Thứ Năm, 04/06/2009 - 08:16

Hễ muốn thì... hét lên!
(Dân trí) - Bây giờ có mốt tỏ tình tưng bừng giữa đám đông. Càng đông càng hào hứng…


Nhưng ngày càng nhiều những... nụ hôn tập thể, đám cưới tập thể, và cả những lời tỏ tình công khai... (Ảnh minh họa)
 
Trong Hành trình kết nối những trái tim - chương trình truyền hình thực tế đầu tiên dành cho những kẻ cô đơn kiếm nửa còn lại, cũng làm bao người thót tim mỗi thứ ba hàng tuần vào lúc 22h10 trên kênh HTV7. Đông đảo người xem mình diễn "tiếng yêu đầu tiên". Nói "tiếng yêu đầu tiên" là bởi để tham gia show này bắt buộc phải chưa có bồ, và chưa có việc làm ổn định thì càng tốt vì hành trình có khi kéo dài vài tháng, ở những nơi xa xôi dọc dài đất nước Việt Nam. Vài chục đôi tỏ tình rồi. Con trai tỏ tình mà... hụt nghe còn đỡ. Chứ con gái tỏ tình mà chàng trai bỏ đi thì nghĩ cũng thật đau lòng. Thế mà thiên hạ vẫn nô nức tham gia tỏ tình trên tivi. Show này nghe nói ngày càng ăn khách. Mà con gái tỏ tình ngày càng rành mạch hơn.

 

Cứ vài tháng, trên mấy trang báo mạng lại xuất hiện hình ảnh các cô cậu sinh viên tìm được một "chiêu" mới để... hét lên tiếng yêu. Lúc đầu thì là xếp hoa hồng thành trái tim nói lời yêu giữa sân ký túc xá. Rồi cô sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội cầm loa hét lên "Em yêu anh". Mới đây là cô học sinh lên sân khấu, tỏ tình với người yêu tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Và họ hôn nhau trước hàng ngàn người. Rồi lên báo kể chi tiết chuyện tình. Quả là tình yêu thời hiện đại cũng có nhiều "chiêu", cái sau lạ hơn cái trước. Nhưng có một điều ai cũng thắc mắc, rằng tình yêu ầm ĩ như vậy thì thọ dài hay ngắn?

 

Trong một chương trình truyền hình thực tế, có một đôi tình nhân tỏ tình thành công, cô gái ấy tên là Gió, còn chàng trai tên Voi. Chàng trai sáng tác bài hát rất hay: "Tội thân anh lắm Gió ơi, hãy thương anh dùm", và tỏ tình trong ánh nến bập bùng và tiếng guitar gỗ ấm áp, giữa khung cảnh núi non trùng điệp. Và cô gái ấy đã nhận lời. Về tới TPHCM họ vẫn còn nói về hạnh phúc của mình đầy nồng nhiệt. Bài hát của Voi nổi tiếng đến mức giới sinh viên đã tải về làm nhạc chuông điện thoại. Nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, cuộc tình đó đã trôi vào im lặng. Dường như họ nhận ra mình không hoàn toàn dành cho nhau.

 

Trong hành trình đến những nơi xa lạ, hơi ấm và tình yêu phát sinh là chuyện có thật. Nhưng tình yêu đó có đủ lớn, hai con người hoàn toàn xa lạ ấy có đủ thấu hiểu nhau để bước vào hành trình dài bên cạnh nhau, có nhau trong đời? Đó là câu hỏi không ai trả lời được. Họ đã im lặng khi không còn gắn bó với nhau lâu dài. Vậy thì họ lên truyền hình để nói lời yêu phỏng có ích gì? Phải chăng chỉ là một trò diễn? Voi, chàng trai có cuộc tỏ tình độc đáo ấy, chia sẻ rằng, thực sự khi anh tỏ tình anh rất xúc động và khi được đáp lại anh đã bật khóc. Nhưng về lại với cuộc sống, mỗi người có một cuộc sống cách biệt và những mối lo toan kéo đi quá nhanh, khiến tình yêu ấy khó bền vững. Dẫu vậy, thì anh vẫn không hề hối tiếc, bởi anh đã khám phá được chính mình!

 

Theo quan niệm của người Việt, tình yêu là câu chuyện của hai người và lời tỏ tình tế nhị, kín đáo vẫn là một điều cần thiết. Nhưng ngày càng nhiều những... nụ hôn tập thể, đám cưới tập thể, và những lời tỏ tình công khai. Và điều đáng nói là, người trẻ ngày càng dễ chấp nhận hơn với những xu hướng văn hóa mới. Họ thích tình yêu của họ được "public", càng đông người hưởng ứng càng tốt, như một sự công khai và tự hào về tình yêu của mình. Sẽ là thủ cựu nếu cho rằng, lời yêu chỉ được nói trong buồng kín. Nhưng, nếu đã chọn tỏ tình qua truyền hình cũng sẽ phải chấp nhận sự thua cuộc qua truyền hình. Nếu đã chọn... hét tiếng yêu đầu tiên cho hàng triệu người xem thì cũng phải chấp nhận dư luận của hàng triệu người phê phán nếu tình yêu đó rơi vào bi kịch. Lựa chọn cách nào cũng được. Nhưng, chỉ cần nhớ, lựa chọn là mất mát...

 

Dương Bình Nguyên