(Dân trí) - Nằm trong số 60 người được chọn tham dự lễ rước ngọn đuốc Olympic mang tình hữu nghị sắp tới, họ lạ vì không phải là vận động viên trên bất cứ sàn đấu nào, nhưng quen bởi không ít người biết đến họ…
Dù không phải là vận động viên, họ vẫn được chọn vào đội hình rước đuốc thông qua cuộc thi Đi tìm người rước đuốc do Samsung- nhà tài trợ lễ rước đuốc, tổ chức. Họ đã vượt qua hàng trăm tấm gương vượt khó mà mọi người đề cử để được chọn làm người rước đuốc.
Họ được chọn vì mọi người cảm phục ý chí, khát vọng sống và những cống hiến của họ dành cho xã hội. Họ là những “vận động viên” xuất sắc trên sàn đấu cuộc đời khắc nghiệt. “Những con người này góp phần thể hiện tinh thần vươn cao, bay xa của Thế vận hội”- đó là ý nghĩa mà ban tổ chức cuộc thi nhắm tới.
Sau đây là những gương mặt ấy, những “vận động viên” lạ mà quen…
Nữ anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ
Khi biết mình bị nhiễm HIV, chị Huệ đã rất đau khổ trước sự xa lánh của mọi người. Chồng chị bắt đầu tái nghiện, đứa con bé nhỏ không dám cho đi xét nghiệm, vì chị sợ kết quả nó cũng như chị thì tiêu tan niềm hy vọng cuối cùng… Một gia đình hạnh phúc phút chốc vỡ tan. Đó là chuỗi ngày dài đầy nước mắt của chị.
Nhưng chị chợt nhận ra: “Tôi bị nhiễm HIV, nhưng tôi đâu có làm điều gì xấu. Tại sao phải giấu diếm nó, tại sao phải thu mình lại?”. Và chị đã đứng lên kể lại cho mọi người nghe câu chuyện của mình, chia sẻ với những người có HIV khác và cả người không có HIV để mọi người hiểu nhau thêm.

Phạm Thị Huệ (ở giữa) trong chương trình trò truyện cùng tổng thống Mỹ Bill Clinton
Năm 2003, chị thành lập nhóm Hoa phượng đỏ - một tổ chức chăm sóc và hoạt động vì người có HIV. Vì sự dũng cảm đối mặt với căn bệnh thế kỷ, chị đã được tạp chí Time bình chọn là Anh hùng châu Á vào năm 2004. Năm 2007, tổ chức Diễn đàn kinh tế thế giới bình chọn chị là “Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu”. Và ngày 29/4, chị nhân danh những con người dũng cảm rước ngọn đuốc thiêng Olympia trên đường phố Sài Gòn.
Chàng trai khuyết tật đạt giải Trí tuệ Việt Nam
Là một đại úy quân đội, anh Nguyễn Vĩnh Trân đặt tên cho cậu con trai đầu lòng là Nguyễn Chiến Thắng. Nhưng niềm vui chưa đến được lâu, anh chợt nhận ra: “Tay chân của Thắng phát triển không bình thường, nó to một cách mất tự nhiên. Linh tính không may, tôi đưa Thắng đi chữa trị. Các bác sĩ, người thì nói con tôi bị bại liệt não, người thì nói bị thần kinh…”.
Không cam chịu đầu hàng số phận, anh kiên trì chăm sóc và dạy dỗ Thắng. Như hiểu nỗi lòng của cha mẹ, Thắng cắn răng tập viết và học chữ. Dù tay anh cứ run cầm cập khi nắm ngọn bút, dù anh ngồi một chỗ cho nghiêm túc cũng rất khó khăn, dù sự tiếp thu của anh chậm hơn những đứa trẻ bình thường…

Nguyễn Chiến Thắng trong lễ trao giải Trí tuệ Việt Nam
Lần đầu tiếp xúc với máy tính, Thắng đã tỏ ra rất say mê và kiên trì học hỏi. Đến năm 2002, anh tốt nghiệp loại khá môn tin học trường Aptech. Sau đó, Thắng học giáo trình Microsoft từ Pháp gửi về thông qua 1 người bạn Pháp. Năm 2004, anh xuất sắc đoạt giải cuộc thi “Trí tuệ Việt Nam” như một kỳ tích cho những ngày tháng phấn đấu không biết mệt mỏi của mình.
Và tương lai hạnh phúc đã mở ra với chàng trai chiến thắng số phận, vượt qua nỗi đau để đi đến thành công. Hiện anh là chuyên gia bảo mật của tập đoàn FPT. Anh vui vẻ cho biết: “Khi nhận tin mình được chọn làm người rước đuốc Olympic, tôi đã chuẩn bị luyện tập để có sức khỏe tốt, sẵn sàng cho ngày rước đuốc”.
Cậu bé chăn bò đến giảng đường ĐH Montesquieu
Sinh ra trong một gia đình cực kỳ khó khăn của tỉnh nghèo Phú Yên, Lê Minh Phiếu đã phải trở thành một người đàn ông trụ cột ngay từ năm 11 tuổi. Mẹ thì hay đau ốm, cha là thương binh, anh lại là con trai cả trong số 5 người con. Với đôi bàn tay nhỏ bé, anh đã phải kéo bừa cuốc đất, chăn bò, cắt lát làm chiếu, và đỡ đần mọi công việc cho mẹ.
Nhưng cái khó chẳng bó được cái khôn, anh biết chỉ có con đường học tập mới giúp mình thoát nghèo, khỏi đói. Dù suốt ngày vật lộn với miếng ăn, anh vẫn tốt nghiệp thủ khoa kì thi tốt nghiệp ở trường THPT và tuyển thẳng vào ĐH Luật TPHCM với giải nhì Quốc Gia môn Địa Lý.
Trong suốt thời gian học ĐH, anh vừa phải đi làm để trang trải cuộc sống, vừa học tập và nghiên cứu khoa học. Anh còn học thêm tiếng Pháp và đạt á khoa trong kỳ bảo vệ luận văn bằng tiếng Pháp ở ĐH Luật.
Ngay sau đó, anh kiếm được học bổng thạc sĩ luật do Cơ quan Hợp tác Đại học khối Pháp ngữ (AUF) cấp với vị trí thủ khoa trong kỳ thi lấy học bổng. Nhờ đó, anh lấy được bằng thạc sĩ luật của Trường ĐH Jean Moulin - Lyon 3 (Pháp) mà không tốn tiền gia đình. Tiếp đó, anh đoạt suất học bổng nghiên cứu sinh duy nhất của AUF dành cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để làm luận án tiến sĩ tại ĐH Montesquieu, Pháp.
Tùng Nguyên