Thứ Ba, 14/07/2009 - 14:45

Cộng đồng mạng với giây phút cuối của Yahoo 360
(Dân trí) - Blast cuối cùng, Entry cuối cùng, Tạm biệt 360... là những status được rất nhiều blogger Việt lựa chọn trong ngày hôm nay, để gửi lời chào từ biệt tới người bạn đồng hành lâu nay - dịch vụ blog Yahoo 360.

Vào lúc 14 giờ 5 phút chiều nay 14/07/2009 là thời điểm đóng cửa blog, cũng là lúc cộng đồng mạng lại cùng nắm tay nhau đón chờ từng giây phút cuối như một buổi tưởng niệm trực tuyến.

Đã từ lâu, blog 360 trở thành món ăn tinh thần, nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm vui buồn và cũng là cộng đồng mạng lớn nhất đối với nhiều bạn trẻ. Chính vì thế, từ khi có tin blog 360 đóng cửa, nhiều bạn trẻ đã nối tiếc giây phút cuối ấy.
 
Entry cuối cùng chia tay của blogger

Song song với việc chuyển nhà mới, đóng cửa vĩnh viễn nghiệp viết lách hay tham gia các diễn đàn khác, nhiều blogger vẫn dành một khoảng thời gian ghé lại blogg để cảm nhận những giây phút cuối cùng.

Blogger PISCES đã dành thời gian cả trưa nay trở lại blog sau một thời gian vắng bóng. Sau khi đọc lại những bài viết trên trang mình, blogger này không quên viết thêm những dòng chia sẻ và sang thăm các bạn khác chào tạm biệt.

Có thể nói rằng nhiều blogger cảm thấy hụt hẫng, luyến tiếc vào giờ phút chia tay này. Etoile_de_mer1501 blogger chia sẻ: “Mình thực sự cảm thấy buồn vì như bị lấy đi một kỉ niệm. Qua blogger này, mình đã quen nhiều người bạn và bọn mình đã có những thời gian bên nhau. Mặc dù, giờ mình đã có blog mới nhưng cái cảm xúc không còn dạt dào như ngày xưa”.
Cộng đồng blog đón chờ giây phút đặc biệt này

“Giờ không còn được “bóc tem”, câu view như ngày xưa, cộng đồng mạng một thời hoành tráng và cũng rất thú vị bởi những trò vui vẻ đó”. Quang Pháp, ĐH Hà Nội cho biết.

Để lưu giữ một phần kỉ niệm trong trang nhật kí của mình, nhiều blogger không quên chụp lại những hình ảnh của blog, pages views, friends hay những bài được nhiều comment.
 
Hàng loạt blast: “Chia tay nhau, xa rồi những ngày tháng ấy, Buồn, 360 còn vài giờ đóng cửa…” cùng những thông điệp truyền nhau qua Yahoo chat, cộng đồng mạng cùng nhau đón chờ cái giây phút ấy.
 
“Xin cám ơn vì bấy lâu đã gắn bó, cám ơn vì những đổi thay... cám ơn vì đã chia sẽ những đắng cay, một thời... Xa nhau vậy nhé...mọi thứ giờ đây, thôi thì xin khép lại... Thân ái chào tạm biệt bạn Blog 360” Mr lee đã viết những dòng entry cuối cùng trong blog của mình.
 

 

Theo thông tin mới nhất của Yahoo, blog 360 sẽ tiếp tục gia hạn để chuyển đổi blog cho các blog. Mặc dù vậy, hầu hết các blogger cũng đã chuẩn bị về mặt tinh thần hay không còn hào hứng với tin đó nữa. Bên cạnh cảm giác nuối tiếc, ngậm ngùi, nhiều blogger cũng đã có những cái nhìn lạc quan hơn khi đón nhận sự kiện này: “Chào các bạn, mình đã chuyển sang nhà mới  Facebook… Hẹn gặp lại các bạn nhé”.
 
“Yahoo 360 như là người bạn của mình, giờ mình cũng không còn cảm xúc viết nữa. Chia tay những kỉ niệm êm đềm”, hoanghontim’s blog chia sẻ.
 
Duy Khánh