Thứ Bẩy, 08/03/2008 - 6:58 AM

Nào, hãy “thể hiện” đi các chàng trai!

(Dân trí) - Ngày 8/3, bận bụi chuẩn bị quà cho “người ấy” mà nhiều anh chàng quên mất rằng mẹ, hay là cô bạn thân cũng là... con gái. Một món quà nho nhỏ, hay đơn giản chỉ là một lời chúc mừng, thì 8/3 này bạn đã thật sự trở thành một anh chàng hoàn hảo...

8/3 "hoá" ngày tình yêu

Trước ngày 8/3, các chàng trai vắt óc suy nghĩ về mình món quà sẽ tặng “nửa kia” của mình. Họ dành cả tiếng đồng hồ để lên mạng tìm cho được món quà “lấy lòng” nàng, chen chúc ở cửa hàng lưu niệm để “lùng” cho được quà “độc”. Liệu mấy ai trong số đó các anh chàng galăng trong mắt người đẹp... nhớ đến mẹ, chị em gái hay là cô bạn thân của mình?.

“Từ trước tới giờ ngày 8/3 tớ đều chỉ chuẩn bị một món quà duy nhất là cho người con gái mình đang theo đuổi. Chỉ có hồi lớp 10, lúc đó tớ đang “cảm” hai em một lúc nên mới mới có... hai gói quà. Tớ vẫn nghĩ ngày 8/3 là ngày con trai thể hiện tình cảm với người mình yêu mà” - Ng. Hải, lớp 12, THPT Nhân Chính (Hà Nội) nói về quan điểm của mình.

Phan Đức Quang, sinh viên năm thứ 2 ĐH Xây dựng suy nghĩ: “Tặng quà cho mẹ hay những cô bạn gái mình chơi có vẻ xa xỉ quá, tớ chưa bao giờ nghĩ đến. Tặng mẹ thì khách sáo, còn tặng cô bạn thân biết đâu lại chẳng bị tưởng mình đang gửi... lời tỏ tình thì rắc rối to. Tốt nhất chỉ nên người yêu mình hoặc cô nào mình đang theo đuổi”.

Xem ra việc con trai biết tặng quà, tặng hoa cho những người phụ nữ ngoài “người ấy” ra khá là hiếm hoi vì đơn giản họ nghĩ đây chỉ là dịp để... thể hiện tình yêu. Với suy nghĩ đó, ngày 8/3 ít nhiều bị các chàng trai hoá thành ngày Valentine thứ hai. Hơn nữa đã vô tâm đẩy những người phụ nữ quanh mình ra khỏi... “vòng yêu thương”.

Mất điểm quá

Thùy Vân, khoa Sử, ĐH Sư phạm khá có duyên chơi với bạn khác giới.Vân có hai người bạn trai thân, bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất đều có thể chia sẻ với nhau. Vậy nhưng, Vân cũng phải ngán ngẩm: “Chơi với nhau mấy năm rồi nhưng chưa 8/3 nào cậu nào có biết ý tặng quà cho mình cả. Đến lời chúc mừng cũng không nốt”.

“Có cậu vô tư kéo mình đi cả ngày chọn quà cô bạn đang cưa mà cũng chẳng hề biết ý cô bạn thân cũng cần một sự quan tâm. Còn cậu khác, tớ đã nhắc phải mua quà gì đó cho mẹ thì lại cười bô bô: “Vẽ chuyện, xin tiền mẹ rồi lại mua quà cho mẹ, mẹ tớ đâu có bận tâm gì ngày này... ”.

Sự vô tâm của cánh con trai có lúc đã làm họ bị mất điểm với chính người mà đang cố công... tỏ ra galăng. Sự ga-lăng “nửa mùa” có lúc làm cho bao nhiêu công sức lâu nay của họ đổ công cốc xuống biển.

Minh Hiếu, ĐH Mở theo đuổi một cô nàng khoá dưới gần nửa năm, bị “thất thế” ngay khi đã gần... về đích. Mùng 8/3, Hiếu hăm hở nhờ mang đến phòng nàng một hộp quà to bự, một bó hoa đủ loại làm bất ngờ đến... suýt khóc. Nhưng phòng còn có hai bạn gái nữa, đều chưa có bạn trai, thế mà Hiếu cũng chẳng thèm xách thêm túi bỏng ngô, hay cân hoa quả. Không một lời chúc mừng đã đành, Hiếu còn cười: “Ơ, hai bạn ngày chưa có người yêu thật nhỉ, trước đây tớ cứ tưởng mọi người đùa”.

Thế mà đến giờ, Hiếu vẫn ngu ngơ không hiểu vì sao, sau hôm đó, cô gái... sắp trở thành bạn gái cậu tránh luôn mặt cậu.

Hoàng Thành, ĐH Kinh tế Quốc dân cũng chung... số phận như Hiếu khi 8/3 đến nhà tặng quà cho cô bạn gái mới kết chưa được tháng. Cô bạn của Thành đã tím mặt khi mà mẹ và chị gái cô ngồi đó, Thành cũng chẳng nói một lời chúc mừng 8/3. Mẹ và chị gái của cô nàng lắc đầu về người mà cô vẫn hay tự hào: “Anh ấy hào hiệp, ga-lăng với phụ nữ lắm”. Sau đó, nàng cũng nói luôn lời tạm biệt với Thành.

Hiệu quả của một lời chúc

Đang “trục trặc” với mẹ vì mẹ không “chấm” cô gái mà Luân, ĐH Ngoại thương đang theo đuổi nhưng chỉ sau ngày 8/3, Luân xoay chuyển được ý kiến của mẹ. Chuẩn bị quà cho bạn gái, Luân cũng không quên mua tặng mẹ một chiếc dây bối tóc với giá chỉ 25.000 đồng.

Lần đầu tiền nhận được quà từ con trai, mẹ Quân như trẻ lại mấy tuổi rồi nói với cậu: “Con trai của mẹ trưởng thành thật rồi. Như thế con đã tự quyết định cuộc sống của mình. Hôm nào, dẫn bạn đến nhà dùng cơm con nhé?”.

Còn Thùy, ĐH Văn hoá, năm ngoái đến tối 8/3 tiu ngủi vì cậu bạn thân chẳng... có động tĩnh gì. Đến 11 giờ, Thùy bất ngờ nhận được tin nhắn chúc mừng của cậu bạn. Thùy vui vẻ: “Đơn giản chỉ là một tin nhắn chúc mừng nhưng đưa lại được niềm vui cho người khác. Từ đó cũng đã thể hiện bạn là một người biết quan tâm đến người khác”.

Ngoài việc “thể hiện” với... “người đặc biệt” trong ngày 8/3, con trai phải để ý đến những người phụ nữ khác rất cần sự “hỏi thăm” của bạn thì mới đạt điểm 10 trong mắt phái yếu đấy.

Nào, hãy "thể hiện" mình một cách hoàn hảo nhất đi các chàng trai!

Hoài Nam