Thứ Tư, 20/02/2008 - 16:09

Rắc rối vì chuyện “nhậu” đầu năm
(Dân trí) - Họp mặt đầu năm vui là vậy nhưng cũng có không ít chuyện xảy ra trong giới sinh viên. Nhiều anh chàng, nhậu xong ngà ngà, rồi “hỏi thăm” nhau vì thấy gai mắt là không thể tránh khỏi xô xát...

Đầu năm nhậu có phần sang

 

Nếu như những dịp khác trong năm cuộc nhậu chỉ có rượu đế, bia tươi hoặc bia ly, thì những cuộc nhậu đầu năm có phần sang trọng hơn nhiều. Sang nhất là dùng bia Heineken còn tệ lắm cũng bia chai Sài Gòn. Bởi đầu năm mới về quê vào túi tiền rủng rỉnh nên ai cũng muốn thể hiện mình ăn tết lớn cả.

 

“Nói thật ngày thường chỉ có chuối hột hoặc bia hơi thôi. Nhưng những ngày tết này phải thay đổi không khí, làm sang với bạn bè tý. Cả tuần này em đi nhậu toàn uống Ken hoặc Sài Gòn thôi. Kêu rượu hay bia hơi thằng nào nó cũng chửi sao keo kiệt thế, hai năm mới gặp lại mà”, Trịnh Xuân H. sinh viên ĐH TDTT II cho biết.

 

Và đầu năm nên các sinh viên cũng phải đi nhậu liên tục vì có quá nhiều bạn để gặp mặt. Đầu tiên mới vào là nhậu với các bạn cùng phòng. Tiếp theo là nhậu với các bạn cùng dãy trọ, nhậu với hội đồng hương. Rồi nhậu với những thằng bạn thân, bạn cùng lớp… cứ gặp mặt nhau là kéo nhau ra quán. Cũng bởi thế mà các quán nhậu những ngày này luôn chật kín và nhiều lúc kiếm chỗ nhậu cũng thấy khó.

 

Nguyễn Việt V. sinh viên Nhân văn cho biết: “Từ hôm mồng 6 tết đi nhậu cho đến giờ. Cứ gặp mặt mấy thằng bạn là nó lại rủ đi họp mặt đầu năm. Các quán thời buổi này đông khách lắm. Bữa nào đi cũng phải chen lấn và chờ rất lâu. Có điều làm vài chai với bạn bè cũng vui nên chật chội không có ảnh hưởng gì”.

 

Nhậu nhiều như vậy nên cái cảnh đi chân nam, chân chiêu khi về tới nhà trọ là chuyện như cơm bữa. Anh Nguyễn Văn Khoa, chủ nhà trọ Khoa Minh phàn nàn: “Mấy đứa sinh viên dạo này nó nhậu dữ quá. Ngày nào cũng thấy không đứa này thì đứa kia say say, xỉn xỉn, nam cũng như nữ. Không phiền cái gì nhưng nhậu về ói mửa, la hét tùm lum gây ô nhiễm lắm”.

 

Nhậu xong, sinh chuyện

 

Họp mặt đầu năm vui là vậy nhưng cũng có không ít chuyện xảy ra. Trong đó việc nhậu xong ngà ngà, rồi “hỏi thăm” nhau vì thấy gai mắt là không thể tránh khỏi. Mới mồng 8 tết, Nguyễn Thái D., sinh viên trường ĐH Nông lâm đã phải sứt đầu mẻ trán vì bị nguyên cái ly bia vào mặt.

 

Chẳng là trong lúc nhậu do “nổ” to tiếng quá, nhóm khác ngồi bàn bên cạnh thấy gai mắt cầm ly bia qua chúc xong đập luôn tại quán nhậu. Cũng may chỉ bị đánh cảnh cáo chứ không thì chắc cũng phải nhập viện mấy ngày.

 

Còn nhóm của H. học ĐH TDTTII ở trên, thì ngay trong ngày họp mặt anh em hôm mồng 10 đã kiếm chuyện với người khác. Cả bọn nhậu tê tê lên rủ nhau đi karaoke, tới nơi hết phòng mới vào kêu khách nhường. Nhóm khách kia cũng đã ngà ngà, thế là hai bên choảng nhau. Cũng may chủ quán kêu dân phòng tới kịp để hòa giải không thì lớn chuyện.

 

Hầu như ở cái làng ĐH phía Nam năm nào nghỉ tết xong vào học lại đều xảy ra những chuyện như vậy. Các sinh viên tổ chức những buổi ăn uống vui vẻ đầu năm liên miên. Nhưng hễ cứ uống say là không làm chủ được mình. Với tính hiếu thắng, đại ca như sinh viên trường TDTT II, Nông lâm, không chịu bị bắt nạt như trường AN, rồi Nhân văn… thì việc “choảng” nhau sau mỗi cuộc nhậu là điều không tránh khỏi.

 

Lê Mỹ