Thứ Năm, 17/12/2009 - 21:12

Cổ động viên khóc tức tưởi khi U23 Việt Nam tan giấc mơ “vàng”
(Dân trí) - Niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của U23 Việt Nam, nhưng các chàng trai của ta đã thua trước đội Malaysia. Từng kỳ vọng rất nhiều, vì thế cổ động viên càng buồn bấy nhiêu. Hàng trăm bạn trẻ đã bật khóc…
 >>  Dịch vụ “ăn theo” trái bóng “hụt” ngày làm ăn
 >>  Giọt nước mắt cay đắng trên sân Quốc gia Lào
 
 
Hàng trăm du khách nước ngoài cũng vào xem và cổ vũ cho U23 VN


Niềm tin mãnh liệt trước giờ bóng lăn


Ào lên mỗi khi có pha bóng đẹp




Hàng ngàn CĐV chết lặng khi Việt Nam bị thủng lưới








Chắp tay nguyện cầu cho một phép màu đến với U23 VN, nhưng phép màu đã không đến






Hồi hộp chờ tin vui khi được cộng thêm 6 phút bù giờ





Và các cổ động viên đã khóc khi tiếng còi mãn cuộc chơi






"50 năm chờ đợi" là thế này sao?


Cúp tượng trưng, trống… cũng buồn



Nhiều người đã không đứng dậy nổi vì không thể tin được VN lại thua trận


Đành gác lại giấc mơ vàng vào kỳ Seagames 2 năm sau. 
 
 
Công Quang