(Dân trí) - Nhắc đến các sàn diễn hàng đầu là nhắc đến Paris và New York, nhưng nhắc đến “cái lò” tạo ra siêu mẫu thì chắc chắn người ta phải nói đến Đông Âu và Brazil. Nơi đó, những cô bé 10 tuổi đã bước đi không khác gì một… siêu mẫu.
Hãy đến Đông Âu và Brazil!
Theo những tay “săn đầu model” thì Đông Âu là nơi màu mỡ nhất cho việc vun trồng một siêu mẫu tương lai. Để ý mà xem, các siêu mẫu đang kiếm được nhiều tiền nhất thế giới đa phần xuất thân từ khu vực này, thậm chí là những nơi vô cùng hẻo lánh.
Người ta bảo, ở các nước Đông Âu, cứ ra khỏi nhà là bắt gặp một trung tâm đào tạo người mẫu. Những tay “con buôn” này lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm trên cả nước với một mục đích duy nhất: Tìm kiếm càng nhiều gương mặt trẻ triển vọng càng tốt.
Natalia Vodianova được người Nga tự hào gọi là "siêu Lọ Lem hiện đại".
Các trung tâm này chia rõ các mục đích rất cụ thể. Thường là có 3 loại trung tâm chính: Loại 1, phụ trách tìm kiếm các gương mặt triển vọng. Loại 2 là các trung tâm đào tạo người mẫu chuyên nghiệp. Loại 3 tập trung vào việc môi giới, chuyển nhượng từ loại 1 lên loại 2 với mức giá cao nhất.
Sau khi đã “đủ lông đủ cánh”, các trung tâm loại 2 sẽ tiến cử người mẫu của mình đến Paris và New York. Nếu người mẫu đó thất bại, họ sẽ phải làm việc để trang trải khoản phí mà trung tâm bỏ ra đào tạo. Còn nếu họ thành công, trung tâm sẽ “bán” họ cho một đại lý người mẫu nổi tiếng nào đó với mức giá chấp nhận được.
Siêu mẫu chỉ dành cho người nghèo?
Người ta băn khoăn rằng tại sao các siêu mẫu đến từ 2 khu vực kể trên lại đẹp đến thế?
Người thì bảo rằng đó là những khu vực đa sắc tộc, vẻ đẹp ở đó là một sự kết hợp nhuần nhuyễn, dễ lọt mặt nhiều người. Người thì bảo đó là nhờ công nghệ đào tạo quá tốt…
Gisele Bündchen
Một giám đốc Elle cho biết: “Các cô gái ấy đều rất khó khăn. Họ không có nhiều điều kiện tiếp xúc với bên ngoài. TV và những kênh thời trang là niềm yêu thích của họ. Tại những vùng rất hẻo lánh ở Nga, chúng tôi đã bắt gặp những cô bé 10 tuổi bước đi không khác gì một… siêu mẫu”.
Với niềm đam mê từ bé, cộng thêm sự cứng cỏi được rèn trong khó khăn, những cô gái này rất dễ thành công.
Đơn cử như siêu mẫu Natalia Vodianova (25 tuổi), tuổi thơ là cô bé bán hoa quả ở phố Nizhny Novgorod, thì nay là người mẫu cho các hàng thời trang “quá khủng” như: Louis Vuitton, L'Oreal, Calvin Klein…
Còn siêu mẫu người Brazil Gisele Bündchen (27 tuổi), sinh ra trong gia đình nghèo có 5 chị em tại Horizontina, Rio Grande do Sul. Suýt chút nữa Gisele đã trở thành VĐV bóng chuyền nếu không có những tay săn người mẫu lảng vảng ở các hiệu McDonald’s rồi “túm” được cô.
Gesile (phải) với chiếc Mac
Hiện tại, Gesile làm người mẫu cho gần 20 hãng thời trang lớn nhất thế giới. Năm ngoái, cô ký một hợp đồng cực kỳ béo bở với Apple để quảng cáo cho chiến dịch “Get a Mac”. Nghe Forbes thông báo thì tài sản của “nàng” sơ sơ 150 triệu USD.
Tóm lại, thực ra không phải vì người mẫu ngoài 2 khu vực này kém sắc, kém tài hơn. Vấn đề không chỉ nằm ở chỗ vẻ đẹp của họ bị “nhàm”, mà quan trọng hơn chính là tình yêu nghề của họ không đủ lớn!
Đoạn quảng cáo của Natalia Vodianova cho L'Oreal:
Phương Thành Trung
(Tổng hợp)