Chủ Nhật, 10/05/2009 - 05:10

Cô bạn không là “sinh viên nổi tiếng” của trường
(Dân trí) - Dù mới đăng quang ngôi vị cao nhất của một cuộc thi sắc đẹp sinh viên vào tháng tư vừa rồi, nhưng Tú Trinh cho rằng, mình hoàn toàn không phải là “sinh viên nổi tiếng” của trường.

 

Tú Trinh đang là sinh viên năm nhất của trường ĐH Ngoại Thương cơ sở 2 TPHCM
 

Gặp Tú Trinh ở một quán cà phê nhỏ của Sài Gòn, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt to rất thông minh và luôn nhìn thẳng chứng tỏ chủ nhân của chúng là một cô gái rất tự tin. Nhưng khi bắt đầu cuộc trò chuyện, cô gái vừa đoạt ngôi cao nhất cuộc thi Nét đẹp sinh viên cụm 2 vào tháng tư vừa rồi lại tỏ ra là một cô bé rất dễ thương và khiêm nhường...

 

Đến với cuộc thi hoàn toàn như một cuộc khám phá tình cờ, cho nên gái 19 tuổi Tú Trinh hoàn toàn bất ngờ khi tên mình được xướng lên ở bục cao nhất cuộc thi. “Em là thí sinh đến với cuộc thi trễ nhất và chỉ có khoảng 4 ngày để chuẩn bị mà thôi. Trang phục thì “cây nhà lá vườn”, tâm lý cũng hoàn toàn thoải mái nhưng em vẫn cảm thấy thực sự bất ngờ khi đoạt giải, em vẫn không thể tin được. Có rất nhiều anh chị đã làm công việc của mình rất tốt và họ hoàn toàn xứng đáng với ngôi cao nhất”, Trinh chia sẻ.
 

 

Liên tục là học sinh giỏi trong top 5 của lớp từ những năm còn học phổ thông, tài năng, xinh đẹp nhưng Tú Trinh vẫn luôn tỏ ra khiêm tốn khi nói về mình. Cô gái hiện đang là sinh viên năm nhất của trường ĐH Ngoại Thương cơ sở 2 TPHCM, Tú Trinh cho rằng dù mới vừa đăng quang ngôi vị cao nhất của một cuộc thi sắc đẹp sinh viên vào tháng tư vừa rồi nhưng cô hoàn toàn không phải là “sinh viên nổi tiếng” của trường. 

 

“Thậm chí nhiều người không biết là em đã từng tham dự cuộc thi đó, nói chung là sau cuộc thi thì cuộc sống của em không có nhiều thay đổi cho lắm...”. Cô nói về cuộc sống sinh viên của mình sau cuộc thi. “Em cũng không có nhiều bạn trai theo đuổi sau đó, mà nếu có thì em cũng sẽ rất trân trọng nó nhưng sẽ từ chối. Vì anh biết đấy, điều ưu tiên nhất của em bây giờ là học tốt mà. Nhưng sự thật là em không có nhiều người theo đuổi đâu, vì em không phải là hotgirl hay sinh viên nổi tiếng gì đó mà”. 
 


 

Tuy rằng nói mình không phải là người “nổi tiếng” ở trường nhưng Tú Trinh vẫn được biết tới rất nhiều ở những hoạt động xã hội sôi nổi, ngoài ra cô còn là MC trong những chương trình văn nghệ của trường. “Em nghĩ rằng ngoài việc học tập, những hoạt động xã hội đó giúp em tự tin hơn, có nhiều trải nghiệm tốt và làm được nhiều việc tốt hơn...”.

 

“Em nghĩ là em có dư máu liều”, cô cười tươi khi giải thích về vai trò làm MC của trường ngay khi còn là sinh viên năm thứ nhất. “Ngay ngày đầu tiên là sinh viên năm thứ nhất, khi nhà trường tổ chức cuộc thi tìm MC trong ngày sinh viên ra mắt của trường. Em đã liều đăng ký và được tuyển chọn ngay lần đầu tiên. Em rất thích được nói chuyện trước đám đông, vì em là người ham vui mà...”.
 

 

 

Không chỉ là một cô gái ham hoạt động xã hôi, Tú Trinh còn tỏ ra là một cô gái độc lập. Dù thú nhận rằng khi tham gia cuộc thi nét đẹp sinh viên, khi thấy những thí sinh khác đều có người nhà theo sát chăm sóc và giúp đỡ, còn mình chỉ một mình nên đôi lúc cũng thấy tủi thân. Thế nhưng cô nhất quyết không cho mẹ theo mình vào sau hậu trường mà tự mình làm tất cả mọi việc và để mẹ ngồi ở dưới nhìn lên theo dõi. “Em không muốn làm phiền mẹ, hơn nữa hậu trường rất lộn xộn nên sợ mẹ bị người ta va phải thì sao? Em chỉ muốn mẹ ở dưới và dõi theo em mà thôi. Một mình làm mọi thứ vậy nên hậu quả là em đánh mất giỏ đồ của mình, mãi gần đây mới nhận lại được khi người cầm nhầm gửi lại ở cổng bảo vệ nhà trường, đó là một kỷ niệm rất vui của em”.

 

“Ước mơ của em sau này là học xong Đại học thì em sẽ tiếp tục trau dồi tiếng Anh và học lên cao học, hi vọng trước năm 28 tuổi em sẽ có bằng cao học. Rồi sau đó năm 40 - 45 tuổi em sẽ tích cóp được một số tiền và về sống ở Nha Trang, đó là quê ngoại của em. Em thích cuộc sống yên bình ở thành phố biển này. Ở đó em sẽ mở một quán ăn chay dành cho mọi người, khả năng làm bếp của em rất khá đấy nhé!”, Tú Trinh chia sẻ về những ước mơ của mình.
 

 

Cô gái mới 19 tuổi này luôn có thể khiến người đối thoại với mình bất ngờ về sự chững chạc như thế. Lên hẳn một kế hoạch sẽ thực hiện cho một quãng đời còn rất dài phía trước là một việc không phải ai cũng có thể nghĩ tới. 

 

Bài và ảnh: Phan Anh