(Dân trí) - Thay vì bám trụ lại thành phố lớn làm các công việc được trả lương cao và có triển vọng thăng tiến, nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc đã quyết định đến góp sức ở những thành phố nhỏ bị tàn phá bởi trận động đất lịch sử ngày 12/5.
Ôn Lý, cử nhân ngành điện tử ở Trường ĐH Bắc Kinh danh tiếng, đã từ chối lời đề nghị vào làm việc ở một công ty nước ngoài đặt tại Thành Đô (thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên) để đến TP Miên Châu - một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất.
Đi cùng với Ôn Lý đến TP Miên Châu là ba cử nhân các trường ĐH sáng giá khác là ĐH Nhân dân, ĐH Bưu điện và Viễn thông Bắc Kinh và ĐH Giao thông Tây Nam. Những tân cử nhân này sẽ làm việc tại nhà máy Tuốc-bin Hơi nước Đông Phương nơi gần 700 công nhân đã thiệt mạng và 1.000 công nhân bị thương trong vụ động đất.
Ôn Lý giải thích rằng, cậu và ba cử nhân kia đều đã học trung học ở TP Miên Châu. Quyết định của Lý Ôn và các bạn không phải là một phút bốc đồng. Thực ra, họ đã nghĩ về điều này rất lâu rồi. Họ hy vọng sẽ dùng sức mình để giúp đỡ vùng bị động đất.
"Tôi biết rằng mình sẽ phải chịu hậu quả về quyết định của mình. Quyết định làm việc ở TP Miên Châu có nghĩa là chúng tôi sẽ phải làm việc rất vất vả” - Ôn Lý tâm sự.

Thanh niên tình nguyện tham gia cứu hộ những người bị vùi lấp trong trận động đất ở TP Bắc Xuyên (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). (Ảnh: Chinadaily)
Từ trước khi tốt nghiệp hồi cuối tháng 6, bốn chàng cử nhân xuất sắc này đã ký hợp đồng lao động với các công ty lớn. Thông thường, nếu phá vỡ hợp đồng, họ phải nộp tiền phạt tương đương một tháng lương. Nhưng trong trường hợp này, các ông chủ tương lai đã thông cảm và họ không phải nộp phạt.
Đến giờ, Ôn Lý vẫn chưa biết tiền lương của mình ở nhà máy Đông Phương là bao nhiêu nhưng cậu rất lạc quan. “Nhà máy có nhà tập thể và căng-tin. Với tôi thế là đủ” - Ôn Lý chia sẻ.
Còn Vương Tân, thạc sĩ Trường ĐH Giao thông Tây An (tỉnh Thiểm Tây) đã bỏ việc ở Hàng Châu (một TP duyên hải thịnh vượng ở tỉnh Chiết Giang) để về đầu quân tại nhà máy Đông Phương. Vương Tân cho biết đã sẵn sàng để trở thành công dân Tứ Xuyên vì dân chúng địa phương đang cần những người như anh.
Nhiều sinh viên mới tốt nghiệp khác cũng chọn các công việc ở vùng động đất mặc dù gia đình và bạn bè họ cực lực phản đối. Bai Ruirui, cử nhân Trường ĐH Khoa học và Kỹ thuật Bắc Kinh vừa nhận lời về làm ở một doanh nghiệp nhà nước ở Đức Dương - một trong những đô thị bị tàn phá dữ dội nhất. Bố mẹ Ruirui phản đối quyết định của cậu vì lo cho điều kiện ăn ở, sinh hoạt của con trai. Ruirui đã phải thuyết phục bố mẹ rất nhiều lần và nói rằng việc khôi phục TP Đức Dương sẽ cần những kỹ năng mà cậu có.
Tờ nhật báo Tuổi trẻ Trung Quốc cho biết năm nay có hơn 200 cử nhân Trường ĐH Thanh Hoa - một trong những trường ĐH tốt nhất Trung Quốc - sẽ đến làm việc tại các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Giang Tô và khu tự trị Trùng Khánh.
Ngoài ra, 172 cử nhân Trường ĐH Thiên Tân và 98 cử nhân Trường ĐH Nankai (Thiên Tân) và gần 100 cử nhân Trường ĐH Giao thông Tây An sẽ tình nguyện đến làm việc tại các vùng này.
Theo nhận định của hãng thông tấn Tân Hoa Xã, nhiều bạn trẻ Trung Quốc mà đa số là những người sinh sau năm 1980 đã làm xã hội ngạc nhiên vì nhận thức trách nhiệm của họ cũng như lòng nhiệt tình giúp đỡ những nạn nhân vùng động đất. Những bạn trẻ này đã tham gia vào các chiến dịch quyên góp và thậm chí còn đề xướng các chiến dịch quyên góp cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Đến nay, lực lượng thanh niên làm tình nguyện viên cứu trợ động đất lên tới 200.000 người.
Xuân Vũ
Theo Nhân dân nhật báo