Thứ Bẩy, 19/04/2008 - 11:10 AM

“Tiểu thư” Nguyễn Bảo Ngân - Mặt trời trên má

(Dân trí) - Vui vẻ cùng phóng viên ngồi trên ghế đá ở cổng trường Chuyên Ngữ Hà Nội “tám chuyện”, Ngân thủ thỉ: “Thấy tớ có gầy quá không? Thế mà được 10,0 thể dục đấy nhé”. Ngân gầy thật! Nước da trắng có phần hơi xanh. Giọng nói nhỏ nhẹ, trong vắt...

Nhắc đến nước Pháp, bạn sẽ nghĩ đến gì đầu tiên? Tháp Eiffel? Sông Sein? Ngục Bastille? Lâu đài Fonteinebleau hay Montiac những ngày cuối tháng tám tươi đẹp, với những cánh đồng nho, những khu rừng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời và nàng Lea 17 tuổi, hồn nhiên trên Chiếc xe đạp màu xanh...?

 

Còn Bảo Ngân, tiểu thư xinh đẹp của tập thể 11C, trường THPT Chuyên ngữ Hà Nội, nước Pháp hiện lên như một miền ký ức đáng yêu, một hiện tại ngọt ngào và một tương lai đầy hứa hẹn. Pháp là “mặt trời trên má của Ngân” -“Le solei sur la joue”.

 

Lớp 5, Ngân theo mẹ là giáo viên dạy tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ sang Pháp học tập và công tác 3 năm. Đó là 3 năm, bàn chân bé xíu của Ngân đã tha thẩn đến khắp mọi miền của nước Pháp, từ những vùng ngoại ô thơ mộng đến bảo tàng quốc gia cổ kính, từ thung lũng sông Loire mềm mại đến khải hoàn môn Orange trang nghiêm…

Với Ngân, sang Pháp thực sự là một bước ngoặt. Nếu ở lại Việt Nam, ngoại ngữ mà Ngân theo đuổi sẽ là tiếng Anh. Những ngày đầu tiên tới Paris, việc giao tiếp và học tập bằng tiếng Pháp thật sự khó khăn với cô bé 10 tuổi người Việt. Nhưng khó khăn là vậy, trong khi các bạn nước ngoài khác phải học lại chương trình 1 năm thì Ngân, sau buổi phỏng vấn với thầy hiệu trưởng đã được đặc cách cho đi học lớp 6 (theo tiếp chương trình Ngân đang học ở Việt Nam) luôn.

Trở về Việt Nam, với vốn liếng tiếng Pháp kha khá, Ngân tiếp tục theo học chương trình song ngữ Pháp - Việt tại trường THCS Nguyễn Trường Tộ. Hết cấp II, Ngân về đầu quân cho lớp chuyên Pháp trường THPT Chuyên Ngữ Hà Nội. Và lớp 11, Ngân giành vòng nguyệt quế cho người chiến thắng trong Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp… gần như một tất yếu.

 

Không quá chăm (nếu không muốn nói là hơi lười), tự học là chính, biết cân đối thời gian: ưu tiên bài vở trên lớp hàng đầu, tận dụng thời gian rỗi để làm bài thêm về tiếng Pháp… đó là tất cả những gì Ngân thổ lộ về bí quyết học giỏi của mình. Cô giáo chủ nhiệm của Ngân tự hào: “Tuy sức khoẻ yếu nhưng Ngân luôn đứng đầu lớp. Ngân luôn cố gắng hết sức để đạt thành tích cao nhất trong học tập”. Còn cô Hồng - giáo viên môn Hoá thì trìu mến: “Cô dạy 2 thế hệ gia đình Ngân. Trước đây, cô là cô giáo của mẹ, bây giờ lại là cô giáo của con”.

 

Tiếng Pháp là một ngoại ngữ khá phức tạp về mặt ngữ pháp và từ vựng. Ngân may mắn hơn các bạn khác là có tới 3 năm được học tập và giao tiếp với người bản địa… vì vậy, Ngân có thể tự đọc những tác phẩm văn học, những truyện ngắn hoặc những tiểu thuyết, những bài báo bằng tiếng Pháp.

Ngân cho rằng, quá trình tiếp xúc trực tiếp với văn bản ở dạng nguyên mẫu là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy tư duy ngôn ngữ và ngữ pháp. 3 năm ở Pháp không phải là quá nhiều để có thể học ăn, học nói hết kho từ vựng khổng lồ của người Pháp. Tự trau dồi, rèn luyện, cập nhật thông tin, kiến thức… là việc cần làm thường xuyên, không nhất thiết phải liên tục nhưng cần có kế hoạch. “Lên L’espace hai tuần một lần cũng là một ý tưởng hay”, Ngân hóm hỉnh.

 

Vui vẻ cùng phóng viên ngồi trên ghế đá ở cổng trường Chuyên Ngữ “tám chuyện”, Ngân thủ thỉ: “ Thấy tớ có gầy quá không? Thế mà được 10,0 thể dục đấy nhé!”. Ngân gầy thật! Nước da trắng, có phần hơi xanh. Giọng nói nhỏ nhẹ, trong vắt. Yêu nhất ở Ngân là nụ cười e ấp. Ngân dịu dàng. Đậm chất con gái Hà Nội. Nếu Ngân có sang Pháp 5 hay 10 năm thì vẻ đằm thắm rất đặc trưng ấy cũng không thể mất đi.

“Sức khoẻ của tớ yếu nên bố mẹ không muốn cho thi đâu. Nên phải chứng minh với bố mẹ là nhìn mình chỉ hơi xanh xao bề ngoài thôi, còn bên trong thì rất khoẻ bằng cách rinh 10,0 thể dục về. Học kỳ này, thành tích có vẻ giảm chút ít rùi nhưng chắc chắn là không dưới 8,0 nhé!”.

 

Cô bạn còn chia sẻ rất chân thành: “Được giải kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia là một vinh dự lớn nhưng tớ xác định trước mắt còn rất nhiều việc phải làm. Trước khi đi thi cũng chỉ đặt ra cho mình mục tiêu là thử để xem mình đi được đến chỗ nào. Đi thi về rồi, biết kết quả rồi, người đầu tiên mình thông báo tin vui là mẹ. Đến bây giờ thì lại bù đầu vào học để chuẩn bị kết thúc học kỳ 2. Vì cuộc sống luôn vận động nên không vì giải Nhất quốc gia mà mình đứng lại”.

Ngân sẽ không đứng lại. Trước mắt Ngân vẫn còn nhiều thử thách: Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm 2009, kỳ thi tốt nghiệp THPT lớp 12 và kế hoạch quay trở lại nước Pháp để học tiếp Đại học luôn ấp ủ trong lòng.

 

Ngân kết thúc cuộc trò chuyện với chúng tớ bằng câu chuyện về một “mặt trời trên má”- Le solei sur la joue: “Câu chuyện này tớ đọc từ hồi bé lắm nhưng nó ám ảnh tớ mãi đến bây giờ. Nó gợi nhắc trong tớ hình ảnh một cô bé người Do thái phải chịu cảnh đầy đoạ của phát xít Đức. Bất chấp chiến tranh, bé vẫn sống trọn vẹn tuổi thơ, vẫn yêu đời, yêu sự sống quanh mình và có thể nói, càng sống càng yêu đời mãnh liệt hơn. Đó là sức sống của một mặt trời bé nhỏ”…

 

Khánh Yên
Thế Giới Học Đường