Thứ Bẩy, 24/10/2009 - 09:50
“Cha ơi, hãy quay về với con”

Tống Kim Ngọc đang hát bài Cây Vĩ Cầm trong đêm chung kết khu vực Cần Thơ. Cô gái này được bình chọn là thí sinh được yêu quý nhất trong 12 thí sinh khu vực Cần Thơ.
Cảm xúc của Ngọc thế nào khi được bình chọn là thí sinh được yêu quý nhất trong 12 thí sinh khu vực Cần Thơ?
Em rất vui vì được Ban giám khảo cũng như các bạn, các anh chị sinh viên quan tâm bình chọn cho em.
Phần thi của Ngọc đã gây xúc động cho Ban Giám khảo cũng như cho khán giả, vì sao Ngọc lại chọn hát ca khúc Cây Vĩ Cầm để tham gia trong đêm chung kết?
Ca khúc này em thích lắm vì nó nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc rất hợp với phong cách của em. Đặc biệt hơn là nội dung của bài hát lại rất giống với hoàn cảnh thật của em.
Ngọc có thể cho biết giống như thế nào không?
Ban đầu em dự định không hát ca khúc này vì nó hơi buồn, nhưng rồi em quyết định chọn vì em muốn truyền tải thông điệp mà em luôn mong muốn là những người con hãy yêu quý cha mẹ mình. Lâu rồi em không được gặp cha nên em rất nhớ cha, đã nhiều năm nay em không được sống cùng cha. Cha em bỏ mẹ và 2 anh em của em đi mấy năm nay rồi. Em cũng không biết vì sao cha bỏ đi. Mẹ em là người lo toan hết cho nên lúc nào em cũng mong cha em quay về với gia đình.

Ngọc rất xúc động khi nhắc đến cha của mình.
Cuộc sống gia đình em hiện giờ thế nào?
Mẹ em thì làm đầu bếp, anh của em thì đi làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống, còn công việc của em thì em đang bán hàng cho một cửa hàng điện thoại di động ở quận Ninh Kiều (Cần Thơ). Nói chung cuộc sống của em còn nhiều khó khăn. Trước đây, do không có điều kiện nên sau khi học xong phổ thông em cũng không thi vào Đại học được, mặc dù em cũng rất muốn được đi học.
Ước mong của em là gì?
Em chỉ mong cha em về với gia đình để xây dựng cuộc sống tốt cho mẹ và anh em của em. Nếu có điều kiện tốt hơn, em sẽ đi học để sau này có tương lai hơn.
Hot Vteen Tống Kim Ngọc trở về với quà tặng dành cho mình trong đêm chung kết Hot Vteen khu vực Cần Thơ.
Huỳnh Hải