Chủ Nhật, 09/08/2009 - 06:51

Hàn Quốc:

Cử nhân cũng tìm việc ở… chợ
(Dân trí) - Trước đây, không bao giờ Lee muốn làm việc ở chợ. Đến nay, chàng cử nhân 28 tuổi đã có thâm niên ba năm bán túi xách và phụ kiện tại chợ Namdaemun (Seoul). Thời kỳ khó khăn về kinh tế đã “đẩy” những thanh niên như Lee đến tìm việc ở chợ.
 
 
Các quầy hàng của người bán dạo tại chợ Sungin (bắc Seoul, Hàn Quốc). (Ảnh: Korea Times)


 
Theo Korea Times, Lee là một trong số nhiều thanh niên Hàn Quốc tìm việc làm ở các ngôi chợ truyền thống. Dù giờ đây các siêu thị mọc lên như nấm, lấn át các ngôi chợ nhưng vẫn còn những người trẻ đến chợ Namdaemun bán hàng. Trong con phố chính của chợ Namdaemu, hơn 1/4 các chủ cửa hàng là những người dưới 35 tuổi.

 

Có nhiều lý do khiến một số bạn trẻ xứ Hàn quay lại tìm việc ở những ngôi chợ truyền thống - từ việc kiếm tiền đến việc học những câu từ cơ bản của các tiếng nước ngoài. 

 

Để rèn ngoại ngữ, các bạn trẻ thường đến tìm việc tại chợ Namdaemun - địa chỉ phổ biến của khách du lịch ngoại quốc. Ở đây, những nhân viên bán hàng trẻ tuổi thường chào mời khách du lịch bằng tiếng nước ngoài.

 

Một ví dụ tiêu biểu là Shin Seong-gyu, 28 tuổi, làm thuê tại một quầy bán kẹo làm từ mật ong. Anh thu hút sự chú ý của những khách hàng ngoại quốc tiềm năng bằng cách rao hàng bằng thứ tiếng Anh, Nhật Bản và Trung Quốc.

 

Tiếng chào mời này của Shin cũng chỉ tạo ra những cái nhìn ngạc nhiên chứ không mấy hiệu quả trong việc khiến khách chịu chi tiền mua hàng. Công việc kinh doanh rất chậm chạp, nhưng Shin chấp nhận điều đó. Anh muốn học một vài kỹ năng kinh doanh ở chợ để sau này mở cửa hàng riêng. Shin không quan tâm đến "cái chết từ từ" của các chợ truyền thống ở Hàn Quốc vì anh muốn tập trung vào mục tiêu hiện tại của mình.

 

Cũng vì lẽ này, trong khi các thế hệ thương nhân lớn tuổi lo lắng về miếng cơm manh áo khi chợ truyền thống dần biến mất thì các thanh niên xứ Hàn đã học cách chấp nhận thực tế. Khi chợ truyền thống không còn nữa, họ sẽ sẵn sàng chuyển sang hướng kinh doanh khác.

 

Xuân Vũ

Theo Korea Times