Thứ Hai, 29/12/2008 - 12:43
Những sinh viên “hưởng” niềm vui nhân đôi
(Dân trí) - Trận cầu lịch sử, đưa Việt Nam đăng quang ngôi vị vô địch sau 49 năm chờ đợi, cũng là dịp để sinh viên TPHCM chứng tỏ sự năng động với những “sáng kiến kinh doanh” kịp thời. Đó cũng là niềm vui nhân đôi của các bạn trẻ này.
>> Sinh viên “xuống đường” cổ vũ cho… cổ động viên
Yêu bóng đá, nhưng vẫn không quên tranh thủ kiếm thêm tiền học. Sinh viên thành phố đã có một buổi tối bội thu nhờ bán nước giải khát, cờ, băng rôn…
Chỉ một giờ sau khi đội tuyển đăng quang ngôi vô địch, toàn bộ các cờ, băng rôn… đã được bán sạch. Bạn Lan, đại diện nhóm sinh viên bán hàng ngay đường Võ Thị Sáu quận I- bật mí. “Lời một đi đôi đấy”. Nhóm 4 người, vốn 3 triệu đồng, gom được hơn 6 triệu đồng trong buổi tối hôm nay.
Bạn Nguyễn Đức Hùng, sinh viên năm 3 trường Bách Khoa tự chế ra những chiếc tù và bằng các vật dụng như bong bóng kết hợp ống nước, bán với giá 10.000 đồng/chiếc. Sản phẩm mới nhanh chóng thu hút người mua. Mang ra bao nhiêu cái, bạn Hùng bán sạch. Vào TPHCM ôn thi đại học, Quế Phương cũng tranh thủ mua 100 lá cờ nhỏ và 50 băng rôn để kiếm thêm tiền học anh văn.
Trước khi trận đấu khai cuộc, nhóm các bạn Nguyễn Xuân Thanh, sinh viên trường ĐH Kinh tế lo lắng “Tối nay nhiều người cũng bán quá không biết có tiêu thụ hết cờ và băng rôn không. Nếu kẹt quá, chắc tụi mình sẽ bán bằng giá vốn”. Thế mà chỉ 30 phút sau chiến thắng của đội nhà giá các loại cờ, băng rôn đã tăng vọt, từ 30.000đồng lên 50.000 đồng.
Những hình ảnh dưới đây sẽ là những giây phút khó quên với các bạn trẻ đang sinh sống và học tập tại TPHCM, bạn có thể xem nhé!
Không chỉ mang theo sự hào hứng, các cổ động viên sinh viên còn mang cả Cup tự chế để đi cổ vũ
Hàng trăm, hàng ngàn bạn trẻ... trước, sau... đâu đâu cũng chỉ chăm chú dõi theo trái bóng
"Trang điểm" thời... bóng lăn
Xem từ xa nhưng sự phấn khích vẫn... như thường
|
 Chút tâm trạng khi đội nhà bỏ lỡ cơ hội
|

Sự hào hứng hiện rõ trên gương mặt các bạn sinh viên
Tận dụng những dụng cụ có thể phát ra âm thanh... choáng nhất
Ôm nhau trong niềm vui chiến thắng

Ăn mừng kiểu đi bộ
và ăn mừng kiểu... đi xe máy.
|
Hà Nội: Sinh viên kiếm bộn tiền nhờ bán cờ, băng rôn
Hàng vạn lá cờ to nhỏ đủ kích cỡ tràn ngập đường phố trong đêm tuyển Việt Nam đăng quang đã mang về cho không ít sinh viên những khoản lời lớn.
Trên khắp đoạn đường từ Kim Mã ra sân Mỹ Đình người ta đếm được không biết bao nhiêu những người bán cờ Tổ quốc, băng rôn “Việt Nam chiến thắng”. Phần lớn những người bán đều là thanh niên, có khi họ đứng một mình, đôi khi lại tụ tập thành một nhóm. Một sinh viên ĐH Giao Thông đứng ở khu vực trường ĐH sư phạm tâm sự : “Hôm trước thấy mấy thằng bạn kiếm được hơn 1 triệu ngon như không nhờ mua vé bóng đá mà thấy thèm. Hôm nay mình đã phải đi mua cờ từ sớm để bán”. Phải lên đặt hàng trên phố Hàng Bông từ mấy ngày hôm trước, hôm nay nhiều tốp sinh viên phải đi từ sớm để mang về bán.
Cậu bạn này rất vui sướng vì từ sáng tới giờ đã bán được tổng cộng các thứ gần 200 cái. Cờ to thường được bán với giá 30000- 80000 đồng, cờ nhỏ, băng rôn 5000- 15000, cờ dán 2000-5000, bóng đập 10000/ đôi. Một bạn nữ đứng gần đó tâm sự: “Cũng không cứ phải bán giá đó. Nếu ai khó tính mình có thể bớt chút ít”.
(Ảnh: Phạm Thịnh)
Gặp lại cậu sinh viên trường ĐH giao thông khi trận đấu kết thúc tôi thấy cậu ta đứng trên vỉa hè nhưng bị vây quanh bởi hàng chục người. Cờ dán trước trận đấu cậu ta bán 2000 đồng thì giờ tăng lên 5000 đồng vẫn không hết khách mua, cờ con lúc trước 5000/ cái giờ đã tăng gấp đôi. Dòng người từ sân đổ ra mỗi lúc một đông, những ai chưa có cờ và băng rôn đều cố mua cho mình một chiếc để hòa vào dòng người cổ vũ.
Chiến thắng trong mơ đã đem lại niềm vui mừng tột độ cho những cổ động viên nhiệt tình và “ đầy” hơn túi tiền cho nhiều sinh viên nhanh nhạy.
Phạm Thịnh |
Lê Phương - Hoài Lương