Thứ Ba, 22/04/2008 - 8:55

Sinh viên “nuốt” nỗi lo dịch bệnh… vào bụng

(Dân trí) - Trước dịch tiêu chảy, ít nhiều mọi người đều tìm cách phòng tránh. Nhưng với không ít sinh viên ở Hà Nội đang rơi vào thế bị động, phải sống chung với “ổ bệnh”, họ chỉ biết “nuốt” nỗi lo về dịch bệnh vào trong.

Không ăn cơm bụi chỉ nước nhịn

Nhiều sinh viên thờ ơ với dịch bệnh, vẫn ăn vẫn uống như thời chưa có chuyện gì xảy ra thì cũng không ít sinh viên phát hoảng lên vì lo lắng. Nhưng chỉ lo thôi chứ chẳng biết làm gì.

Dạo quanh các quán cơm bụi “nhìn không nổi” trên đường Khương Trung, Kim Giang (Thanh Xuân), đường Phùng Khoang (Từ Liêm) nơi tập trung nhiều sinh viên sống trọ vẫn là cảnh sinh viên tấp nập vào giờ ăn. Không ít hàng cơm, sinh viên vào ăn thấy rõ bát được rửa ngay cạnh chỗ ra vào và chỉ được tráng qua loa bằng những chậu nước đen kịt. Biết vậy, nhiều người… quay mặt như không nhìn thấy.

Cơm bụi đã trở thành “một phần không thể thiếu” của nhiều sinh viên xa nhà. Nhiều người biết, ăn uống ở những hàng cơm không vệ sinh là hết sức nguy hiểm, nhất là trong thời dịch nhưng với họ không ăn thì chỉ có nhịn.

“Tớ biết chứ, ăn uống không vệ sinh, chốn đông người dễ “dính” bệnh nhưng không ăn ở hàng cơm bụi thì chẳng lẽ nhịn. Dãy trọ của tớ cùng với chủ nhà, có quy định là không được nấu ăn. Tìm được hàng cơm tử tế hợp với túi tiền của mình có đỏ mắt cũng chẳng thấy. Mỗi lần ăn là một lần thấp thỏm biết đâu mai mình nằm trong danh sách các bệnh nhân tiêu chảy cấp” - Dũng, ĐH Hà Nội nói về lo lắng của mình.

Bên cạnh mối nguy từ việc ăn uống ở hàng cơm bụi, sinh viên còn phải đối mặt với dịch bệnh chính tại nơi ở của mình. Chỗ sinh viên thuê thường là những dãy trọ nhiều phòng, chỗ ở thường ẩm thấp và nguồn nước, nhà vệ sinh đều được sử dụng chung cho cả dãy. Hầu hết nguồn nước sinh viên sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt đều là nước giếng khoan.
 
Ở tập thể, lại trong môi trường không được đảm bảo vệ sinh, sinh viên là những người dễ đối mặt với hiểm hoạ dịch bệnh. Nhưng nước nôi, chỗ sinh hoạt không phải là thứ sinh viên thuê trọ cứ muốn theo ý mình là được.

Thúy Nga, sinh viên CĐ GTVT, sống trọ ở Tân Triều (Thanh Trì), nói: “Mình chỉ có cách phòng dịch bằng cách không ăn rau sống, không ăn quà vặt, còn nguồn nước không đảm bảo an toàn ở xóm trọ thì vẫn phải sử dụng. Xóm trọ của mình, 6 phòng dùng chung một bể nước, cái bể nước mình ở đây hơn một năm chưa bao giờ được lau chùi. Nhà vệ sinh thì khỏi phải nói, tắc hàng tuần là chuyện thường”.

“Nuốt” mối lo… bụng

Ngoài ý thức phòng bệnh, nhiều sinh viên đang rơi vào thế bị động với dịch tiêu chảy vì không còn lựa chọn nào khác. Nguồn nước, ăn uống không đảm bảo, sinh viên phải chấp nhận cảnh sống chung với “ổ bệnh” có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Không ít người lo lắng, nghĩ ra nhiều cách để hạn chế hiểm họa dịch bệnh trong khả năng còn nữa cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.

