(Dân trí) - Chiều 9/1, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải cuộc thi Mùa hè của tôi. Cuộc thi do Báo điện tử Dân trí, chuyên san Thế giới học đường với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức.
Sau 6 tháng phát động, cuộc thi Mùa hè của tôi thực sự đã trở thành người bạn đồng hành của đông đảo mọi tầng lớp, đối tượng bạn đọc trong cả nước. Dựa trên các tiêu chí chấm giải như tính chân thực, sinh động, hấp dẫn, sáng tạo... hội đồng giám khảo cuộc thi gồm những nhà báo, nhà thơ nổi tiếng, có uy tín đã đi đến thống nhất để chọn ra được những tác phẩm xứng đáng nhất vào vòng chung khảo.
Ông Phạm Huy Hoàn - Trưởng BTC khẳng định ý nghĩa cao đẹp của cuộc thi
Hội đồng giám khảo cuộc thi bao gồm: Nhà báo Trần Đức Chính - TBT báo Nhà báo và Công luận, Nhà báo - nhà thơ Vũ Duy Thông (PHó TBT Báo điện tử Đảng Cộng sản), nhà báo Thao Lâm (Báo Khuyến học và Dân trí), tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm (NXB ĐH Quốc gia), Nhà báo - Nhà thơ Bùi Hoàng Tám (Báo Khuyến học và Dân trí).

Trưởng BTC ông Phạm Huy Hoàn (trái) và ông Trương Quang Luyến - Phó TGĐ Công ty VP phẩm Hồng Hà trao giải nhất cho tác giả Trần Thị Lan Hương.
Giải nhất thuộc về bài viết Nắng hồng sẽ thắp sáng những mùa hè sau của Trần Thị Lan Hương. Tác phẩm kể về câu chuyện cảm động của chính gia đình Hương. Câu chuyện thực sự khiến người đọc phải lặng đi trước những nỗi khó khăn chất chồng lên đôi vai nhỏ bé của một cô học trò lớp 11 và cũng cho thấy nghị lực, khát khao vươn lên trong cuộc sống của em. Nhà báo, nhà thơ Bùi Hoàng Tám - thành viên Hội đồng giám khảo đã chia sẻ: “Câu chuyện thật đáng quý. Không phải là cây bút chuyên nghiệp nhưng bài viết mang cho người đọc ấn tượng mạnh về sự khó khăn, nghị lực của cô học trò nhỏ…”
Theo nhận định của Ban giám khảo, cuộc thi đã đem về thành công hơn nhiều so với dự định ban đầu của Ban tổ chức. Hầu hết các tác phẩm qua sơ khảo đều rất sinh động, sâu sắc, nhiều tác phẩm đã khiến Ban giám khảo đau đầu khi phân loại chấm điểm.
Lan Hương chia sẻ tại buổi lễ.
Không chỉ đối với Lan Hương mà còn với nhiều thí sinh khác, cuộc thi Mùa hè của tôi thực sự là nơi để mọi người tìm đến được với những tình cảm thực nhất, đẹp đẽ, thiêng liêng, khó phai mờ nhất.
Nhà báo Trần Đức Chính trao giải cho tác giả đoạt giải nhì.
Đại diện nhà tài trợ và Công ty Thế giới học đường trao quà cho đại diện các tác giả đoạt giải Khuyến khích.
Hệ thống giải Mùa hè của tôi gồm có 8 giải. Một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 5 giải khuyến khích. Dưới đây là danh sách các tác phẩm, tác giả đoạt giải cuộc thi viết Mùa hè của tôi:
Giải Nhất (1 giải):
SBD 24. Trần Thị Lan Hương
Địa chỉ: xóm 2, Nam Cường, Nam Đàn, Nghệ An
Bài viết: Nắng hồng sẽ thắp sáng những mùa hè sau
Điểm: 41
Giải Nhì (1 giải):
SBD 201. Võ Thị Ánh Hồng
Địa chỉ: K8 - Khoa Sáng tác lí luận phê bình văn học Đại học Văn Hóa - 418 La Thành - Hà Nội
Bài: Vỏ ốc chứa điều kỳ diệu
Điểm: 40.5
Giải Ba (1 giải):
SBD 56. Trần Xuân My
Địa chỉ: 11K1 - THPT Châu Thành, ấp Hòa Thạnh, Kiên Giang
Bài: Ước mơ thầm lặng
Điểm: 40
Giải Khuyến khích (5 giải):
- SBD 133. Vũ Thành Long
Địa chỉ: Lớp 5 Trường TH Nguyễn Trãi - TP Pleiku - Gia Lai
Bài: Mùa hè khác biệt
Điểm: 37.5
- SBD 183. Bùi Thu Hoàn
Địa chỉ: Bùi Thu Hoàn, Phòng Truyền Thống, Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam 46 Tràng Thi, Hà Nội
Bài: Cánh diều lem màu mực tím
Điểm: 37
- SBD 191. Cao Phương Nhung
Địa chỉ: Số 12 - Phố Lãn Ông, Hàng Đào, Hà Nội
Bài: Cậu bé mùa hè
Điểm: 36.5
- SBD 287. Đinh Hạnh Duyên
Địa chỉ: 29C ngách 5 ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
Bài: Kinh khủng thay cái mùa hè!
Điểm: 37
- SBD 319: Hoàng Dung Mi
Địa chỉ: 280 Quốc Lộ 1 - Hòa Do - Cam Phúc Bắc - Cam Ranh - Khánh Hòa
Bài: Anh ơi, em xin lỗi!
Điểm: 36.5
Khép lại cuộc thi Mùa hè của tôi đầy ý nghĩa, Lễ trao giải cũng mở ra triển vọng cho việc tổ chức một cuộc thi vào năm sau nhằm tìm kiếm những tác phẩm thực sự có giá trị đối với cuộc sống, góp phần có thêm sân chơi thú vị, bổ ích cho đông đảo bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước.
Hồng Thuận