Biết Michael Jackson khi còn là cậu nhóc học lớp 4, khi tình cờ xem được clip “Earth song” phát trên VTV, Kiên đã bị hút ngay không chỉ bởi điệu nhảy đẹp mà còn giọng hát thần kỳ của Jackson. Thế rồi cậu bập bẹ tập theo những điệu nhảy, cách biểu diễn của Michael Jackson.
Cũng vì quên ăn, quên ngủ học nhảy, Kiên bị thầy cô và bố mẹ phản đối. Thậm chí phải trải qua những trận đòn của bố vì ông cho rằng nhảy nhót để theo con đường nghệ thuật là hư hỏng. Bố mẹ mong Kiên trở thành một kỹ sư. Nhiều khi Kiên đã bỏ cuộc nhưng xem các tiết mục của Michael Jackson mà Kiên lùng sục được lại thôi thúc cậu tiếp tục nhảy. Cuối năm cấp 2, Kiên đã có những bước nhảy theo Michael Jackson khá thuần thục và cậu bắt đầu nhận được nhiều lời mời biểu diễn. Kiên rất tự hào khi mọi người gọi mình là Kiên Michael.
Chỉ cần trò chuyện với Kiên là đủ biết cậu “nghiền” Michael Jackson đến mức nào. Hỏi Kiên bất cứ chuyện gì, quay đi quay lại đã thấy cậu “lái” về chủ đề “ông vua nhạc Pop”. Bất cứ lúc nào, Kiên cũng cố gắng “lôi kéo” mọi người đến với nhạc của Michael Jackson và cậu luôn thu thập tất cả những gì liên quan đến thần tượng của mình.
Kiên tự nhận mình ngấm chất nhạc và cách biểu diễn của ngôi sao nhạc pop đến mức: “Có thể chắc chắn hiểu từng động tác và hành động của Michael trên sâu khấu”. Kiên khẳng định, Michael Jackson ảnh hưởng rất lớn đển con đường nghệ thuật của cậu.
Kiên là một trong những thành viên đầu tiên của Michael Jackson’s Fanclub ở Việt Nam được thành lập cuối năm 2007.
Nỗi đau của mọi nỗi đau
Trước khi tin Michael Jackson được đăng tải trên các báo điện tử trong nước Kiên Beatbox đã được người bạn ở nước ngoài gọi điện báo “hung tin”. Mới đầu, Kiên không tin, chỉ nghĩ là tin vịt hay là những trò đùa tương tự ngày Cá tháng tư. Tối hôm đó, Kiên và các bạn trong Michael Jackson’s Fanclub còn đang lên kế hoạch post tin tức về Michael Jackson nên tin anh ra đi quá sốc đối với cậu.