(Dân trí) - Xăng tăng giá, mọi người đều lao đao nhưng với những sinh viên “may mắn có được xế nổ” thì... giật cả mình. Không thể “nuôi” nổi xe, nhiều bạn đành “tạm biệt” phương tiện đi lại thuận tiện nhất của mình. Con đường “đến trường” của họ vì thế cũng gian nan hơn.
12 giờ trưa ngày 22/11, ngay sau khi nghe tin giá xăng tăng lên gần 2.000 đồng/lit, Phạm Văn Diện, sinh viên năm thứ nhất khoa Tài chính quốc tế (ĐH Ngoại thương) lập tức gọi điện về nhà nhờ bố mẹ gửi lên chiếc xe đạp cào cào mà cậu đi hồi cấp ba. Gắn bó với chiếc xe máy chưa được ba tháng, Diện đã phải nói lời “tạm biệt”.
Diện thuê phòng trọ ở tận Phùng Khoang, từ nhà trọ đến trường gần 10 cây số, lại không tiện đường xe buýt nên xe máy là “trợ thủ” đắc lực nhất của cậu. Tuy nhiên, bố mẹ Diện “nhường” chiếc xe máy Star (SYM) cho con trai nhưng tiền trợ cấp lại “không có khoản xăng xe” nên mấy tháng nay cậu đã phải tự mình xoay xở.
Diện xót xa: “Con xe của em rất “ngốn” xăng, giá tăng cao thế này thì em không “gánh” nổi. Em cũng định đi làm thêm nhưng năm thứ nhất nên muốn mình đầu tư cho học hành”. Diện đành tự an ủi mình rằng đường xa, đi xe đạp nhiều lúc không thể tránh được việc đi học muộn nhưng vừa không mất tiền lại được tập thể dục miễn phí thì còn gì bằng.
Sống cùng với cô ở tận Hoàng Mai, con đường đi học của Anh Tuấn sinh viên K4 Khoa Điện (CĐ Thành Đô) gần 20 cây số. Cậu cũng “lao đao” không kém khi giá xăng tăng. Trước đây, Tuấn cũng đã đi xe buýt nhưng nhà cô Tuấn cách bến xe buýt hơn cây số, từ nhà đến trường phải qua ba tuyến. Cuối cùng, cậu phải cầu cứu cha mẹ mới được “đầu tư” con Drem cũ. Nhưng khi giá xăng tăng, Tuấn đăng ký làm vé xe buýt, chấp nhận quay lại thời “quãng đường từ nhà đến trường mất hơn hai tiếng đồng hồ” và trong lúc chờ vé xe buýt cậu cố cầm cự với chiếc xe của mình.
Tuấn cho biết: “Đổ 20.000 đồng xăng mà chỉ hai ngày đi học, xót lắm. Bố mẹ cho 100.000 đồng tiền xăng/tháng nhưng số tiền này không để để “bù” cho các mặt hàng đang tăng giá khác. Em mong sớm có vé xe buýt để nhanh nhanh cho chiếc xe máy này “về hưu”.
Xăng tăng giá lại phá vỡ kế hoạch “nhận quà” của Nguyên Cương, K52 Công nghệ Thông tin (ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội). Bố mẹ Cương hẹn ra Tết dương lịch sẽ “trả” món quà đỗ đại học cho con trai bằng một chiếc xe Wave. Cương cũng đã tranh thủ đi học lấy bằng lái để chuẩn bị tinh thần. Nhưng khi giá xăng tăng cậu cũng gọi điện về nhà thông báo bố mẹ “hoãn kế hoạch”.
Cương cho biết: “Thấy nhiều bạn trong lớp có xe máy kêu trời mà em thấy sợ. Tiền hàng tháng nuôi ba chị em nhà em ăn học bố mẹ đã phải chật vật lắm, giờ mà em xin thêm mấy trăm tiền xăng chắc ở nhà bố mẹ sẽ đi vay. Thôi thì em sẽ tiếp tục “đấu vật” mỗi ngày gần hai tiếng với chiếc xe đạp mini này để đi học vậy”.
Trang, K52 Báo chí (ĐH KHXH&NV Hà Nội) “méo mặt” vì chiếc xe máy mà cô đang đi. Trang sống trọ ở Trương Định, để đến trường phải đi qua “đoạn đường tử thần” Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, luôn tắc hàng tiếng đồng hồ nên xăng đổ không đi vẫn cứ hết. Trang tâm sự: “Trước đây em nhịn ăn sáng để có thêm tiền đổ xăng nhưng giờ xăng tăng, cái gì cũng tăng, em chẳng biết bớt vào khoản nào nữa. Đến tết em sẽ đưa xe về nhà rồi cố tìm cho được phòng trọ gần trường rồi đi xe đạp”.
Trang cho biết thêm: “Trước đây nhiều bạn trong lớp còn hay lượn đi xem phim, xem kịch, đi tìm hiểu “vấn đề” để tập tành viết lách. Chỉ mấy hôm xăng tăng giá, có rủ đi thì cũng lắc đầu vì vừa đi xe vừa lo xăng nhỏ giọt thì còn tâm trí đâu mà phát hiện vấn đề.
Xăng tăng, giá tăng, không biết xe máy sinh viên về hưu đến bao giờ?
Hoài Nam