(Dân trí) - 12 màn thi tài năng của 12 thí sinh hay có, dở có nhưng vòng thi chung kết Hot Vteen đợt 3 khu vực TP HCM diễn ra tối 29/11 lại “sôi” nhờ những vị giám khảo rất biết cách “khiêu khích” thí sinh.
Bốn vị giám khảo gồm diễn viên Thanh Vân, biên tập viên Minh Thùy của VTV6, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà thiết kế Nguyễn Thanh Tùng.

Hai vị giám khảo diễn viên Thanh Vân và nhà thiết kế Nguyễn Thanh Tùng giao lưu với khán giả.
Có đến 8/12 thí sinh chọn ca hát để thể hiện năng khiếu của mình nhưng hầu hết các tiết mục đều không thật sự tạo được ấn tượng với người xem. Bởi thế, các thí sinh cũng rất hút được những lời đánh giá “không dễ nghe” của bốn vị giảm khảo.
12 gương mặt ở vòng thi chung kết Hot Vteen đợt ba khu vực TP HCM.
Chỉ có thí sinh Phan Ánh Nhi (ĐH Ngoại thương) được đánh giá cao nhưng là ở cách giao lưu tự tin và phong cách ăn giản dị: quần Jean, áo sơ mi trái hẳn với hình ảnh “công chúa hoàng tử” thường thấy ở teen. Khi bị Nhà thiết kế Nguyễn Thanh Tùng vặn vẹo: “Em không có quần áo đẹp hay ăn mặc thế để chơi “trội”, Ánh Nhi thông minh trả lời: “Em ăn mặc đúng với cá tính của em thế nên cũng giúp em tự tin nhất”.

Phan Ánh Nhi (phải) được đánh giá ở phong cách tự tự tin và ăn mặc giản dị.
Thí sinh Hồ Lương Công Bình hát Rock khá tốt nhưng lại bị chê quá “nhỏ con” nên thiếu chất lửa trong phần thể hiện của mình. Khi được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khuyên nếu còn tham gia cuộc thi nào thì không nên thể hiện Rock thì thí sinh này “vặc” lại: “Nếu có cơ hội em sẽ tiếp tục chọn Rock vì em muốn thử sức ở những lĩnh vực mình còn kém”.
Thí sinh Đỗ Thị Hải Vân (CĐ Sân khấu điện ảnh) lại làm khán giả “chết lặng” khi quên lời bài hát “Quê hương tuổi thơ tôi” giữa chừng và đột ngột bỏ vào cánh gà.
Thí sinh Nguyễn Thành Đô (trái) thi hát được ban giám khảo khuyên nên tập trung vào sở thích cắm hoa.
Thú vị nhất là phần giao lưa giữa thí sinh Nguyễn Thành Đô (ĐH Hồng Bàng) với các giám khảo. Sau khi Đô thể hiện tài năng ca hát của mình, diễn viên Thanh Vân hỏi Đô còn năng khiếu gì ngoài ca hát không thì Đô trả lời ngay: “Hết rồi chị” làm cả hội trường phải vỗ tay tán thưởng sự thật thà của cậu. Đạo diễn cũng góp ý chân thành với thí sinh này: “Sau khi nghe em hát, tôi khuyên em nên tập trung vào sở thích cắm hoa của mình” làm Đô vừa cười vừa méo trên sâu khấu.
Thi sinh Trần Thị Phương Thảo
Mơ ước trở thành doanh nhân, thí sinh Trần Thị Phương Thảo (trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) làm người xem bật cười khi cho biết nếu có nhiều tiền em sẽ thực hiện những ước mơ của mình, phần còn lại sẽ đưa hết cho ba mẹ.
Thành công nhất là phần thi của Phạm Thị Phương Thảo (CĐ Phát thanh truyền hình 2) và Nguyễn Cường (ĐH Mở TP HCM). Vai diễn cô bé bán vé số tốt bụng nhưng ngô nghê của Thảo cùng với cô gái mù khác trong một tiểu phẩm rất cảm động không chỉ mua được tiếng cười của người xem mà đến phần cuối cả hội trường bỗng lặng đi, đâu có có cả tiếng nức nở.

Phạm Phương Thảo rất thành công với vai diễn cô nàng bán vé số tốt bụng nhưng ngây ngô.
Xem xong phần diễn của Thảo, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng phải thốt lên: “50% nhân vật trong các vở diễn ở trường CĐ Sân khấu điện ảnh là bán vé số, 50% nhân vật là cô gái mù… Em đã đưa vào vở diễn toàn bộ 100%”.
Phần thi Beatbox của thí sinh Nguyễn Cường cũng làm nóng cả sân khấu với những bản nhạc bằng miệng lạ và độc. Đến phần sau, Cường còn biểu diễn Beatbox có sự hỗ trợ của một dàn máy nhạc. Qua phần thi của Cường, một vị giám khảo nói hộ thông điệp của Cường: “Con người có thể làm tất cả mọi việc nhưng sẽ tốt hơn khi có sự hỗ trợ của máy móc”.

Với màn trình diễn Beatbox đa năng, Nguyễn Cường trở thành gương mặt được yêu thích nhất.
Thể hiện tài năng nấu ăn của mình bằng món giỏi bưởi, thí sinh Liêu Trọng Nghĩa rất được lòng ban giám khảo vì giám khảo được thử món ăn ngay tại chỗ. Vừa “chiến” ngon lành món ăn của thí sinh này làm, diễn viên Thanh Ốc nhận xét: “Đây là phần thi thích hợp nhất cho ban giám khảo vào lúc này”.

Món gỏi bưởi của thí sinh Liêu Trọng Nghĩa...

Rất "được lòng" các vị giám khảo vì đã được... "nếm" ngay tại chỗ.
Biên tập viên Thùy Minh cũng thử ngay tại bàn và không quên đưa ra lời cảnh cáo với thí sinh: “Chị Thanh Vân nếm nhiều nhất, nếu chị ấy bị ngộ độc hay đau bụng thì em sẽ bị mất điểm”.
Kết thúc, cậu sinh viên đến từ trường ĐH Mở TP HCM, Nguyễn Cường được khán giả và ban giam khảo bầu chọn là thí sinh được yêu thích nhất.
Sau phần thi này, hai gương mặt xuất sắc nhất (một nam một nữ) sẽ tham gia vào vòng thi Hot Vteen chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 1/2010 cùng với 10 gương mặt xuất sắc khác đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP HCM ở hai vòng thi trước.
Đỗ Thị Hải Vân "phô" được hình thế nhưng đột ngột bỏ vào cánh gà vì quên lời bài hát.

Thí sinh Lê Minh thể hiện được phần "diễn" bằng trang phục, màu sắc.

Thí sinh Trương Bảo Khánh thướt tha với áo dài.
Bài và ảnh: Hoài Nam