Thứ Ba, 05/01/2010 - 11:44

Nữ vô địch quyền anh xinh đẹp 19 tuổi
(Dân trí) - Ở tuổi 19, cô gái Choi Hyun-mi hiện là nhà nữ vô địch thế giới môn quyền anh hạng nhẹ do Hiệp hội Quyền anh thế giới công nhận. Tháng 3 tới, nhà vô địch sẽ bước vào một hành trình khác cũng gian nan không kém môn quyền anh, đó là đi học ĐH.
Nhà vô địch 19 tuổi Choi Hyun-mi.
 
"Tôi rất hào hứng về việc đi học đại học", Choi cho biết. Cô gái đến từ Bắc Triều Tiên này hiện được coi là “cô gái triệu đô” của Hàn Quốc. Ngay từ khi 17 tuổi, Choi đã tuyên bố: "Tôi sẽ làm cho mọi người phải nhận ra tên tôi". Câu khẩu hiệu của cô là: "Ngày nay đổ mồ hôi, ngày mai giành chức vô địch!".
 
"Tại sao tôi lại tập quyền anh nữ?” - Choi tự đặt câu hỏi và hóm hỉnh trả lời. “Quyền anh giúp tôi có thân hình hấp dẫn. Tôi muốn trở thành một cô gái xinh đẹp thi đấu quyền anh trông đẹp mắt”.
 
Ngoài đời, nhà nữ vô địch Choi Hyun-mi là cô gái xinh đẹp.
 
Sinh ở Pyongyang (Bắc Triều Tiên), ngay từ nhỏ Choi đã tỏ ra có tài năng thể thao. Cô gia nhập đội quyền anh tại trường đại học Giáo dục Kim Chul-joo danh tiếng ở Pyongyang vào năm 2003 khi mới 13 tuổi. Đội quyền anh này được thành lập để “đón” trước việc môn quyền anh nữ có thể trở thành môn thi đấu chính thức tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008.
 

Cuộc đời Choi thay đổi hoàn toàn vào tháng 2 năm 2004 khi bố cô (làm việc tại một công ty thương mại quốc tế) sắp xếp cho cả gia đình tới Trung Quốc. Kể từ đó, họ không bao giờ trở lại Bắc Triều Tiên nữa. Bố Choi là người đầu tiên đến Hàn Quốc sau khi đi qua các nước Thái Lan và Cam pu chia. 5 tháng sau, Choi cùng mẹ và anh trai cũng đến Hàn Quốc. Sau đó, Choi làm quen với cuộc sống ở Hàn Quốc và lại theo đuổi sở thích quyền anh của mình một cách rất tự nhiên.
 
Choi nhanh chóng thống trị các giải quyền anh không chuyên nghiệp. Sự thật rằng giải thưởng tiền mặt giành cho những người chiến thắng tại các cuộc thi đấu quyền anh không chuyên nghiệp chỉ ở mức khiêm tốn là khoảng 50.000 won (khoảng 800 ngàn đồng) đã buộc Choi theo đuổi môn quyền anh chuyên nghiệp vào năm 2007 khi học năm thứ 2 trung học.
 
Sau đó, người quản lý của Choi, người mà cô rất mực tin tưởng, đã buộc cô ký vào một “bản hợp đồng nô lộ” kéo dài 12 năm. Theo hợp đồng này, kể cả khi Choi trở thành nhà quán quân thế giới do Hiệp hội Quyền anh Thế giới công nhận vào tháng 10 năm 2008, cô suýt mất cơ hội bảo vệ danh hiệu bởi vì cô không có đủ tiền tham gia đăng ký dự thi.
 
Vào tháng 6 năm ngoái, Choi nhận được trợ giúp của Yoon Seung-ho, giáo sư Khoa học thể thao ở Trường ĐH Sungkyunkwan. Giáo sư Yoon biết được câu chuyện của Choi và tình nguyện trở thành người tài trợ cho cô. Ông đã chính thức đăng ký với Liên đoàn Quyền anh Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2009 để trở thành người tài trợ cho Choi và chuẩn bị cho cuộc thượng đài lần thứ 2 của Choi để bảo vệ danh hiệu quán quân. Giáo sư Yoon cũng dùng tiền của mình để lựa chọn đối thủ và địa điểm thi đấu cho Choi.

Chính giáo sư Yoon cũng là người giúp Choi có được suất vào học đại học.
 
Mặc dù Choi muốn học thật tốt trong 4 năm đại học nhưng quyền anh vẫn là ưu tiên hàng đầu của cô. "Mặc dù việc tập luyện vất vả đến nỗi đôi khi tôi cảm thấy tôi chỉ muốn chết, nhưng việc học hỏi từ thế giới quyền anh quả là vui. Mục tiêu đầu tiên của tôi là bảo vệ danh hiệu 10 lần", Choi tâm sự.
 
Trước đó, vào ngày 21/11/2009, Choi chiến thắng đối thủ đến từ Nhật Bản Denku Tsubasa, lần thứ 2 giành chức vô địch quyền anh nữ thế giới hạng nhẹ do Hiệp hội Quyền anh Thế giới tổ chức.

Choi Hyun-mi (áo đỏ) trong trận đấu với đối thủ Nhật Bản Tsubasa.
 
Choi giơ cao cúp vô địch.
 Xuân Vũ
Theo Chosun