Thứ Tư, 16/12/2009 - 10:47

Sinh viên xứ Nghệ hào hứng sang Lào xem SEA Games
(Dân trí) - Không phải là những sinh viên “đại gia” để có thể tự lo mọi chi phí sang Lào xem đội tuyển quốc gia thi đấu trận chung kết, nhưng họ vẫn có thể kiếm được một suất “xuất ngoại” cổ vũ cho đội bóng yêu mến U23 Việt Nam bằng công việc làm thêm.
 >>  Cổ động viên hối hả vượt cửa khẩu sang Lào
Từ Nghệ An đi xe ô tô nửa ngày là sang đến thủ đô Viên Chăn (Lào) - nơi đăng cai Đại hội thể dục thể thao khu vực Đông Nam Á lần thứ 25. Địa thế thuận lợi, khoảng cách không đáng kể nhưng người xứ Nghệ vốn nghèo nhưng với tinh thần thể thao, yêu thích môn bóng đá … họ có thể tìm mọi cách để được sang đất bạn Lào xe trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia.

CĐV Việt Nam đông đúc trên sân vận dộng Quốc gia Lào (Ảnh: CTV)

Nguyễn Thế Hưng - sinh viên năm thứ 3 khoa Việt Nam học, trường ĐH Vinh là một trong số sinh viên ít ỏi đó cho hay: “Nhà em nghèo lắm, đi học được đã là cả một sự cố gắng lớn của cả gia đình rồi, tiền đâu mà sang Lào xem bóng đá. Nhưng trận mở màn Việt Nam gặp Thái Lan hôm 1/12 em được xem trực tiếp tại sân luôn đấy…”, Hưng hào hứng khoe.

 

Thì ra, Hưng vừa mới xin vào làm Cộng tác viên cho một công ty du lịch được đúng 1 tháng. Trúng mùa SEA games, công ty tổ chức Tour sang Lào và cậu nhân viên tạm thời mới tinh mặc dù chưa biết tiếng Lào cũng được cho đi cùng.

 

Toàn bộ chi phí đi lại, ở và vé vào sân công ty bao hết còn tiền ăn thì phải tự bỏ. Thế nhưng 3 ngày 2 đêm sống trong không khí bóng đá ở đất nước Triệu voi chàng đã tiêu sạch tiền ăn của cả tháng. Chẳng hề gì, tiền có thể kiếm được nhưng cơ hội “xuất ngoại” xem Sea Games, đi ra học hỏi không dễ mà có. Hưng tự an ủi mình vậy mặc dù biết cả tháng ăn mì tôm đang chờ trước mắt.

 

Không may mắn như Hưng, Nguyễn Viết Thành - lớp 48B du lịch ĐH Vinh phải bỏ đến 1,5 triệu cho lần “xuất ngoại” xem trận Việt Nam - Malaysia. Thành cũng làm bán thời gian cho một công ty du lịch lữ hành. “Càng về sau thì vé vào sân càng đắt, chi phí ăn ở cũng tăng lên. Một suất ăn gần 100 kíp (tương đương với hơn 200 nghìn đồng). Một chuyến sang Lào bằng chi phí ăn học một tháng bố mẹ cho. Nhưng cơ hội ấy không phải lúc nào cũng có. Học chuyên ngành du lịch nên coi đó như một chuyến đi thực tế thôi”, Thành tâm sự.

 

Cái được lớn nhất của hai chàng trai này được sống trong tình cảm chân tình ấm áp của nhân dân nước bạn Lào. “Thấy mình mặc áo đỏ có in hình ngôi sao năm cánh, rất nhiều người Lào đã chạy đến ôm và gọi “Việt Nam, Việt Nam”. Mặc dù rào cản ngôn ngữ khá lớn nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng thấy xúc động đến tận bây giờ”, Nguyễn Thế Hưng cho biết.

 

Còn rất nhiều bạn sinh viên khác nữa, họ cùng với đoàn, với cha mẹ, gia đình anh em đều đã có mặt đầy đủ ở Lào để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia trong trận chung kết SEA Games.

 

Chỉ một lần được ra nước ngoài xem Việt Nam thi đấu nhưng đó là kỷ niệm để đời đối với hai chàng sinh viên xứ Nghệ này. Mặc dù trận bán kết sắp tới công ty cũng cho 2 cộng tác viên đi cùng nhưng “một lần đi đã cháy cả hầu bao” nên đành ngậm ngùi ở nhà cổ vũ cho đội tuyển quốc gia qua tivi.

 

Dẫu biết rằng, một lần sang Lào là cả tháng đối mặt với mì tôm nhưng đối với sinh viên xứ Nghệ tinh thần “vì chiến thắng của đội tuyển quốc gia là trên hết”, thêm một người Việt có mặt là thêm một lời chúc cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng ở trận chung kết.


Một số hình ảnh trước và chuẩn bị cho trận chung kết Việt Nam - Malaysia của CĐV xứ Nghệ trên đất Lào:




Chụp ảnh kỷ niệm




Những chàng SV và người dân xứ Nghệ tiếp tục có mặt trên đất bạn Lào để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết với MalaySia

Không quên chụp ảnh với cảnh sát Lào làm kỷ niệm




CĐV xứ Nghệ trên SVĐ Lào


 

Nguyễn Duy - Hoàng Lam