Thứ Hai, 19/11/2007 - 14:49

Bé gái 13 tuổi tự tử vì tình bạn ảo tan vỡ
(Dân trí) - Tự tử vì tình bạn ảo đổ vỡ là điều đáng buồn. Đáng buồn hơn nữa, người bạn ảo của cô bé lại không hề tồn tại trong đời thực, mà là sản phẩm của những người lớn có quen biết cô!

Megan Meier là một cô bé 13 tuổi có chớm mắc chứng trầm cảm, nhưng rồi gặp được một cậu bé đồng cảm với mình trên mạng xã hội MySpace. Cậu ta chia sẻ nỗi niềm với cô bé trong nhiều tuần, và đột ngột cho rằng cô là kẻ xấu tính, và tiếp đó gửi hàng loạt tin nhắn xúc phạm, đòi chấm dứt tình bạn giữa hai người.

 

Megan bị sốc nặng vì điều đó, và tự kết thúc cuộc đời mình bằng cách treo cổ vào ngày hôm sau. Câu chuyện buồn hoá ra không chỉ dừng ở đây. Josh - tên cậu bé - hoàn toàn không tồn tại. Đó chỉ là sản phẩm của ba người lớn, một trong số đó thậm chí là mẹ của một người bạn Megan!

 

Mẹ của cô bé, bà Tina Meier cho rằng không ai trong số những người trên cố tình khiến con gái bà tự tử, nhưng “việc người lớn cùng nhau đùa bỡn với trẻ em theo cách đó quả thật quá kinh tởm”. Bà cũng cho biết vụ việc này khó có thể đưa ra toà do không được quy định trong bất cứ điều luật nào - mặc dù cảnh sát trưởng khu vực vẫn khuyến khích bà thu thập thêm chứng cứ.

 

“Tình bạn” giữa Megan và Josh bắt đầu khoảng 6 tuần trước khi cô bé tự tử. “Cậu ta” kể với Megan rằng mình vừa chuyển đến Florida, học tại nhà và vẫn chưa có điện thoại để gọi cho cô. Nhưng đến ngày 15/10 năm ngoái, “cậu” gửi tin nhắn cho Megan nói rằng tình bạn giữa hai người đã chấm dứt - và thêm rằng cậu ta biết Megan rất hay chơi xấu với bạn bè mình.

 

Ngày hôm sau, cô bé trao đổi qua lại với nhân vật Josh đó trong giận dữ, và rồi tên cô bị đưa lên mạng: “Megan Meier là một con béo bẩn thỉu”. Khi mẹ Megan trở về nhà và phát hiện con gái mình đang chat với lời lẽ tiêu cực, bà rất cáu giận và yêu cầu cô tắt máy tính. Cô bé bỏ lên cầu thang, và bị phát hiện treo cổ trong phòng ngủ 20 phút sau đó. Megan qua đời ngày hôm sau.

 

Mãi 6 tuần sau cái chết của Megan, cha mẹ cô mới được biết Josh chỉ là một nhân vật tưởng tượng, nhờ thông tin của một người mẹ có con gái truy cập được vào trang của Josh trên MySpace. Người phụ nữ tạo ra nhân vật tên Josh không bị truy tố trước pháp luật, bào chữa rằng bà ta tìm cách lấy lòng tin của Megan để biết cô bé nghĩ gì về chính con gái mình. Bà ta, cô con gái và một người nữa đã cùng tham gia vào “trò chơi” lừa dối Megan.

 

Kết thúc buồn của Meier là thông điệp gửi tới tất cả bậc làm cha mẹ: thế giới ảo và các mối quan hệ xã hội ảo có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ tới đời thực. Các site mạng xã hội kết nối chúng ta với thế giới, và đôi khi chúng cũng gây tác hại không thể sửa chữa.

 

Tốc độ mạng Internet đôi khi quá nhanh, khiến cha mẹ không thể theo kịp bước tiến của con cái trong thế giới ảo, nhằm giúp đỡ chúng khi cần thiết. Những người lớn đã tạo nên cả một thế giới mới cho con trẻ, và giờ là lúc họ cần làm cho thế giới đó an toàn hơn đối với chúng.

 

Hoàng Hải

Theo AP, News