Thứ Sáu, 29/02/2008 - 09:26

Hùng “xe đạp” và cuộc hành trình vì trẻ em
(Dân trí) - Cái tên Hùng “xe đạp” được gắn với anh chàng hớt tóc nghèo ở Bình Hưng Hoà từ khi anh kết thúc chuyến đi vòng quanh Việt Nam bằng xe đạp vào tháng 10/2007.

Gặp anh vào những ngày đầu xuân 2008, anh hồ hởi khoe kế hoạch mới: đạp xe từ Hà Nội vào TPHCM để lập quỹ, xây trường.  

 

Trong chuyến rong ruổi vòng quanh Việt Nam bằng “con ngựa sắt” lần trước, Võ Phú Hùng đã chứng kiến những ngôi trường ọp ẹp nơi tận cùng Tổ quốc, có quá nhiều trẻ em thiệt thòi vì không biết mặt cái chữ. Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi năm nay (1/6/2008), Võ Phú Hùng thực hiện chuyến đi từ Hà Nội vào TPHCM. Anh tha thiết kêu gọi tài trợ, đóng góp của các mạnh thường quân nhằm thực hiện giấc mơ xây trường học cho các em học sinh nghèo Lào Cai và Lai Châu.

 

Hỏi về nguyên nhân, anh cười hiền: “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai mà. Trong chuyến vòng quanh Việt Nam lần trước, cái anh nhận được là ân tình của người dân mình. Vì vậy, anh luôn muốn đền đáp họ bằng chân tình”.

 

Tính đến thời điểm này, anh vẫn là người duy nhất thực hiện cuộc hành trình sắp tới. Còn nhớ, trong chuyến đi xuyên Việt cách đây chưa lâu, anh vô cùng phấn khởi vì có 2 người bạn đồng hành với anh. Tuy nhiên, cả hai người họ đều thay đổi quyết định trước giờ xuất phát.

 

Theo Võ Phú Hùng, anh đang mong muốn có thêm một vài người “đi chung cho vui”. Anh còn dặn thêm, nếu người nào có ý định thì hãy vào website http://www.vophuhung.com/index.asp đăng kí. Website còn là nơi để anh chia sẻ với mọi người về kế hoạch, lịch đi, nhật kí chuyến đi, hình ảnh về những nơi anh đã đi qua... Có vào website mới biết, chuyến đi của anh thực sự là một công trình nhiều tâm huyết.

 

Dự kiến cuộc hành trình dài khoảng 2 ngàn km bắt đầu từ ngày 1/6/2008 (bằng 1/6 đoạn đường của chuyến đi trước). Anh sẽ xuất phát tại Quảng trường Ba Đình và kết thúc tại Ủy ban nhân dân TPHCM. Báo Thanh Niên, đơn vị bảo trợ chính sẽ tổ chức đón anh tại 3 điểm chính: Đà Nẵng (9/6), Nha Trang (14/6) và TPHCM (21/6).

 

Ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay, Võ Phú Hùng sẽ xuất phát mang theo lá cờ có dòng chữ “Vì trẻ em Việt Nam” thay cho dòng chữ “Vì một thế giới lành mạnh. Hãy nói không với ma tuý” như thông điệp lần trước.

 

Ngoài ra, Võ Phú Hùng còn cho biết, được sự giúp đỡ anh sẽ bán đấu giá chiếc xe đạp sau khi  kết thúc chuyến đi này. Toàn bộ tiền thu được, anh mong muốn dùng vào việc xây cầu cho những vùng sâu vùng xa.

 

Hiện nay, hằng ngày Võ Phú Hùng vẫn miệt mài với công việc “làm đẹp” bên tiệm hớt tóc nhỏ của anh. Thắc mắc về công tác chuẩn bị, anh cho biết: “Quan trọng là giữ gìn sức khoẻ. Anh không phải luyện tập gì nhiều vì đây đâu phải lần đầu tiên. Anh sẽ làm việc cho đến ngày lên đường”.

 

Cuộc hành trình dài 21 ngày vẫn còn trước mắt. Những ngôi trường cho trẻ em Lào Cai và Lai Châu vẫn là một lời hứa chưa thực hiện. Xin chúc cho ước mơ của Hùng xe đạp sớm thành hiện thực.

 

Kim Hường