“Từ hôm dịch bệnh trở lại, em cũng ý thức dọn dẹp vệ sinh phòng ở, thậm chí em không dám ăn cơm ngoài hàng mà mang tô của mình mua về nhà ăn. Nhưng thế liệu có ăn thua gì vì thức ăn cũng đâu an toàn, rồi nguồn nước chỗ trọ không sạch sẽ. Lo thì lo chứ cũng không thể làm gì hơn” - Một nữ sinh trường ĐH KHXH&NV, Hà Nội tâm sự.
 

Nguồn nước không vệ sinh trở thành mối nguy của sinh viên sống trọ. (Ảnh: H.Nam)

Có thể nói sinh viên đang phải sống trong môi trường nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh nhất. Họ lại có thêm một nỗi lo không biết nói cùng ai là khi trong xóm trọ có người xuất hiện triệu chứng của dịch bệnh. Người bị bệnh thì im lặng giấu giếm, người xung quanh phải lo xanh cả mặt sợ đến lượt mình.

N.L.A, sinh viên năm thứ hai ĐH Công nghiệp, sống trọ ở Minh Khai (Từ Liêm) cho biết: “Xóm trọ em có anh năm cuối trường T.L “đi” liên tục mấy ngày hôm nay, giờ chỉ nằm ở trong phòng không chịu ra trạm y tế, chẳng biết có phải bị tiêu chảy cấp không nữa. Cả xóm ai cũng lo, nhưng nước thì vẫn phải dùng, nhà vệ sinh thì vẫn phải đi chung”.

Hôm đầu, mọi người ở xóm trọ N.L.A chạy ra ngoài mua nước uống nhưng tốn tiền lại quay về đun nước uống. Mỗi một cốc nước, họ “nuốt” kèm cả những nỗi lo đến sức khoẻ, tính mạng của mình..

Sống tập thể, lại không phải nhà mình nên cả khi sinh viên có ý thức vệ sinh chống dịch cũng là một điều hết sức khó khăn. Sinh viên xóm trọ của L.A ý định cùng góp tiền để thuê người tẩy bể nước, rắc vôi nhà vệ sinh nhưng chủ nhà biết chuyện lên tiếng ngăn cấm: “Chẳng có dịch diếc gì ở xóm này hết, đừng để nhà tôi mang tiếng rồi bị chính quyền hỏi thăm. Các cô cậu muốn quét dọn, tẩy rửa thì về nhà mình”.

“Quả thật nếu một người nào đó trong xóm trọ bị tiêu chảy, nếu không quá nguy kịch các bạn sẽ không chịu đến viện. Chỉ khổ cho những người xung quanh, vừa ăn vừa ở… vừa lo”, một bạn sinh viên lên tiếng.
 

5 phải, 6 không phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có nguyên nhân từ phẩy khuẩn tả trong công văn ngày 17/4/2008 của Bộ Y tế: 

 

5 phải

 

Phải “ăn chín, uống chín/sôi”. Tất cả đồ ăn, thức uống cần đun sôi trước khi ăn, uống.

Phải rửa sạch tay bằng xà phòng trước khi ăn.

Phải rửa sạch và nhúng nước sôi dụng cụ bát đũa trước khi ăn.

Phải bảo quản tốt thực phẩm đã chế biến, chống ruồi, mưa gió, bụi bặm.

Phải xử lý phân, chất thải đảm bảo yêu cầu vệ sinh, không dùng phân tươi để bón và tưới rau.

 

6 không

 

Không ăn tiết canh.

Không ăn rau sống

Không ăn mắm tôm, mắm tép sống.

Không ăn gỏi cá, hải sản sống.

Không ăn nem chạo, nem chua.

Không uống nước lã, nước đá mất vệ sinh.

Hoài Nam