Thứ Bẩy, 24/11/2007 - 09:18

Teen TPHCM thi tài trong lồng kính
(Dân trí) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, 4 bạn trẻ là sinh viên của các trường đại học ở TPHCM tự nhốt mình trong lồng kiếng 2 ngày tại công viên Chi Lăng, quận 1. Họ đang tham gia cuộc thi tài về sử dụng điện thoại di động đa truyền thông.

Vượt qua 4.152 thí sinh đăng kí, bốn bạn trẻ sẽ ở trong lồng kính trong 2 ngày. Mọi sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ và so tài đều được tiến hành trong đó. 

 

Cuộc thi được tiến hành với 3 nội dung. Trò chơi âm nhạc: Viết lời cho 3 đoạn nhạc có sẵn, hát, thu âm lại và tải lên blog của mình trên website trong vòng 2 tiếng. Có thể sử dụng lời của các ủng hộ viên gửi lên.

 

Trò chơi quay phim và chụp ảnh: Quay và biên tập 5 đoạn phim ngắn, mỗi đoạn có thời lượng 1 phút và tạo 1 album ảnh từ 10 hình với chủ đề “Không gian Số”. Có thể dùng các đoạn phim hoặc hình ảnh do ủng hộ viên gửi lên website.

 

Trò chơi điện tử: Thi đấu trực tiếp, vòng tròn trò chơi FIFA 2007 với nhau để tích lũy điểm số.

 

Ai có số điểm và người ủng hộ cao nhất sẽ giành chiến thắng với phần thưởng trị giá 100 triệu đồng.

 

Chiều tối ngày 23/11, ngay trước thời điểm bước vào lồng kính, Dân trí đã tranh thủ phỏng vấn 4 bạn trẻ này. Các bạn có đặc điểm chung là thế hệ 8X sành công nghệ thông tin và giỏi ngoại ngữ. Một điều hết sức ngạc nhiên, là dù lần đầu tiên tham gia cuộc chơi trong lồng kính đầy lạ lẫm nhưng 4 bạn đều vui vẻ và hết sức hồn nhiên.

 

Các bạn cho biết về kỹ năng thì đã được tập huấn. Còn vấn đề ở trong lồng kính thì ban tổ chức đã lo hết rồi. Hành trang trong 2 ngày trong lồng kính là sự háo hức và lời động viên từ phía cả nhà.

 

Nguyễn Thị Nhật Hạ là thí sinh nhỏ tuổi nhất, sinh năm 1989 ở Đà Lạt. Nhật Hạ đang là sinh viên năm 1, Khoa Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương cơ sở 2. Vô tình lượm được tờ rơi quảng cáo ngoài cổng trường, thấy thú vị nên em lên mạng đăng kí. Khi biết tin em lọt vào vòng thi này, mẹ hết sức ngạc nhiên nhưng cũng ủng hộ vì tham gia hoạt động xã hội cũng tốt. Cả nhà đã đi từ Đà Lạt xuống TPHCM để ủng hộ em.

 

Nguyễn Phương Yến Thảo là bạn nữ thứ 2 tham gia cuộc thi. Sinh năm 1987, Thảo là sinh viên năm 3, Khoa Đông phương học, ĐH KHXH&NV TPHCM. “Thảo học rất giỏi và có năng khiếu múa”, cô Huỳnh Nga, dì của em nhận xét. Yến Thảo cho biết em rành 3 ngoại ngữ là Anh, Hoa và Nhật. Qua một đường link người bạn gửi, Thảo đăng kí tham gia.

 

Bố em mất sớm. Đêm nay, mẹ phải bận chăm sóc cho bà ngoại nên không tới được. Vậy là dì từ Rạch Giá (Kiên Giang) phải chạy lên ủng hộ cho Thảo. Cả nhà dặn em nên nói chậm chậm một tí vì em quen tiếng Anh nên hay nuốt chữ.

 

Hai người còn lại là nam sinh viên. Biện Nhựt Anh, sinh năm 1988, sinh viên 2, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM. Vì là thành viên của một trang web nên em nhận được lời mời tham gia. Chưa từng tham gia cuộc thi nào quan trọng nhưng Nhựt Anh cũng cho biết rất thoải mái. Em muốn tham gia cuộc thi để thử thách khả năng chịu đựng áp lực và sự kiên nhẫn. Cả nhà ở Suối Tiên cũng lên quận 1 ủng hộ em, dặn “phải cố gắng hết sức”.

 

Thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi là Đinh Quang Huy, sinh viên 1984, học năm 4, Khoa công nghệ thông tin, ĐH Tôn Đức Thắng. Huy vốn là một cán bộ đoàn phường nên hay tham gia văn nghệ nên tham gia thi để thử xem các khả năng của mình. Huy đã chuẩn bị sẵn một vài ý tưởng vì mục tiêu là chất lượng hơn là số lượng.

 

18h45 ngày 23/11, bốn bạn trẻ đã bước vào lồng kính. Công việc đầu tiên là tạo dáng chụp hình. Sau đó là dùng điện thoại chụp hình lẫn nhau. Sau đó là bắt đầu thi tài viết lời cho đoạn nhạc. Dự kiến, 17h ngày 24/11/2007, các bạn sẽ kết thúc cuộc thi và ra khỏi lồng kính.

 

Hiếu Hiền