Chủ Nhật, 10/08/2008 - 06:15

Trang Te: “Cảm thấy phục chính mình”
(Dân trí) - Thùy Trang, năm 3 khoa Kiến Trúc Trường ĐH Xây Dựng Hà Nội với nick name Terumi sở hữu một khuôn mặt xinh xắn, dễ thương nhưng điều làm bạn ấy thích “khoe” nhất là “tất cả những gì tớ làm được, đôi lúc cảm thấy phục chính bản thân mình”.

Ưa mạo hiểm và thích chinh phục.

Đó chính là điểm nổi bật trong tính cách của Trang. Cũng vì tính cách này mà Trang tham gia cuộc thi Khám phá 100 điểm đến thú vị. Những điểm đến này không chỉ đơn thuần là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà còn là những góc đẹp, những nét văn hóa đặc biệt trên mọi miền tổ quốc.

Tham dự cuộc thi bằng bài  “Chợ hoa Quảng Bá”, Trang thực sự thuyết phục mọi người bởi góc nhìn đặc biệt về chợ hoa, một nơi rất quen thuộc với người dân Hà Thành.
 

Họ tên: Thùy Trang

 

Sinh năm: 1988

 

Sinh viên Khoa Kiến Trúc - ĐH Xây Dựng Hà Nội

 

Top 24 Việt Nam Idol 2007

 

Top 8 Phụ Nữ thế kỉ 21 năm 2007

 

Một trong 10 sứ giả “100 điểm đến thú vị”

 

Cô chủ nhỏ của Te Shop, Triệu Việt Vương.

“Du lịch để học hỏi, khám phá và chinh phục” đó là slogan của Trang. Cô bạn nhỏ nhắn, nhưng là người đi khỏe nhất đoàn. Kể lại kỉ niệm trong chuyến đi, mắt Trang vẫn sáng bừng niềm vui: “Trong chuyến đi thì có nhiều kỉ niệm lắm. Chuyến đi của bọn mình không chỉ đến những nơi đã quen thuộc, mà có cả những địa danh xa xôi cách trở".
 
"Thậm chí có ngày, đội mình đi tận 3 tỉnh. Bọn mình thường chỉ được cho địa điểm, thế nên khâu hỏi thăm đường là gian nan nhất và có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Tuy vất vả nhưng cả đội ai cũng vui. Đi nhiều và thấy mình lớn lên, đó là điều mà Trang học được nhiều nhất”.

Cảm thấy phục chính mình

Học đàn từ bé, Trang tự hào về cách cảm thụ âm nhạc của mình. Có thể nói cô nàng rất đam mê ca hát. Bằng chứng là Trang xuất hiện trong các cuộc thi phong trào HS-SV khá nhiều. Cô bạn đã lọt vào Top 24 khu vực phía Bắc của cuộc thi “Việt Nam Idol” năm ngoái. Trang chia sẻ: “Khi được đứng trên sân khấu hát là lúc mình sống với chính mình nhất, tự tin nhất”.
 

Tuy nhiên, ca hát là niềm đam mê, chứ không phải là nơi Trang gửi gắm sự nghiệp. Là sinh viên năm 3 khoa Kiến trúc, ĐH Xây Dựng, khi nghĩ về thời gian ôn thi và những thành quả đạt được ngày hôm nay bạn ấy còn cảm thấy phục chính mình.

Khi ôn thi ba môn Toán, Lý và Vẽ. Những người khác thường học vẽ từ lâu nhưng Trang chỉ học trong có một năm. Thi đã khó, nhưng vào học mới thấy vất vả. Chương trình học thì nặng, làm đồ án liên miên. Thậm chí có tuần làm đồ án mà Trang không ra khỏi nhà, một ngày ngủ được một hai tiếng, hay có lúc còn thức qua đêm.

Những khó khăn ấy, lúc đầu vấp phải cũng thấy nản, nhưng được sự động viên của người thân và sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè nên dần dần cô bạn cũng quen.

Tham gia “Phụ nữ thế kỉ 21”, Trang được lọt vào đến Top 8. Đi thi ngẫu hứng, nên thấy kết quả lọt vào Top 8 của mình cũng đã “ok” rồi. Thế nhưng có 3 thí sinh có cá tính giống nhau trong đó có Trang và người đoạt giải nhất là chị Ý Nhi. “Chị ấy thông minh và nổi bật ngay từ đầu, trong khi đó tớ là người nhỏ tuổi nhất, chưa có kinh nghiệm gì nên lúc ấy tự nhủ là kiểu gì cũng thua rồi, vào đến Top 8 là cũng anh dũng lắm chứ”.
 

Bình thường cô bạn có thể hùng biện giữa rất nhiều người nhưng không hiểu sao “lúc ấy tớ lại có suy nghĩ nhụt chí và nhát gan thế. Không hi vọng là sẽ đoạt giải cao, nhưng giá như lúc ấy tự tin vào bản thân hơn thì… Lúc này ngồi lại, tớ thấy mình trưởng thành lên nhiều”.

Kinh doanh là niềm yêu thích từ bé

Trang thích kinh doanh từ bé, năm học lớp 6 đã biết “copy paste” in bài từ báo để bán cho bạn bè với giá 2.000/tờ. “Nhưng rồi việc học cứ cuốn tớ đi, thi xong Đại học thì điều đầu tiên mình nghĩ là phải làm gì đó là thỏa mãn sở thích kinh doanh”.

Te Shop là đứa con tinh thần của Trang theo đúng nghĩa. Tự mình làm mọi việc từ trang trí, chọn nội thất, thậm chí sơn cửa, dán tường… Rồi đi chọn hàng, làm giá, dán mác… Tất cả đều một tay Trang tự làm. Cô bạn nói rằng muốn mọi thứ đều phải chứa tình cảm của mình mới có ý nghĩa.
 
Thùy Trang (bên trái) chụp ảnh với Phương Ly - em gái ca sĩ Phương Linh trong cuộc thi Vietnam Idol 2007

Lúc đầu mở cửa chưa có vốn, phải thuyết trình trước bố mẹ để được sự tin tưởng. May mà bố mẹ ủng hộ nên cho Trang vay vốn. Te Shop làm ăn phát đạt không ngờ, có nhiều “xì tin” đã trở thành khách ruột của “cô chủ” cũng rất teen này. Nhưng mới mở được 3 tháng, thì chủ nhà đòi lại để bán nên Trang đành chuyển sang địa điểm mới. Tất cả đều phải làm lại từ đầu để giữ nguyên phong cách của shop cũ.

Năm tới là năm thứ 3, chương trình học nặng hơn, nên Trang đã quyết định dừng kế hoạch kinh doanh của mình. “Tiếc lắm nhưng biết làm sao được, mình còn nhiều thời gian để làm mà, hãy chúc mình thành công nhé”.

Đương nhiên là vậy rồi, chúc Trang sẽ luôn vui tươi và mọi ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực.

Mỹ Phong