Thứ Năm, 24/12/2009 - 17:01

Lại chuyện “giữ mình” đêm Giáng sinh
(Dân trí) - Những năm gần đây, với các bạn trẻ Noel còn là ngày đại lễ đổ ra đường và “xuyên đêm”. Thế nên, không ít kẻ xấu đã lợi dụng thời cơ này “ra tay”, mà chỉ chút lơ là nhiều cô gái trẻ vướng ngay vào “bẫy”.

Giữ mình


Đêm Giáng sinh nào cũng vậy, khu trung tâm ở các thành phố, nhà thờ luôn kín nêm người từ chiều tối cho đến tận đêm. Không chỉ gọi là kẹt đường mà ai đã “rơi” vào vòng vây người và người này thì chẳng khác nào “chết đứng một chỗ”. Đó cũng là thời điểm hoạt động của những “ông 35” làm không ít người, nhất là các bạn nữ chỉ còn nước bật khóc tức tưởi.



Các bạn gái rất dễ bị “đụng chạm” khi chen vào những điểm đông đúc thế này trong đêm Giáng sinh. (Ảnh: Hoài Nam).


Nghĩ lại tối 24/12 năm ngoái, Xuân, cô nữ sinh trường ĐH Tôn Đức Thắng vẫn chưa hết bàng hoàng. Từ lúc 7 giờ tối, Xuân và mấy cô bạn cùng phòng xúng xính váy áo đổ về nhà thờ Đức Bà và đến 8 giờ, khu vực này chìm trong biển người. Lui không được, tiến cũng không xong, cả mấy cô phát khóc vì bị nhiều tên “dê già” đụng chạm khắp người mà chẳng thế làm được gì.

“Người đông nghịt, đâu có biết là ai, tránh được người này lại “đụng” phải người khác, đến 11 giờ mới thoát thân. Năm nay thì bọn mình, không dám chen vào những khu vực kẹt người nữa”, Xuân nói.

 

Noel cũng là cái cớ để đi chơi qua đêm của nhiều bạn trẻ. Thêm tiệc tùng, có chút men rượu, nhiều người mất tự chủ, đánh “mất mình” đúng đêm Giáng sinh. Bởi thế, Noel năm nào cũng có tình trạng nhà nghỉ, nhà trọ lại “cháy” phòng.

 

Hoài, 22 tuổi, nhà ở Lý Thường Kiệt (Q.11) đến giờ vẫn hối hận khi để xảy việc đi quá giới hạn với anh bạn mới quen. Cả hai chẳng yêu đương gì, chỉ rủ nhau đi chơi cho đôi, có cặp. Thế rồi nhậu say, 1 giờ sáng lòng vòng thế nào, Hoài và anh bạn lại kéo nhau vào nhà trọ qua đêm.

 

“Có lẽ tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình… Noel có sẵn kế hoạch qua đêm, lại thêm rượu”, Hoài ngậm ngùi.

 

Bạn trẻ nào muốn trải qua đêm Giáng sinh an lành, ngay từ lúc này hãy bỏ kế hoạch đi đêm của mình. Thêm vào đó, cũng phải biết kiềm chế với rượu bia để giữ tỉnh táo cho mình.

 

Giữ người và giữ của

 

Cảnh chen chúc trong đêm Giáng sinh cũng là thời cơ cho cho dân “hai ngón” trà trộn hoạt động. Chúng thường hoạt động theo nhóm, giả vờ chen lấn, xô đẩy để con mồi sơ hở là ra tay. Bên cạnh đó, tại nạn giao thông cũng luôn là nỗi khiếp đảm trong những ngày lễ đặc biệt như thế này.



Đừng quên lên kế hoạch cho một Giáng sinh an lành. (Ảnh: Hoài Nam).

Noel năm 2008, chỉ riêng địa bàn TPHCM xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, 4 người tử vong và hàng chục người bị thương phải vào viện cấp cứu. Đồng thời, trong đêm Giáng sinh, 15 kẻ “đạo chích” bị bắt giữ với tang vật là hàng chục điện thoại, di động, máy ảnh…

Tuy nhiên, những rủi ro dễ gặp này trong đêm Giáng sinh bạn hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh. Chỉ cần bớt “phô diễn”, đi một chút, thì càng ít các rủi ro trên.

 

Điện thoại dắt ở túi quần hay treo lủng lẳng trước ngực chẳng khác “miệng treo mỡ mèo”. Thế nên, bạn phải chủ động trang bị chỗ “giữ của” cho mình trước khi ra khỏi nhà.

 

Còn với tai nạn giao thông, cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng nếu bạn thật sự có ý thức. Chấp hành luật giao thông, không vượt đèn đỏ, không vượt quá tốc độ, không đi theo kiểu dàn hàng, tránh những cung đường “đua”… Đặc biệt, nhiều bạn trẻ còn tranh thủ ngày lễ lạt bỏ quên mũ bảo hiểm ở nhà. Nhưng hãy nhớ đó không phải là thứ để đối phó mà thật sự giúp bạn an toàn.

 

Còn chần chờ gì nữa, hãy lên kế hoạch về một đêm Giáng sinh an lành cho mình.

 

Hoài Nam