ, làm đẹp miễn phí mà còn tranh thủ bổ sung các kiến thức kỹ năng sống. Nói chung, cứ dịp 8/3 là bọn mình… lãi to”.
Bài và ảnh: Hoài Nam