Đón Noel sớm
Đêm nay mới tới thời điểm Chúa Giáng sinh, nhưng ngay cả những người không theo đạo cũng khó hờ hững với dịp đặc biệt này, thật may mắn là cận Giáng sinh bao giờ cũng “rất không khí” nên nhiều bạn trẻ bằng cách này hay cách khác đã kết thúc “noel” của mình để dành thời gian cho những công việc khác.
Lễ Noel cũng trùng vào thời gian thi của các bạn sinh viên năm đầu trường Tài Chính và Kim Dung (lớp tiếng Anh) quyết định ở phòng trong dịp này để ôm quyển giáo trình “cầy cuốc” với quyết tâm sẽ đạt kết quả tốt trong kì đầu tiên, nhưng bạn không buồn vì Dung đã “lượn” khắp phố phường Hà Nội những ngày cận Giáng sinh: “Em cũng đã kịp đi nhiều nơi ngắm không khí Noel, mua đồ, chụp hình với bạn ở Hàng Mã, Tràng Tiền… Noel này em ngồi học bài thôi, nhưng cũng không vì thế mà thiếu trọn vẹn”.
Nhiều bậc gia đình cũng ngại cho con của mình đi chơi trong đêm Noel, bác Tân (Hoàng Cầu) có con gái 16 tuổi, cô bé tỏ ra rất chờ đợi ngày này để đi chơi với bạn bè của mình, bác Tân lại nghĩ khác: Noel năm ngoái mọi con đường “lên phố” và những nơi khác chật cứng, “Không yên tâm để nó đi trong ngày này, xin đi đến 10h mà lại lấy lí do kẹt xe này nọ để đi chơi khuya thì ở nhà hai bác ghê lắm”. Tuy nhiên vì hiểu tâm lý của con, hai bác cũng đã chịu khó cùng con đi mua đồ trang trí để mời bạn con tới nhà chơi và mua cho em một chiếc Ipod “để cho nó không thiệt thòi với các bạn”.
Noel càng ngày càng có ý nghĩa đối với đời sống tinh thần của các bạn trẻ.
“Tu” để “giữ”
“Tu” hiểu theo ngôn ngữ @ là hạn chế ăn và chơi, thờ ơ với Noel thì bạn cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tuấn (sinh viên QHQT) cho biết là năm ngoái vào dịp Noel cậu đã tiêu tốn gần 2 triệu để mua quà và đi chơi với người yêu, năm nay hai người vừa chia tay và cũng chưa có đối tượng mới, cậu lý sự: “Nếu từ chối một đêm Noel đầy đủ với cây thông trang trí, quà tặng, tiền nước và xăng xe thì tiết kiệm được cả triệu đồng… năm nay mình sướng”.
Cứ mỗi dịp Noel là giới truyền thông lo sợ “sự mất mát về truyền thống” lại có hàng loạt bài “cảnh giác” về sự “vượt rào” trong đêm Noel, quả thực là có quá nhiều lí do để chơi tới bến và chơi tới sáng trong dịp lễ này và cũng có một vài bạn gái tỏ ra ái ngại và đưa ra giải pháp: “Em chỉ có thể đi tới 6h thôi, tối Noel bố mẹ không cho ra khỏi nhà” để tránh bị bạn trai đưa vào “một tình huống hợp lý”.
Tại những gia đình kinh doanh thì đôi khi phải chia sẻ bằng cách người đi chơi, người ở để giữ gìn hòa khí. Lan và Linh (hàng Mã) được bố mẹ giao nhiệm vụ trông cửa hàng đêm Noel, năm ngoái Lan đã được đi chơi và năm nay bạn quyết định làm việc để chị mình có một Noel trọn vẹn.
Noel ở nhà thì cũng chán… nhưng đúng là không đi chơi thì cũng có cái hay ho của nó, bạn nào không ra ngoài đường thì hãy thử ngẫm ra một điều gì đó để nói với bản thân: “Ừ! Noel ở nhà thì… cũng tốt”.
Bài và ảnh: Cường Cao