Thứ Hai, 24/11/2008 - 08:30
TPHCM:
Hàng ngàn bạn trẻ đón nhận heo đất về nuôi dưỡng
(Dân trí) - Sáng 23/11, hàng ngàn bạn trẻ là SV, HS đang học tập tại TPHCM đã được nhận những chú heo đất từ các bạn SV thuộc nhóm Ước mơ Xanh. Những chú heo đất này sẽ được các bạn nuôi dưỡng bằng những đồng xu tiết kiệm.
Tại ngày hội “Nhận heo đất - Gửi yêu thương” các bạn trẻ được nhận một chú heo đất được trang trí thật dễ thương hoặc tự trang trí heo đất của riêng mình. Những chú heo đất này sẽ được các bạn giữ lại và để dành những đồng xu yêu thương. Số tiền này sẽ được gom lại mua hàng ngàn chiếc áo ấm cho trẻ em nghèo tại Sóc Bom Bo, Đak Nông, Bảo Lộc.
Theo anh Lê Trung Hải - Nhóm trưởng nhóm tình nguyện cho biết: “Chúng tôi đã gửi 1000 heo đất đến các bạn trẻ TP HCM. Dự kiến ngày 14/12/2008 chúng tôi sẽ hội thu heo đất và ngày 23/12/2008 diễn ra chương trình trao tặng áo ấm cho các em thiếu nhi vùng cao”.
Các bạn trẻ đến đón nhận và trang trí heo đất
Bạn Lê Trung Hoàng, sinh viên Trường Đại học mở TP HCM, cầm chú heo của mình vừa cười vừa nói: “Mình không dư giả nhưng cứ nghỉ đến các bạn nhỏ khó khăn có được áo ấm trong mùa lạnh là em hạnh phúc lắm. Cho nên khi nghe có tổ chức ngày hội “Nhận heo đất - Gửi yêu thương” là em và các bạn cùng phòng đều ra tham gia. Đây là năm thứ 2 em đón nhận heo đất về nuôi đấy, năm trước em đã tiết kiệm được gần 200 ngàn”.
Được biết năm 2007, Ngày hội “Nhận heo đất - Gửi yêu thương” đã đón nhận sự quan tâm ủng hộ của hơn 700 bạn trẻ với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tăng thêm sự đồng cảm, biết quan tâm chia sẽ đến các em nhỏ đang gặp hoàn cảnh khó khăn của các bạn học sinh, sinh viên ở TP HCM.
Ngày hội của những chú heo đất năm 2008 là cầu nối để các bạn trẻ thể hiện sự sẻ chia tình thương với cộng đồng, với những trẻ em nghèo vùng cao. Ngàn chiếc áo ấm xuất phát từ những đồng xu tiết kiệm của các bạn dành dụm trong heo đất sẽ là món quà ý nghĩa nhất trong mùa đông 2008.
Hoài Lương