Chủ Nhật, 18/01/2009 - 06:55

Đừng để tất niên “đi dễ khó về”!
(Dân trí) - Đợt rét mới của Hà Nội đã thực sự khởi động cho những ngày Tết. Các buổi tất niên, buffet trước khi về nghỉ Tết đã được sinh viên lên kế hoạch khá rầm rộ.
 
 

Những "bữa tiệc" rất sinh viên như thế này sẽ là ký ức khó quên với các mỗi người...

Bữa tiệc đầy màu sắc của sinh viên

Có dịp ghé qua giảng đường những ngày này mới thấy câu chuyện chính của sinh viên rất nhiều trường là chủ đề ăn gì, uống gì trong buổi liên hoan cuối năm. Liên hoan có đến “n” kiểu: liên hoan nhóm, liên hoan lớp, liên hoan hội đồng hương, liên hoan Ban chấp hành Đoàn trường… Sẽ có hẳn một bộ phận chuyên trách lo mảng đặt địa điểm, thu tiền, lên menu, update ngày giờ, thậm chí là lên danh sách khách mời.

Trong số các món thì có lẽ lẩu là món hợp túi tiền nhất dành cho những buổi liên hoan sinh viên. Lẩu còn tạo được không khí ấm cúng nữa. Nhiều chương trình còn có tăng 2, tăng 3 là đi karaoke. Những buổi karaoke đã giúp nhiều tập thể thêm đoàn kết và hiểu biết về nhau, thậm chí phát hiện được nhiều cây văn nghệ ẩn dật.

Khi đi phong độ, khi về bủng beo

Tất niên vốn mang nhiều ý nghĩa nhưng có không ít sinh viên đã biến nó thành dịp ăn chơi trác táng. Những câu như: “Zô tới bến”, “không say không về” làm cho không ít sinh viên, đặc biệt là sinh viên nam trở về trong trạng thái liêu xiêu. Cùng với đó là những vụ cãi lộn, chửi bới hoặc những hành động rất vô văn hoá mà họ không kiểm soát được. Đặc biệt nhiều vụ tai nạn giao thông, đua xe, lạng lách, đánh võng gia tăng sau các cuộc vui.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm những ngày giáp Tết cũng là vấn đề đáng bàn. Không ít sinh viên đã bị đau bụng hoặc phải đi cấp cứu sau khi ăn phải những thực phẩm được chế biến không cẩn thận.

Vì lý do lễ Tết, nhiều cuộc vui bị kéo dài ra đến mức xuyên đêm. Nhưng vui chơi đến mức quên mất bố mẹ ở nhà đang lo sốt vó thế nào thì thật đáng trách. Như T.N.N, giờ giới nghiêm của gia đình đặt ra là 10giờ30 nhưng bữa tiệc dài quá, mà T.N.N cũng thuộc thành phần máu chiến nên anh chàng nốc tới bến và lãnh đủ bằng việc say khướt. Bố mẹ lo lắng, gọi thì con trai tắt máy liền tức tốc gọi cho tất cả những người bạn của N. Kết quả là 2 giờ sáng, đích thân bố N đến tận nơi, xốc con trai lên taxi đưa về nhà.

Tệ hơn, nhiều nhóm còn tỏ ra “đại gia” đến mức chọn những khách sạn đắt tiền với những menu giá trên mây để “đập phá”. Và tăng 2, tăng 3 thì bar, pub là lựa chọn hàng đầu của họ mặc dù điều kiện gia đình không cho phép.

Ví như nhóm của M.N gồm những nàng chuyên gia câu điện thoại đã quyết tâm đi tất niên ở bar, kiếm câu chuyện “làm quà” cho những đại gia vào những lần câu điện thoại tiếp. Để đầu tư các nàng phải vét hết số tiền làm thêm trong vài tháng liền. Để rồi lúc đi về mới ngậm ngùi tiếc của.

Cho một mùa Tết an lành

Hãy để những buổi tất niên giữ đúng phong vị của nó bằng cách chọn những địa điểm phù hợp với sinh viên. Chỉ cần một bữa tiệc nhỏ với sự quây quần của tất cả các thành viên, thêm phần văn nghệ đậm chất sinh viên nữa là bữa tiệc đã đủ để lại dấu ấn cho mọi người rồi. Nên chọn nước ngọt là nước uống chính cho những buổi tất niên. Còn nếu chọn rượu, bia thì nên biết uống có chừng, dừng đúng lúc, giữ không khí vui vẻ, lành mạnh cho buổi liên hoan.

Sinh viên ĐH Mở đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho “Big off” - bữa tiệc lớn chia tay năm cũ, chào năm mới và kết thúc mùa thi. Buổi offline này dự kiến tổ chức vào ngày 17/1/2009 hứa hẹn sẽ vui nổ trời với một bữa tiệc buffet, nhạc sống, hát hò và nhiều trò chơi thú vị. Đây quả là một gợi ý không tồi cho kế hoạch liên hoan của sinh viên các trường Đại học khác.

Phương Nhung