Thứ Bẩy, 23/02/2008 - 00:04

Tình “hậu Valentine”
(Dân trí) - Chu kỳ “nguyệt san” của bạn gái chậm 2 ngày, Trường lo sút vó. Hoa thì liên tục alo mếu máo: “Anh ơi, dễ “dính” rồi. Làm sao giờ?”. Trường cố trấn tĩnh bạn gái: “Để anh tính, đừng có mà to mồm, bố mẹ biết là toi đó”.

Trường sinh viên năm 3 đại học, còn Hoa đang là nữ sinh cấp ba. Tình cờ quen nhau qua một người bạn, thấy hợp và “bập” vào nhau. Yêu gần năm rồi nhưng cả hai chưa bao giờ dám “vượt rào”. Một vài lần Trường quá đà “mon men bên ngoài” đều bị cự tuyệt và cậu cũng nhận ra “lỗi” của mình, hứa sẽ gìn giữ cùng nàng.

Valentine năm nay, Trường muốn làm một cái gì đó “hoành tráng” để chứng tỏ tình yêu của mình. Khéo léo sắp xếp, họ đã có một ngày lễ tình yêu khó quên ở Tam Đảo. Trong nhà nghỉ bảng lảng sương giăng, Trường ghé tai Hoa thầm thì: “Em là món quà vô giá của đời anh. Chẳng có gì thay thế được”. Họ lao vào nhau trong xúc cảm dâng trào. Xong việc, cả hai đều luống cuống nhìn nhau.

Về đến Hà Nội, Trường tức tốc mua 2 viên thuốc tránh thai khẩn cấp cho Hoa để đề phòng sự cố xảy ra. Vẫn không an tâm, chàng sinh viên này viện đến tổng đài tư vấn tình yêu giới tính nhờ trợ giúp.

Khi được hỏi tại sao không dùng bao cao su, Trường ngượng ngùng: “Tại bọn cháu cũng không lường trước được, tại yêu nhau quá nên mới thế”. Nói chuyện với chuyên gia tư vấn hơn hai giờ đồng hồ, Trường mới tĩnh tâm được phần nào. Mặc dù vậy, cậu vẫn giục người yêu “uống thêm vài viên nữa cho nó an toàn”.

Trường chỉ là một trong rất nhiều cuộc gọi về tổng đài nhờ tư vấn. Một chuyên gia tâm lý giới tính cho hay, số lượng các ca hỏi về giải quyết sự cố khẩn cấp về “chuyện ấy” sau những ngày lễ lớn như Giáng sinh, Tết, Valentine tăng vọt. Hầu hết các bạn trẻ hồn nhiên “vượt rào” rồi sau đó mới cuống lên gọi đến nhờ tư vấn.

Nước mắt hậu Valentine

Valentine - ngày đặc biệt cho những người đang yêu thể hiện tình cảm của mình. Khắp nơi tràn niềm vui và hạnh phúc, nhưng đâu đó vẫn còn những nỗi buồn, những giọt nước mắt nuối tiếc ân hận.

Là con một, được bố mẹ chiều chuộng nên Tâm có tiếng là đỏng đảnh kiêu kì. Người yêu làm mọi cách cũng không vừa lòng Tâm. Chia tay nhau trước Tết, Valentine năm nay lần đầu tiên Tâm một mình. Không chịu cảnh cô đơn, Tâm theo lời đám bạn lên quán bar “giải sầu”.

Dưới ánh đèn xanh đỏ, Tâm chìm đắm trong những vũ điệu. Buổi tiệc kết thúc lúc 1h sáng, bạn bè lần lượt rủ nhau đi nhà nghỉ, còn Tâm say mềm trong men rượu. Cảm giác lâng lâng, mở mắt ra thấy xung quanh hoàn toàn xa lạ, Tâm và anh chàng mới quen đã vượt qua ngưỡng tình bạn lúc nào không biết.

Sáng tỉnh dậy, không mảnh vải trên người, bên cạnh là một anh chàng lạ hoắc, Tâm nhận ra mình đã đánh mất cái “ngàn vàng” của một người con gái. Tâm chẳng còn nhớ những gì xảy ra đêm qua.

Mấy ngày sau, chẳng thấy anh chàng mới quen nhắn tin, gọi điện gì cả, Tâm lo lắng. Tin nhắn ngắn ngủi “chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau” khiến Tâm rụng rời chân tay.

Tâm nằm âm ỉ trên giường mấy ngày liền. Giờ, Tâm tiều tuỵ như người mới ốm dậy. Trong lòng cô trĩu một nỗi buồn sâu kín chẳng bao giờ rửa sạch được.

Đau lòng hơn là câu chuyện của T, một cô bé nữ sinh trung học. Biết được người mình yêu lấy lý do đi công tác lén lút gặp người khác, T không tin vào mắt của mình. Mới tròn 16 tuổi, mối tình đầu bị người yêu phản bội, T suy sụp.

Valentine nhìn bạn bè có đôi, T đau khổ, rồi đã ra đi mãi mãi bỏ lại gia đình, bạn bè trong nước mắt. Cái chết thương tâm của T khiến cả gia đình vẫn còn bàng hoàng.

Yêu và biết kiểm soát, đó là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình. Có nhiều cách để chứng minh cho tình yêu, các bạn trẻ đừng vì những chuyện dại dột mà hủy hoại cuộc đời của mình.

D.K